PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT ULTREYA – CHÀO MỪNG TÂN CURSILLISTA – SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO.
Ngày 23.08.2025, gần 300 Cursillista đến từ các giáo hạt trong Giáo phận Ban Mê Thuột đã hội tụ về Trung Tâm Hành Hương Lòng Chúa Thương Xót – Giáo xứ Xã Đoài, Hạt Dakmil để dự: Ultreya – Chào mừng tân Cursillista và sinh hoạt Trường lãnh đạo của tháng 8. 2025.
Đúng 8h30’, anh thư ký đã khai mạc chương trình Ultreya của tháng 8.2025, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui hiệp thông. Gia đình Cursillo BMT mừng vui,đón chào Cha Anton Vũ Thanh Lịch – Tổng linh hướng, cùng với quý Cha linh hướng: Cha Giuse Phạm Tấn Hùng, Cha F.X. Trần Văn Đoàn.
Chương trình được khai mở bằng giờ kinh cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cả cộng đoàn hân hoan chào đón các tân Cursillista trong tình huynh đệ. Sau đó, anh chị em nhanh chóng hội nhóm thả nổi, cùng vui mừng chia sẻ với nhau về “ Ba chân kiềng” của mình trong thời gian đã qua.
HỘI NHÓM THẢ NỔI.
Hồi chuông rung lên báo hiệu thời gian hội nhóm đã chám dứt, mọi người nhanh chân trở về , cùng nhau nghe chị Maria Mai Đình Lệ Thủy chia sẻ chứng nhân về chân kiềng Hành đạo của mình sau khóa 3 ngày thật sống động, những chia sẻ đáp ứng thật đơn giản bằng những việc làm đã thay đổi cách nhìn của người thân yêu . . . những chứng nhân đáp ứng sôi nổi và sống động. Thú vị hơn là những cảm nghiệm sau khóa 3 ngày của các anh chị tân Cursillista. . . Có rất nhiều cảm nghiệm muốn chia sẻ, nhưng thời gian có hạn, nên phải hẹn đến Ultreya lần sau.
CHIA SẺ CHỨNG NHÂN
CHA LINH HƯỚNG ANTON ĐÚC KẾT CHIA SẺ CHỨNG NHÂN.
Cha Anton đã đúc kết và nhấn mạnh: chính Chúa Thánh Thần biến đổi từng người trong khóa 3 ngày, để họ trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa môi trường sống hằng ngày. Những chia sẻ đã khích lệ cộng đoàn thêm xác tín và can đảm bước theo Đức Kitô.
THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ


Đỉnh cao của buổi Ultreya là Thánh lễ đồng tế của quý Cha. Trong Thánh lễ, Cha Giuse đã chia sẻ Tin Mừng ( Mt 23, 1 – 12) , Ngài nhấn mạnh: “ . . . Mẹ Maria yêu thương loài người đã chuyển lời câu bầu cùng Chúa, lòng nhân ái từ Lòng Thương Xót Chúa . Mẹ cảm nhận tình thương của Chúa . Sau khóa ta được hâm nóng, xin cho anh chị em luôn nóng ấm tình Chúa. Chúng ta là những Cursillista, Tất cả chúng ta đều là anh em,và chỉ có một Cha trên trời là trên hết, Chúng ta hãy biết làm nhỏ bé trước anh em mình, hãy phục vụ những người anh em vì “ Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; Còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”. Và cứ như thế chúng ta sẽ tạo thành một hiệu ứng tốt, những hạt giống Tin Mừng sẽ gieo xuống vùng đất tốt để nảy sinh hoa trái. Cuộc sống ngày thứ tư của những người Cursillista sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha trên trời. Xin Chúa nhậm lời chuyển cầu của Mẹ để chúng con đáp lời mời gọi...”
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn cùng hòa chung bằng tiếng hát của ca đoàn cất lên dập dìu cất lên:
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời…
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
Ngọn lửa Đức tin, ngọn lửa tình yêu cùng thắp sáng lên trong tâm hồn anh em.. .
Sau bữa cơm huynh đệ và giải lao rất ngắn, anh chị em lại quây quần về bên Chúa để sinh hoạt trường lãnh đạo tháng 8.

SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO.
Anh chủ tịch PT đã nêu mục đích của buổi SH TLĐ tháng 8 sẽ không học về Tín lý và kỹ thuật của phong trào, mà dành thời gian cho việc bầu cử ban điều hành mới cho khóa 2026 – 2030. Cha tổng linh hướng Anton đã chia sẻ và giúp cộng đoàn hiểu rõ về mục đích của việc bầu cử. Sau đó anh thư ký thông qua danh sách đề cử, ban bầu cử. Ban điều hành cũ đã tuyên bố hết nhiệm kỳ và nhường quyền điều hành cho ban bầu cử.
Anh trưởng ban bầu cử thông qua, hướng dẫn phương thức bầu cử. Sau gần 2 h làm việc, anh thư ký tổ bầu cử đã công bố kết quả bầu cử đã chọn được 7 vị vào BĐH mới.
BAN ĐIỀU HÀNH MỚI NHIỆM KỲ 2026 - 2030
Các vị trong BĐH mới đã ra mắt quý Cha, quý anh chị em. Quý Cha linh hướng và cộng đoàn đã chúc mừng BĐH mới bằng chành pháo tay và cùng nắm tay nhau kết thành vòng tròn, cùng hát vang bài ca của phong trào Cursillo:
Bình an của Chúa hằng ở với muôn người,
mỗi người cầm tay thân ái mến chúc nhau bình an.
Chúa thương con người,
Chúa kết liên con người với Người.
Bình an của Chúa mãi mãi trong tâm hồn.
Chương trình khép lại trong bình an và ân sủng. Mỗi người ra về với niềm vui và hy vọng, tiếp tục sống “De Colores” – hiệp nhất, yêu thương và dấn thân tông đồ giữa lòng Giáo hội và xã hội.
De Colores!
Maria Ngọc Minh.
HÌNH ẢNH
QUÝ CHA LINH HƯỚNG CHỤP HÌNH LƯU NIỆM
NẮM TAY NHAU HÁT BÀI " BÌNH AN CỦA CHÚA"