TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm C

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. (Lc 12,49-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Vinh Hương: 63 Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Thứ sáu - 15/08/2025 23:27 | Tác giả bài viết: Cao Hy |   44
Vào lúc 17 giờ 30 ngày 15.8.2025, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cũng là Thánh lễ lãnh nhận hồng ân Rước Lễ lần đầu của 63 em Thiếu nhi
 

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
63 EM THIẾU NHI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 15.8.2025, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hương, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cũng là Thánh lễ lãnh nhận hồng ân Rước Lễ lần đầu của 63 em Thiếu nhi. Đồng tế với ngài có Cha quê hương Đaminh Saviô Nguyễn Cơ Thạch (MF). Hiệp dâng thánh lễ có quý Sơ, quý Thầy, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, 63 em Giáo lý sinh lãnh nhận hồng ân hôm nay, các bậc phụ huynh và đông đảo giáo dân tham dự.

Trước đó vào lúc 08 giờ sáng ngày 14 tháng 08 các em và phụ huynh đã được Cha Quản xứ ban Bí tích Giao hoà.

Đức Mẹ hồn xác lên trời tức là về với Chúa Cha, hưởng hạnh phúc muôn đời cũng chính là khát vọng của mỗi người chúng ta, là đích điểm của mỗi người hướng tới. Đức Maria là người có phúc nhất trong các người nữ, chính vì Mẹ có đức tin vững mạnh, Mẹ luôn để Chúa đồng hành trong cuộc đời. Mẹ luôn quan tâm mang hạnh phúc tới cho những người khác, và Mẹ luôn sống như một người nghèo của Thiên Chúa. Hôm nay 63 tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên được diễm phúc rước Chúa vào lòng, xin Chúa chúc lành cho các em luôn biết ở lại trong tình thương của Người để trở thành chứng nhân cho Chúa.

Sau bài Tin Mừng, Cha chủ tế chia sẻ cùng với cộng đoàn: Điểm đặc biệt của Giáo xứ là chọn ngày 15 tháng 08 để cho các em lãnh nhận hồng ân Rước Lễ lần đầu ngày kính Đức Mẹ hồn xác lên trời.

“Cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ như thế nào nếu không có Mẹ?”

Mẹ về trời nghĩa là Mẹ đang sống, sự sống của Mẹ không chỉ giới hạn ở trong cuộc đời, mà chính là lịch sử. Đức Maria luôn đáp lời Xin vâng đối với Chúa, chính lời Xin vâng đó đã thay đổi cuộc đời của Mẹ, thay đổi lịch sử của nhân loại. Mẹ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ cuộc đời của Mẹ. Hôm nay các bạn nhỏ được đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, tinh thần các bạn đều rất vui, và điều đó lan toả tới những người thân của các bạn nhỏ. Các bạn được mời gọi chạy đến với Chúa, chạy đến với Mẹ.

Mỗi người chúng ta nhìn vào Mẹ, chúng ta hy vọng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được về trời với Mẹ. Chúng ta hãy sống trọn vẹn những giây phút ở trên cuộc lữ hành trần thế hôm nay.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một người Mẹ, Mẹ đã nhận chúng ta là con của Mẹ và Mẹ yêu chúng ta bằng tất cả tấm lòng của Mẹ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đi trên con đường tình yêu của Mẹ với tâm tình phó thác, và xin Chúa dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời, vì Chúa chính là nguồn hạnh phúc đích thật.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một đại diện phụ huynh có lời cảm ơn đến quý Cha, quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên, quý Ban Thường Vụ Hội đồng Giáo xứ và cộng đoàn. Tiếp đến là phần phát phần thưởng cho các em lớp xưng tội rước lễ chuyên cần và đạt thành tích xuất sắc.

Ước gì các em Thiếu nhi được lãnh Bí tích Thánh Thể hôm nay được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ để kết hiệp mật thiết với Chúa và được Ngài ban tràn đầy ân phúc.

 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hy
Ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây