TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Từ Dấu Tro Đến Đổi Mới Tâm Hồn.

Thứ sáu - 20/02/2026 01:16 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   124
Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ Tro, chính thức bước vào hành trình bốn mươi ngày thánh thiêng của Mùa Chay.
Từ Dấu Tro Đến Đổi Mới Tâm Hồn.
TỪ DẤU TRO ĐẾN ĐỔI MỚI TÂM HỒN
Vào lúc 5g00 sáng ngày 20.02.2026, cộng đoàn Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ Tro, chính thức bước vào hành trình bốn mươi ngày thánh thiêng của Mùa Chay.
 

Tâm tình đầu lễ, Cha chủ tế Tôma Aquinô mời gọi cộng đoàn ý thức rằng Mùa Chay là thời gian thuận tiện để đón nhận ơn Chúa qua những hành động cụ thể đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình: siêng năng cầu nguyện, quảng đại bác ái, hy sinh hãm mình để trở về cùng Chúa.
Trong bầu khí tạ ơn và thống hối, cộng đoàn dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng luôn ban cho Hội Thánh thời gian hồng phúc để hoán cải. Tro được xức trên đầu không chỉ nhắc nhớ thân phận mỏng giòn, hữu hạn của con người “ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro” mà còn mời gọi mỗi người tìm lại ý nghĩa đời mình trong Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống viên mãn.

 
 
 

Chia sẻ Lời Chúa, cha quản xứ Tôma Aquinô nhấn mạnh: chúng ta khởi đầu năm mới bằng việc bước vào Mùa Chay Thánh, để định hướng lại đời sống theo lời mời gọi: “Đây là thời gian thuận tiện, đây là ngày cứu độ.” Qua ba ngày Tết, Lời Chúa đã sưởi ấm tâm hồn và giúp mỗi người nội tâm hóa những việc mình làm trong ân sủng.
 

Ngài khẳng định: việc lãnh nhận tro không chỉ dừng lại ở một nghi thức bên ngoài, nhưng phải trở thành một quyết định nội tâm, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sống tình liên đới với mọi người qua những việc bác ái cụ thể, những hy sinh âm thầm, nhất là dành cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách.
Mùa Chay cũng là hành trình trở về với chính mình. Nghi thức xức tro không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một cuộc canh tân. Bởi bản tính yếu đuối khiến con người dễ sa ngã, chúng ta chỉ là hạt bụi; nhưng hạt bụi ấy có ý nghĩa khi được kết hiệp với Đức Kitô, để từ đó định hướng lại hành trình sống trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

 
 
 

Sau bài giảng, cha chủ tế đã làm phép tro và cùng với quý Soeur, các Thừa tác viên lần lượt xức tro cho cộng đoàn tham dự. Khi lãnh nhận tro, Giáo Hội mời gọi mỗi người sống tinh thần cầu nguyện, chay tịnh và bác ái: chay tịnh với tâm tình khiêm nhường; cầu nguyện trong niềm hy vọng; bác ái bằng tình yêu sẻ chia.
 

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong tâm tình lắng đọng, cảm nhận rõ lời mời gọi trở về của Thiên Chúa. Ngày mai đây, mỗi người lại bắt đầu những công việc, bổn phận và lo toan của năm mới Bính Ngọ 2026. Nhưng hành trình ấy sẽ được soi sáng bởi ân sủng tha thứ, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận niềm vui Phục Sinh và tích cực sống năm mục vụ với chủ đề: “Mỗi Ki tô hữu là một môn đệ Thừa sai”
BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây