TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Thánh Linh: Thánh lễ Mồng 3 Tết

Thứ năm - 19/02/2026 20:45 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gx. Thánh Linh |   85
Rạng sáng Thứ Năm, ngày 19/02/2026 (nhằm Mồng 3 Tết), đông đảo cộng đoàn đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để tham dự Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm.

 

GIÁO XỨ THÁNH LINH:
THÁNH LỄ MỒNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 
Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh hiệp dâng Thánh lễ Mùng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm.


Thánh Linh, 19/02/2026. Trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, sau những giây phút đoàn viên bên gia đình, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thánh Linh đã cùng nhau bước vào ngày Mồng 3 Tết với một ý nghĩa đặc biệt: Xin Chúa thánh hóa đôi bàn tay lao động và cuộc sống mưu sinh.

Khởi đầu năm mới bằng sự phó thác

Nếu Mồng 1 Tết là ngày cầu bình an, Mồng 2 Tết dành để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thì Mồng 3 Tết là dịp mỗi người tín hữu dâng lên Chúa những dự định, công việc và cả những nhọc nhằn của đời sống thường nhật.

 


 


Rạng sáng Thứ Năm, ngày 19/02/2026 (nhằm Mồng 3 Tết), đông đảo cộng đoàn đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để tham dự Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm. Thánh lễ do Cha quản xứ Phêrô chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha quê hương Phêrô Nguyễn Mạnh Hải, CSJB., cùng sự phụ lễ của hai thầy Phó tế.
 


Lời nguyện nhập lễ của Thánh Lễ Mồng 3 Tết vang lên như một lời xác tín về sứ mạng của con người: "Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa."
 

Lời nguyện đầu năm dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện lao động bình an.


Lao động: Ơn gọi và Con đường nên Thánh
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ dụ ngôn những nén bạc, Thầy Phó Tế đã giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về giá trị của lao động trong đời sống người Kitô hữu.


 

Lao động không chỉ để mưu sinh, mà còn là ơn gọi và trách nhiệm.


Lao động không chỉ để mưu sinh mà còn là một ơn gọi, một trách nhiệm và là con đường để nên thánh. Mỗi người đều được Chúa trao cho những "nén bạc" khác nhau như sức khỏe, trí tuệ, thời gian hay nghề nghiệp. Điều quan trọng không phải là nhận được nhiều hay ít, mà là cách chúng ta sử dụng những hồng ân đó để sinh lợi cho gia đình và xã hội.

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều biến động và khủng hoảng, nhiều gia đình tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng. Thánh lễ hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, là dịp để mỗi người cùng hiệp ý xin Chúa ban cho một năm mới "mưa thuận gió hòa", công việc hanh thông. Từ đó, qua những thành quả lao động, mỗi Kitô hữu có thể chăm lo cho bản thân, gia đình và rộng tay giúp đỡ những anh chị em còn kém may mắn.

 

Buổi chiều: Gắn kết yêu thương – Lan tỏa niềm vui Xuân

Buổi chiều cùng ngày, Thánh lễ được cử hành do Cha Phêrô Nguyễn Mạnh Hải, CSJB., người con thân thương của Giáo xứ chủ tế. Sự hiện diện và chủ sự của Cha như một dấu chỉ hiệp thông và nghĩa tình mục tử đối với quê hương.

Thánh lễ chiều diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng đượm nét hân hoan ngày xuân. Cộng đoàn một lần nữa dâng lên Chúa những ước nguyện cho công việc và đời sống gia đình trong năm mới.

Buổi tối, lúc 19 giờ 00', khuôn viên sân nhà xứ trở nên rộn ràng hơn khi chương trình văn nghệ mừng Xuân chính thức bắt đầu. Những tiết mục ca múa nhạc do các em thiếu nhi, Giáo lý viên và các mẹ Hiền Mẫu trong Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh Giáo xứ thực hiện cùng với chương trình quay số đầu xuân đã mang lại bầu không khí vui tươi, ấm áp và đầy sức sống.
 

quang cảnh sân khấu Xuânn Bính Ngọ 2026


 


 




Điểm nhấn của buổi sinh hoạt là chương trình quay sổ may mắn đầu năm, thu hút sự tham gia đông đảo của giáo dân cũng như bà con lương dân và anh chị em thuộc các tôn giáo bạn trong khu vực. Những tràng pháo tay, những nụ cười và niềm vui bất ngờ khi nhận quà đã làm nên một bầu khí thân tình, gần gũi.


 


 


Chương trình không chỉ tạo nên một sân chơi lành mạnh đầu năm, mà còn là nhịp cầu nối kết Giáo xứ với anh chị em lương dân và những người khác tôn giáo xung quanh. Qua đó, tinh thần hiệp thông, tình làng nghĩa xóm và sự cảm thông liên đới được vun đắp cách tự nhiên và chân thành.

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu, toàn bộ chương trình còn hướng đến mục đích gây quỹ sinh hoạt cho Đoàn Thiếu nhi Giáo xứ – góp phần chăm lo đời sống đức tin và các hoạt động giáo dục của các em trong năm mới.

 


 


Ngày Mùng 3 Tết khép lại không chỉ bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, mà còn bằng những nụ cười và sự gắn kết cộng đoàn – một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới Bính Ngọ.


Niềm tin vào Thiên Chúa Quan Phòng

Hai Thánh Lễ Mồng 3 Tết cùng với chương trình vui xuân kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Cộng đoàn ra về với tâm thế mới: thánh hóa công việc không phải là biến mọi nơi thành nhà thờ, mà là làm việc với lương tâm ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm và lòng mến Chúa yêu người.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho đôi bàn tay và những nỗ lực lao động của mỗi người dân giáo xứ Thánh Linh chúng ta, để mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều trở thành một hy lễ đẹp lòng Chúa và mang lại mùa gặt ấm no cho cuộc đời.


 



 

 

 


 

 



XIN XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY


Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thánh Linh

 Tags: GX Thánh Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây