TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Mùng Một Tết Bính Ngọ

Thứ ba - 17/02/2026 01:22 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương |   109
Sáng ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin bình an cho năm mới.
 

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG MÙNG 1 TẾT BÍNH NGỌ – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Trong thời tiết se lạnh nhưng ấm áp tình Chúa xuân, sáng ngày 17/2/2026 (Nhằm mùng 1 Tết Bính Ngọ), cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin bình an cho năm mới.
 

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã rực rỡ sắc màu của hoa và những tà áo dài. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, tiếng trống kèn nối tiếp hòa vang, tạo nên bầu khí rộn ràng, vui tươi đậm chất mùa xuân. Gác lại những lo toan của năm cũ để bước vào ngưỡng cửa năm mới với niềm tín thác. Đúng vào lúc 6h00, Thánh lễ Cầu bình an cho năm mới được cử hành cách trọng thể, do Cha Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương, Quản nhiệm Giáo họ chủ tế. Trong tiếng hát nhịp nhàng trong trẻo của ca đoàn, đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh.
 
 

Sau nghi thức xông hương bàn thờ đầy trang nghiêm để chuẩn bị cho bàn tiệc Thánh. Cha Gioan Baotixita đã chủ sự nghi thức làm phép Lộc Thánh đầu xuân, đó là những kim chỉ nam bằng Lời Chúa cho mỗi người trong 1 năm mới. Đại diện quý Soeur và các Hội đoàn lên hái những Lộc đầu tiên.
 

Đi vào phần chính của Thánh lễ, bài Tin mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 6,25-34). Chúa Giê-su nói với mỗi người: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo”. Như cha chủ tế chia sẻ trong bải giảng lễ: “Chúa không bảo chúng ta ngồi yên, Chúa mời gọi chúng ta đừng bao giờ đem tất cả những sự lo lắng làm chủ tâm hồn của mỗi người chúng ta”.

Cuối bài giảng, cha chủ tế: “Nguyện xin Chúa chúc lành cho năm mới của mỗi người chúng ta, xin Ngài dẫn chúng ta qua những nẻo đường bước đi trong bình an – hy vọng – tình yêu của Thiên Chúa”.

 
 
Đến cuối phần Hiệp lễ, ông Trùm Chánh Giáo họ đại diện cho cộng đoàn chúc tuổi Cha Quản Nhiệm nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ. Với đầy niềm vui của ngày mùng 1 tết, cha Quản nhiệm cũng dành những lời nguyện chúc tốt lành đến cho cộng đoàn. Ngài lì xì các em thiếu nhi tham dự Thánh lễ này. Tất cả mọi người trang nghiêm lên rút Lộc Thánh và Thánh lễ kết thúc trong ân sủng của Chúa Xuân.
   

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây