TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

“Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Thánh Lễ Tất niên

Chủ nhật - 15/02/2026 21:35 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   36
Thánh lễ Tất niên Tạ ơn được cử hành trong bầu khí gia đình và cảm xúc, như một cuộc sum họp về nguồn của gia đình tu sĩ và học sinh sinh viên Châu Sơn trước thềm năm mới.
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Tất niên


THÁNH LỄ TẠ ƠN GIA ĐÌNH TU SĨ – SINH VIÊN CHÂU SƠN CUỐI NĂM ẤT TỴ
 


Vào lúc 4g45 sáng ngày 16.02.2026, tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, tại Thánh Đường Giáo xứ, Thánh lễ Tất niên Tạ ơn được cử hành trong bầu khí gia đình và cảm xúc, như một cuộc sum họp về nguồn của gia đình tu sĩ  và học sinh sinh viên Châu Sơn trước thềm năm mới.

Thánh lễ được Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự. Cách riêng, sự hiện diện của Đức Cha mang một ý nghĩa rất thân thương, bởi ngài là người con của gia đình Tu sĩ Núi Ngọc, trở về hiệp dâng Thánh lễ Tất niên trong chính mái nhà thiêng liêng đã nuôi dưỡng ơn gọi của mình.

 

2



Đồng tế với Đức Cha có cha Quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, cha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân, cùng quý cha Châu Sơn trở về quê nhà đón Tết và hiệp thông trong Thánh lễ: Cha GB Nguyễn Quốc Hưng, GĐ Chủng Viện; cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Thần, C.M.; cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, CSsR; cha Phanxicô Xaviê Hoàng Minh Nhật, CSsR.
Hiện diện và phục vụ còn có thầy phó tế Antôn Đoàn Ái Phú, đông đảo quý sơ trong gia đình tu sĩ Giáo xứ Châu Sơn, cùng các em sinh viên, học sinh, hội đồng hương Châu Sơntoàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ.

Trong bài chia sẻ cuối năm, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức ý nghĩa thiêng liêng của việc “trở về” — không chỉ là trở về với gia đình, mà còn là trở về để trình diện Chúa sau hành trình một năm đã qua. Qua Lời Chúa, đặc biệt dụ ngôn những nén bạc, Đức cha nhấn mạnh chủ đề trung tâm là Món quà thời gian, hồng ân quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

 

6


Từ đó, Đức cha gợi lên ba tâm tình căn bản:
Trước hết là Tạ ơn: tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống và đặc biệt là món quà thời gian. Chính thời gian là cơ hội để con người sống, phục vụ, thăng tiến đời sống thiêng liêng và sinh ích cho tha nhân.
Thứ đến là Tự kiểm: mời gọi mỗi người nhìn lại cách mình đã sử dụng thời gian trong năm qua — đã dùng thời gian để cầu nguyện, sống bác ái và làm điều tốt lành, hay đã lãng phí thời gian vào những điều vô ích. Đức cha nhắc lại lời Thánh vịnh: “Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, để tâm trí được khôn ngoan,” và lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Hãy tận dụng thời gian hiện tại.”
Sau cùng là Tín thác: khi bước vào năm mới với những điều chưa biết, người Kitô hữu được mời gọi phó thác tương lai cho Chúa. Chính trong niềm tín thác, mỗi người có thể sống bình an và hy vọng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì món quà thời gian, chân thành tự kiểm đời sống, và tín thác tương lai cho Chúa, để biết sử dụng thời gian như hồng ân cứu độ, hầu sinh hoa trái tốt lành cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi của mỗi người.

 

5


Phần phụng vụ Thánh lễ và thánh ca do quý sơ, các em sinh viên và các chị ca đoàn Anna đảm trách, góp phần tạo nên một bầu khí phụng vụ trang nghiêm gần gũi, vừa sốt sắng, vừa đậm chất gia đình. Những lời kinh, tiếng hát hòa quyện như lời tri ân dâng lên Thiên Chúa và như nhịp cầu nối kết các thế hệ tu sĩ Châu Sơn trong cùng một căn tính và một sứ mạng.
 

13


Cuối thánh lễ, sơ  Lệ Thùy đại diện gia đình tu sĩ sinh viên bày tỏ tâm tình cảm tạ đến Đức Cha quý cha và cộng đoàn giáo xứ: “…Trong tâm tình tạ ơn, gia đình tu sĩ, dự tu và sinh viên dâng lời cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn lành, đặc biệt cho được hiện diện và hiệp thông trong bầu khí ấm áp của gia đình giáo xứ trong ngày họp mặt cuối năm. Bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn đã luôn quan tâm, nâng đỡ và tạo điều kiện để tổ chức Thánh lễ tạ ơn và buổi họp mặt đầy ý nghĩa.
Nhìn lại năm cũ, trong niềm xác tín được làm con Chúa, các tu sĩ, dự tu và sinh viên ý thức ơn gọi trở nên chứng nhân, dấn thân và phục vụ, đồng thời không quên cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và các tu sĩ đã an nghỉ trong Chúa.
Bước vào năm mới, gia đình tu sĩ, dự tu và sinh viên kính chúc Đức cha, quý cha và cộng đoàn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy ân sủng; đồng thời xin tiếp tục được nâng đỡ và cầu nguyện, để luôn trung thành với ơn gọi, hăng say học tập, rèn luyện và sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân.”

 

1


Đáp lời, với tâm tình của mục tử chủ chăn giáo phận và sâu lắng hơn là với tâm tình của một người con của giáo xứ Mẹ sống đời dâng hiến, Đức cha bày tỏ những lời chân tình về thực trạng ơn gọi hiện nay của cộng đoàn giáo xứ: “…Con nghĩ là chỉ có lúc này mới nói được điều này cùng cộng đoàn. Đó là trong giáo xứ Châu Sơn chúng ta, có một thời rất phong phú về ơn gọi. Có nhiều lần, một lúc ba, bốn anh em cùng được chịu chức linh mục. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, ở trong chủng viện, trong ứng sinh và cả trong dòng NVHB  thì không còn ai là người Châu Sơn đi tu nữa!. Và bây giờ lớp trẻ cũng không còn ai nữa. Và con nghe nói là ở những dòng khác, nơi trước đây rất phong phú ơn gọi, bây giờ cũng không còn ai là Châu Sơn nữa. Hết rồi!.

Xin cộng đoàn đọc lại lời mời gọi của Chúa, và nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Châu Sơn. Đây là một nơi vốn rất phong phú về ơn gọi tu sĩ và linh mục, không chỉ cho giáo xứ mà còn cho nhiều nơi khác.

Xin ông bà và anh chị em cố gắng. Con nghe nói là trước đây, cha mẹ còn mong muốn con cái đi tu. Nhưng bây giờ thì lại nói: thôi, để cho con ở nhà cho sướng, đi tu khổ lắm. Cho nên đây là lời kêu gọi tha thiết: xin bậc cha mẹ hãy mở rộng con tim, hãy quảng đại, và hãy dành cho con cái một tình thương lớn hơn, để sẵn sàng dâng con cho Chúa, nếu Chúa mời gọi.

Và một lần nữa, xin chúc cộng đoàn chúng ta, chuẩn bị bước qua năm mới với lòng hy vọng dâng tràn, với lòng tin tưởng sâu xa, và quyết tâm sống đời đức tin cách tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta trong năm mới….”

 

4


Thánh lễ Tạ ơn cuối năm khép lại trong niềm vui đoàn tụ, bình an và ấm áp, để lại trong lòng mỗi người tham dự cảm nghiệm sâu xa về một Gia đình Tu sĩ Châu Sơn hiệp nhất – yêu thương – trung thành với ơn gọi, cùng nhau bước sang năm mới trong niềm tin tưởng phó thác nơi tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí thân tình của những ngày cuối năm, gia đình Tu sĩ Châu Sơn đã có buổi gặp gỡ huynh đệ, cùng nhau chia sẻ niềm vui hội ngộ, thăm hỏi và chúc Tết lẫn nhau. Cách riêng, gia đình tu sĩ đã dâng lời chúc Tết và tri ân quý cha Quản xứ,  BTV HĐGX đã và đang đồng hành, nâng đỡ và chăm sóc đời sống đức tin của cộng đoàn.

 

15

 

14


Buổi gặp gỡ cũng là dịp để quý cha, quý tu sĩ giao lưu với Hội đồng Giáo xứ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ tâm tình mục vụ trong tinh thần hiệp thông và xây dựng. Những câu chuyện đời thường, những lời chúc xuân đơn sơ nhưng chan chứa nghĩa tình đã làm đậm nét hơn bầu khí gia đình của tu sĩ và giáo xứ Châu Sơn, như một lời khép lại năm cũ trong yêu thương và mở ra năm mới trong hy vọng.

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Cao Thiên


XEM HÌNH ẢNH

 

12


 
BÀI GIẢNG LỄ TẤT NIÊN GIA ĐÌNH TU SĨ - SINH VIÊN CHÂU SƠN
(ĐGM GB Nguyễn Huy Bắc)

Kính thưa anh chị em trong gia đình trong giáo xứ Châu Sơn và các bạn đang ở xa quê hương. Có một bài hát mà chúng ta vẫn thường nghe trong những ngày Xuân về, Tết đến: “Ngày đầu Xuân, bao người đi xa cùng về với gia đình.” Vâng, chúng ta thấy người người trở về quê hương để đón Tết, trở về với gia đình, trở về với xứ sở.

Nhưng trong bối cảnh phụng vụ này, cuộc trở về của chúng ta trong ngày cuối năm không chỉ đơn giản là trở về với gia đình, mà hơn nữa là trở về để trình diện Chúa về kết quả hành trình của năm qua. Bài Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe công bố, và cả Thánh vịnh đáp ca, đều làm sáng lên một chủ đề, đó là hai chữ: thời gian.

Đi vào chủ đề chính, đó là hình ảnh ông chủ khi đi xa, ông trao cho những người đầy tớ những nén bạc khác nhau. Nhưng tất cả đều gắn liền với thời gian, bởi vì sau một thời gian, ông trở về, và ông mời gọi tất cả những người đã lãnh nhận nén bạc đến để trả lẽ về việc sử dụng những món quà ông đã trao.

Có thể nói, trong thời điểm thiêng liêng cuối năm, chuyển sang năm mới, chúng ta lãnh nhận rất nhiều món quà của Chúa. Nhưng một trong những món quà rất quan trọng và rất đáng quý, đó là món quà thời gian. Món quà thời gian, chúng ta không thể giữ lại được. Bởi vì không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

Vì vậy, trong giờ chia sẻ cuối năm này, tôi muốn nói với cộng đoàn ba tâm tình trước món quà thời gian.

Tâm tình thứ nhất là TẠ ƠN.
Tạ ơn Chúa, vì việc chúng ta hiện diện trong vũ trụ này đã là một điều kỳ diệu, và cuộc đời của chúng ta là một hồng ân. Và một trong những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta, đó chính là thời gian.

Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta may mắn hơn những người đã qua đời, bởi vì họ không còn món quà thời gian nữa. Không còn thời gian để hoán cải, không còn thời gian để làm việc lành, và không còn thời gian để thay đổi đời sống của mình. Chúng ta may mắn hơn, bởi vì chúng ta còn thời gian. Vì vậy, chúng ta tạ ơn Chúa về món quà thời gian mà Chúa ban cho chúng ta.

Chắc chắn, thời gian của một năm qua đã trôi qua rất nhanh. Thời gian lặng lẽ trôi qua đối với các linh mục trong từng Thánh lễ mỗi ngày và trong mọi hành trình phục vụ. Thời gian lặng lẽ trôi qua đối với các tu sĩ trong hành trình dâng hiến, loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa. Thời gian lặng lẽ trôi qua đối với các bạn sinh viên trên giảng đường và trong từng trang sách. Thời gian lặng lẽ trôi qua đối với những người nông dân, một nắng hai sương trên ruộng đồng, để chờ ngày thu hoạch.

Như vậy, chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta thời gian, một món quà lớn lao và cao quý. Tạ ơn Chúa, vì chúng ta vẫn còn được sống, vẫn còn được hoạt động, và vẫn còn có cơ hội để tăng tiến đời sống thiêng liêng của mình.

Và khi chúng ta tạ ơn Chúa về món quà thời gian, nghĩa là chúng ta xác tín rằng đó là hồng ân của Thiên Chúa. Và khi xác tín đó là một hồng ân, thì chúng ta phải biết sử dụng thời gian thế nào cho đúng với ý Chúa.

Đó là tâm tình thứ hai: TỰ KIỂM.

Không chỉ tạ ơn Chúa về món quà thời gian thôi chưa đủ, mà chúng ta phải dừng lại để tự kiểm điểm cách chúng ta sử dụng món quà thời gian mà Chúa đã ban. Hãy tự hỏi mỗi người chúng ta: chúng ta đã sống như thế nào trong năm qua?

Chắc chắn, mỗi người chúng ta đều đã sử dụng một khoảng thời gian cho bản thân mình. Nếu chúng ta nhìn lại năm qua, chúng ta sẽ thấy chúng ta đã làm gì và chưa làm gì.

Nếu chúng ta đã sử dụng thời gian để làm giàu đời sống thiêng liêng, để cầu nguyện, để tham dự Thánh lễ, để sống bác ái yêu thương, để loan báo Tin Mừng, và để làm những việc tốt lành cho anh chị em mình, thì đó là chúng ta đã sử dụng thời gian đúng theo ý Chúa. Và Chúa sẽ nói với chúng ta: “Hỡi đầy tớ trung tín và tốt lành.”

Ngược lại, chúng ta cũng phải nhìn lại xem trong năm qua, chúng ta có làm lãng phí thời gian hay không. Bởi vì trong Thánh vịnh 90 có lời cầu nguyện:
“Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, để tâm trí được khôn ngoan.”
Và Thánh Phaolô cũng nhắc nhở:
“Hãy tận dụng thời gian hiện tại.”

Nhưng trong cuộc sống, có một cách nói rất quen thuộc, đó là “giết thời gian”. Một cách nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại phản ánh một thái độ sống sai lệch. Có những người không dùng thời gian để phục vụ Chúa, không dùng thời gian để yêu thương và tha thứ, không dùng thời gian để sống bác ái, mà lại dùng thời gian cho những việc vô ích, cho những thú vui vô bổ.

Nếu chúng ta đang sống như vậy, thì chúng ta cần phải tự kiểm điểm chính mình, bởi vì chúng ta đã không sử dụng đúng món quà thời gian mà Chúa ban.

Vì thế, trong giờ phút cuối năm này, khi khép lại năm cũ và bước vào năm mới, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ, và xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng thời gian tốt hơn trong năm mới.

Và đó là tâm tình thứ ba: TÍN THÁC.

Chúng ta sắp bước vào một năm mới, nhưng chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, chúng ta phó thác tương lai cho Chúa.

Thái độ sống của người Kitô hữu là thái độ tín thác. Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa, và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Khi chúng ta trao phó tương lai, công việc, chương trình và mọi dự định của chúng ta cho Chúa, thì chúng ta sẽ sống trong bình an.

Dù trong hoàn cảnh nào, lúc vui hay lúc buồn, lúc thuận lợi hay lúc khó khăn, chúng ta vẫn cảm thấy bình an, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Vì thế, trong ngày cuối năm này, ngày họp mặt của mọi người, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì món quà thời gian. Chúng ta cùng tự kiểm điểm đời sống của mình. Và chúng ta phó thác tương lai cho Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng thời gian như một hồng ân cứu độ, để cuộc đời chúng ta sinh hoa trái tốt lành cho vinh quang Chúa và cho phần rỗi của mỗi người chúng ta.             (ghi chép: Quang Đồng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây