TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Tro tại Giáo họ Trinh Vương

Thứ sáu - 20/02/2026 01:58 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương |   126
Vào lúc 6h00’ ngày 20/2/2026, Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương cử hành Lễ Tro tại Nhà thờ Giáo họ Trinh Vương.
 

THÁNH LỄ TRO -  KHAI MẠC MÙA CHAY THÁNH TẠI GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG

Thứ Tư trước lễ Phục sinh sáu tuần, Giáo hội cử hành Lễ Tro. Nhưng năm nay, thứ Tư Lễ Tro theo lịch Phụng vụ chung của Giáo hội Hoàn vũ rơi vào mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ của Việt Nam. Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định dời vào Thứ Sáu (Nhằm mùng 4 tết). Chính vì thế, tại Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Tro vào lúc 6h00’ ngày 20/2/2026, do Cha Quản Nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ sự.

Với Thánh lễ này, chúng ta đón nhận tro trên đầu để tỏ bày lòng ta chấp nhận lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy Sám hối và Tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Sự sám hối không đơn thuần là một chút đau đớn về tội mình phạm và sửa đổi một vài hành vi luân lý bên ngoài. Hoán cải phải bắt đầu từ lòng tin. Tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu độ, Đấng duy nhất có thể giải thoát chúng ta khỏi tội và sự chết, khỏi cuộc sống vô nghĩa, vô vọng và hư hoại; Đấng đem lại cho cuộc sống chúng ta sự tự do, ý nghĩa, sự sống đích thực và đời đời.

Cộng đoàn bước vào Thánh lễ với tất cả đức tin, lòng mến và khiêm tốn nài xin Thánh Thần đổi mới. Hơn nữa, cùng hiệp ý cầu nguyện cho những người chuẩn bị lên đường trở về nơi làm viêc của mình được bình an và thuận lợi trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta khi ăn chay “Thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não”. Vì “Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. (Mt 6, 1-6. 16-18).

Như Cha Quản nhiệm chia sẻ cho cộng đoàn ở bài giảng: “Thiên Chúa không cần những hình thức bên ngoài, Ngài muốn sự khiêm nhường và một lòng muốn quay về với Chúa…Mùa chay là thời gian Chúa tha thiết mời gọi chúng ta trở về, trở về vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương”.

Thánh lễ này, cộng đoàn không thực hiện việc sám hối đầu lễ. Nhưng được mời gọi mang trọn quyết tâm sám hối tận cõi lòng, vào trong nghi thức làm phép và xức tro trên đầu ngay sau bài giảng lễ. Khi xức tro, thừa tác viên nói: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro”.

Trong Cựu Ước, tro dùng trong phụng tự biểu tượng cho u buồn, cái chết và sự thống hối (x. Gn 3, 5-6). Chúa Giêsu nói về sự cần thiết cho một số người tội lỗi để làm việc đền tội, là mang áo nhặm và xức tro (x. Mt 11, 21).  Trong phụng vụ lễ tro hiện hành, chúng ta dùng tro đốt từ các nhành cây được phát vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá năm trước. Bắt đầu mùa Chay thánh chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, chúng ta phải nhớ ý nghĩa của tro mình lãnh nhận: thống hối vì tội lỗi mình.

Ngay sau nghi thức xức tro, Thánh lễ được tiếp diễn với các phần Lời nguyện Tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản nhiệm gửi lời cầu chúc cho các bạn trẻ quay trở lại nơi học tập và làm việc của mình được thuận lợi.

Nguyện chúc cộng đoàn bước vào mùa Chay thánh với tâm hồn bình an, biết trở về với Chúa qua cầu nguyện, hy sinh hãm mình và bác ái yêu thương.

 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây