Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 18/06/2026 09:08 |
Tác giả bài viết: Quang Đồng |
51
Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã trở về quê hương Châu Sơn để dâng Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục trong vòng tay yêu thương của giáo xứ mẹ
Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng
Chỉ một ngày sau khi được tấn phong Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2026, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã trở về quê hương Châu Sơn để dâng Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục trong vòng tay yêu thương của giáo xứ mẹ – nơi đã nuôi dưỡng đức tin, vun trồng ơn gọi và ghi dấu những năm tháng đầu đời của vị Mục tử mới.
Ngay từ sáng sớm ngày 18 tháng 6 năm 2026, bầu khí tại Giáo xứ Châu Sơn đã rộn ràng niềm vui và niềm hạnh phúc chung của cả giáo xứ khi có thêm một người con được trao phó sứ mạng kế vị các Tông đồ.
Đúng 8 giờ sáng, đoàn đại diện Giáo xứ Châu Sơn cùng thân nhân đã đến Tòa Giám mục Ban Mê Thuột đón Đức Tân Giám mục và quý Đức Cha cùng hiệp dâng thánh lễ trở về quê hương.
Trên đường về, đoàn xe dừng lại tại Đài Đức Mẹ đầu làng, công trình do Đức Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực (nguyên là cha quản xứ 1960-1966) xây dựng từ năm 1963. Quỳ trước tượng Đức Mẹ, vị Tân Giám mục cùng quý Đức Cha và cộng đoàn dâng lời tạ ơn, phó dâng sứ vụ mục tử mới trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ Maria. Khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy như nối liền hành trình của bao thế hệ người Châu Sơn với hôm nay, khi một người con nữa của quê hương trở về trong vai trò và cương vị mới.
Từ Đài Đức Mẹ, đoàn xe tiến vào giáo xứ trong tiếng chuông ngân vang. Dẫn đầu với hai hàng xe máy cùng cờ hộ tống Đức Tân Giám mục về thánh đường giáo xứ. Tại cổng chính khuôn viên nhà thờ, nghi thức đón tiếp được cử hành trọng thể với dàn chào danh dự trong tiếng vỗ tay, tiếng nhạc kèn và những nụ cười rạng rỡ của mọi người.
Hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn; Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh; cùng Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng chủ tế.
Đồng tế trong Thánh lễ có quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt của hai Giáo phận Qui Nhơn và Ban Mê Thuột, đông đảo quý linh mục của hai giáo phận, quý cha đồng hương Châu Sơn, quý Bề trên các Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ.
Hiện diện trong ngày vui còn có quý cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk và Phường Buôn Ma Thuột, quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, vị dẫn lễ đã điểm lại cuộc đời và hành trình ơn gọi của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, từ một người con lớn lên trên mảnh đất Châu Sơn đến ngày được ĐTC Leo XIV tín nhiệm trao phó sứ vụ Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn. Những nét phác họa ấy gợi lên biết bao kỷ niệm thân thương về một người con ưu tú của giáo xứ nay được Chúa gọi bước vào sứ vụ mới.
Bài giảng lễ của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc càng trở nên gần gũi hơn bởi chính ngài cũng là người con của Giáo xứ Châu Sơn. Từ cùng một quê hương, cùng lớn lên trong truyền thống đạo đức và giàu ơn gọi của vùng đất này, hôm nay hai người con ưu tú của Châu Sơn cùng hiện diện trên cung thánh trong cương vị những người kế vị các Tông đồ. Đó là niềm tự hào không chỉ của giáo xứ mà còn là hoa trái đức tin được vun trồng qua nhiều thế hệ.
Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha tỏ bày tâm tình: “ …Khi được bổ nhiệm làm Giám mục Qui Nhơn, Đức cha Gioan Baotixita có tâm sự rằng ngài "mừng nhiều nhưng lo cũng nhiều". Trong tâm tình phó thác, ngài chọn khẩu hiệu: "Con là tôi tớ của Chúa." (Lc 1,38).” Đây không chỉ là lời thưa xin vâng của Mẹ Maria trong biến cố Truyền Tin, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một định hướng phục vụ, và đặc biệt, đây là căn tính sâu xa của người mục tử.
Dựa vào Khẩu hiệu của Đức cha và phụng vụ hôm nay, Đức cha Gioan Baotixita triển khai cho cộng đoàn chiêm ngắm người mục tử trong ba chữ:
Thuộc trọn.
Trung thành.
Tín thác.
1. Thuộc trọn về Chúa: Người tôi tớ của Chúa trước hết là người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Từ Môsê, Đavít, các ngôn sứ, thánh Phaolô đến chính Đức Giêsu, tất cả đều sống đời vâng phục và thi hành ý Chúa. Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, sau 19 năm linh mục, nay được mời gọi sống sự thuộc về ấy cách sâu xa hơn trong sứ vụ Giám mục. Càng thuộc về Chúa, người mục tử càng thuộc về đoàn chiên.
2. Trung thành phục vụ: Sự thuộc về Chúa được thể hiện bằng đời sống trung thành phục vụ. Theo gương thánh Phaolô và Người Tôi Tớ trong sách Isaia, người mục tử không cai trị bằng quyền lực nhưng phục vụ bằng tình yêu, lòng thương xót và sự cảm thông; biết hiện diện, đồng hành, chữa lành và nâng đỡ đoàn chiên. Mọi công trình rồi sẽ qua đi, nhưng điều còn lại là một đời sống trung thành với sứ mạng Chúa trao.
3. Tín thác vào Thiên Chúa: Sứ vụ mục tử luôn đi kèm những thử thách, lo âu và hy sinh. Vì thế, nền tảng của đời mục tử là niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác tín: "Ơn của Thầy đủ cho con" (2 Cr 12,9). Đức Maria cũng hoàn toàn phó thác khi thưa: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Tín thác không phải là hiểu hết tương lai hay được cất khỏi thập giá, nhưng là can đảm bước đi trong niềm tin rằng Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ.
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng luôn: thuộc trọn về Chúa trong mọi chọn lựa; trung thành phục vụ trong mọi hoàn cảnh; và tín thác vào Chúa trong mọi thử thách. Ngài kết thúc: “…Ước gì khẩu hiệu "Con là tôi tớ của Chúa." không chỉ là châm ngôn Giám mục, nhưng trở thành chương trình sống của cả cuộc đời mục tử. Xin Đức Maria chuyển cầu để Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng luôn là vị mục tử trung thành, khiêm nhường và đầy lòng yêu mến.”
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Châu Sơn đã thay mặt toàn thể cộng đoàn dâng lên Đức Tân Giám mục những tâm tình chúc mừng chân thành. Trong lời phát biểu đầy xúc động, ông bày tỏ niềm tự hào của giáo xứ khi có thêm một người con được Chúa tuyển chọn vào hàng Giám mục, đồng thời tri ân gia đình, các bậc tiền nhân và bao thế hệ đã góp phần vun đắp mảnh đất Châu Sơn giàu truyền thống đức tin và ơn gọi. Cộng đoàn cũng kính chúc Đức Cha luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mạng mục tử mà Giáo hội tín thác.
Đáp từ, trong tâm tình tạ ơn và xúc động, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã dâng lời tri ân đến quý Đức cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ân nhân, thân nhân, bạn hữu và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày hồng ân của ngài.
Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám mục Giáo phận đã cho phép ngài trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn, đồng thời cảm ơn những tâm tình chia sẻ sâu sắc của quý Đức cha. Đức Cha cũng tri ân quý Đức cha, quý cha, quý bề trên và quý thầy cô đã đồng hành, hướng dẫn và đào tạo ngài trong suốt hành trình ơn gọi, giúp ngài trưởng thành trong đời sống đức tin cũng như sứ vụ linh mục.
Đức Cha chân thành cảm ơn quý vị đại diện chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình bổ nhiệm cũng như tổ chức Thánh lễ; cảm ơn quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu gần xa và tất cả những ai đã hiện diện hoặc hiệp thông bằng lời cầu nguyện.
Cách riêng, Đức cha gửi lời cảm ơn cha Quản xứ, cha Phó xứ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ Châu Sơn, quý sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Trị sự các giáo họ, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn, ban nhạc, ban giúp lễ, ban truyền thông, ban âm thanh – ánh sáng và tất cả những người đã âm thầm cộng tác, góp công sức để Thánh lễ được cử hành long trọng, sốt sắng và đầy tình hiệp thông. Đức Cha cũng cảm ơn cha nhạc sĩ Ân Đức đã sáng tác hai ca khúc dành tặng nhân dịp đặc biệt này; cảm ơn anh Trần Ngọc Hạnh đã biên soạn bài dẫn lễ; cảm ơn Ban Truyền thông Giáo phận đã tận tình phục vụ để Thánh lễ được lan tỏa đến đông đảo mọi người.
Với niềm xúc động, Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đại gia đình Giáo xứ Châu Sơn – nơi đã sinh thành, nuôi dưỡng và vun đắp đời sống đức tin của ngài từ thuở nhỏ. Cha cũng thành kính tưởng nhớ cha mẹ đã qua đời, tri ân anh chị em, họ hàng và gia đình đã hy sinh, nâng đỡ ngài trên hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi.
Kết thúc lời tri ân, Đức cha khiêm tốn xin quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn trung thành với ơn gọi, trở nên người mục tử theo lòng Chúa mong ước. Cha kính chúc mọi người luôn được dồi dào hồng ân Thiên Chúa, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn cùng cất cao bài ca tạ ơn trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. Những nụ cười, những cái bắt tay, những lời chúc mừng nối dài khắp khuôn viên nhà thờ. Niềm vui của ngày hôm nay sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi người Châu Sơn như một dấu son đẹp của lịch sử giáo xứ.
Sau Thánh lễ, quý Đức Cha, quý cha cùng đông đảo thân nhân, ân nhân và khách mời đã chụp những tấm hình lưu niệm trước Cung Thánh và trong khuôn viên thánh đường để ghi lại dấu ấn của một ngày hồng ân đặc biệt đối với Giáo xứ Châu Sơn.
Sau đó, toàn thể quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng cộng đoàn cùng chung vui trong tiệc mừng tạ ơn được tổ chức tại khuôn viên giáo xứ. Những lời chúc mừng, những cái bắt tay thân tình và những nụ cười rạng rỡ hòa quyện trong bầu khí ấm áp của tình gia đình giáo xứ, khép lại một ngày hồng phúc đong đầy niềm vui, lòng biết ơn và hy vọng.
Việc Giáo hội có thêm một vị Giám mục là niềm vui của toàn thể Dân Chúa. Với Giáo xứ Châu Sơn, niềm vui ấy càng trở nên sâu đậm khi người được Chúa tuyển chọn là một người con của chính quê hương mình. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Baotixita, ban cho Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng luôn tràn đầy khôn ngoan, lòng nhiệt thành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để ngài trở thành vị mục tử nhân lành, khiêm nhường và thánh thiện giữa đoàn chiên Giáo phận Qui Nhơn.
Bản tin Quang Đồng
Hình ảnh: Tiến Hùng - Quang Kha
Video: Media Truyền Thông GP BMT