TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIX Thường Niên -Năm B

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. (Mc 10, 35-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc Chầu Thánh Thể

Thứ hai - 07/10/2024 06:47 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   198
Ngày 06.10.2024, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc thay mặt cho Giáo phận BMT Chầu Thánh Thể với chủ đề: “THÁNH THỂ - LỜI CHÚA: QUY TỤ HIỆP NHẤT”.

GIÁO XỨ DŨNG LẠC CHẦU THÁNH THỂ

Ngày 06.10.2024, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc đón nhận ngày Hồng Ân, thay mặt cho Giáo phận BMT Chầu Thánh Thể với chủ đề: “THÁNH THỂ - LỜI CHÚA: QUY TỤ HIỆP NHẤT”. 
    
 
 
 


Lúc 8g30, tại Thánh đường của giáo xứ, Cha phó Giuse Nguyễn Văn Huyền đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu Thánh Thể với sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi, các anh chị giáo lý viên, giới trẻ cùng cộng đoàn với tâm tình thờ kính, tôn vinh Thánh Thể và sốt sắng thân thưa cùng Thánh Thể Chúa những tâm tình của chúng con.

Qua Thánh Thể, Ngài không chỉ trao ban chính mình để nuôi dưỡng chúng ta mà còn mời gọi chúng ta trở nên một, cùng nhau chia sẻ tình yêu và lòng thương xót của Người với nhau. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, giúp chúng ta sống yêu thương, hòa thuận và biết đón nhận nhau, như cách Chúa đã đón nhận chúng ta. Giờ chầu hôm nay sẽ là cơ hội để mỗi người chúng ta, lắng nghe và chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho chúng ta qua Thánh Thể. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, để chúng ta biết sống kết hợp với Chúa và với nhau trong tình yêu hiệp nhất. Chúa muốn chúng ta biết yêu thương và đón nhận nhau, giống như Chúa đón nhận chúng ta trong tình yêu của Người. Khi chúng ta quy tụ trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi sống yêu thương và hiệp nhất như một gia đình trong Chúa.

Hôm nay, Trước Thánh Nhan Chúa, Xin Chúa thứ tha, nâng đỡ và đồng hành cùng chúng con... Từng đôi mắt thơ ngây chân thành của các em ngước ngắm nhìn Thánh Thể Chúa, mỗi em thầm thì hứa với Chúa một cách, và tin rằng Chúa đã nhận lời cầu xin và hứa hẹn của các em... Và Ngài sẽ đồng hành cùng các em suốt cả đường đời.

 


 


 
 


Tiếp sau giờ Chầu khai mạc, các giờ Chầu của các giáo xứ, giáo họ bạn cùng các giáo khu, các hội đoàn trong giáo xứ liên tục đến 15g55’: Giờ Chầu của ca đoàn Mẹ Thiên Chúa + giáo khu Giuse và giáo khu Giuse thợ đã kết thúc cho ngày Chầu Thánh Thể.

Giờ Chầu cuối cùng vừa kết thúc, cả cộng đoàn quy tụ về ngôi Thánh đường cùng dâng Chúa Giese Thánh Thể những lời kinh nguyện để chuẩn bị cho giờ Chầu chung bế mạc. Trong giây phút linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Cha Antôn đã thay mặt cộng đoàn thưa cùng Ngài: “Lạy Chúa Giêsu! Bí Tích Thánh Thể là món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Ai lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là người có bổn phận mang Người đến cho anh chị em mình. Bởi vì, quà tặng và tác vụ của Bí Tích Thánh Thể luôn đi đôi với nhau. Do vậy, sự hiệp thông của cộng đoàn cử hành Bí Tích Thánh Thể không phải chỉ là sự hiệp thông quy tụ, nhưng là sự hiệp thông mở ra, sự hiệp thông trao ban cho đến khi Thiên Chúa Cha quy tụ muôn loài, muôn vật trong Chúa. Bí Tích Thánh Thể mời gọi tất cả chúng con cùng chung vui, cùng chia sẻ, cùng tham dự sự sống mà Thiên Chúa ban tặng...”

Cha Antôn công bố và chia sẻ Tin Mừng (Mt 21, 33 – 43). Ngài đã chia sẻ cùng với cộng đoàn: “Ta thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người qua dụ ngôn là hình ảnh của ông chủ vườn nho, đã tha thứ, cho các tá điền nhiều cơ hội, cũng như Chúa đã tha cho anh chị em với những lỗi lầm đã vấp phạm... nhưng hãy coi chừng với những ai đã và đang lạm dụng lòng tốt và tình yêu của Chúa, đừng để đến khi Chúa phải cư xử như “Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho”. Chúa đã ban cho mỗi người một khả năng khác nhau để chăm sóc vườn Nho của Chúa, ơn Chúa ban cho ta là nhưng không, vậy ta hãy vận dụng hết khả năng mà Chúa đã ban tặng cho ta để chăm sóc Vườn Nho của Chúa sao cho hiệu quả cao nhất. Xong, muốn thế mỗi chúng ta hãy làm những việc thật bình thường hằng ngày, hãy chu toàn bổn phận và trách nhiệm của ta với những người thân yêu, những người xung quanhNhư thế là chu toàn với Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Như thế Vườn Nho của Chúa sẽ bội thu...”

Sau những lời thân thưa cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Cộng đoàn cùng đoàn rước đã Cung nghinh Thánh Thể từ Cung Thánh đến khu núi đá Đức Mẹ.

 


Mọi người cùng Cha Chủ tế thờ kính Thánh Thể Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện nơi đây. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Chúa dành cho chúng con. Ngài quy tụ và mời gọi tất cả mọi người ở lại trong Chúa. Đó là ước mơ cháy bỏng của Chúa Cha chia sẻ cho Con của Người. Thiên Chúa cũng mong mỗi người cùng hiệp thông cùng Ngài tâm tư ấy. Một khi đón nhận được tình yêu, chúng ta sẵn sàng ra đi, chịu hao mòn trên dòng đời chịu tan biến vì yêu thương và tha thứ. Sức mạnh Thiên giới sẽ giúp ta trở về để được ở lại mãi mãi trong cung lòng rất Thánh, nơi phát sinh sứ mạng yêu thương. Tình yêu Thánh Thể vừa lan tỏa, vừa lôi cuốn tất cả chúng con ở lại với Chúa: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy(Ga 15,9).
       
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin cảm ơn Chúa đã mời gọi chúng con đến với Chúa, đến với bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Đây chính là lúc Chúa biểu lộ tình thương trao hiến, ban phát Thân Mình và Lời của Chúa để dưỡng nuôi chúng con. Xin làm cho những giây phút thiêng liêng này trở thành giây phút hồng ân, Chúa sẽ làm nảy sinh hoa trái trong tâm hồn chúng con trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Lạy Chúa! Xin đổi mới chúng con bằng sức mạnh của Thần Khí Chúa, để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, một chứng tá cần thiết trong thế giới còn đầy rẫy những bất hòa. Như Thánh Gioan đã nói: Mọi người sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy là các con đã yêu thương nhau”. (Ga 13, 35). Xin Chúa cho chúng con biết nhìn lại chính bản thân mình, để chúng con thay đổi hàng ngay và sống tốt hơn, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria.


Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi...

Ngọc Minh

HÌNH ẢNH   
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây