GIÁO XỨ HÒA NAM MỪNG LỄ KÍNH THÁNH NỮ MONICA
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5 giờ sáng ngày 27/08/2025, cộng đoàn giáo xứ Hòa Nam, hạt Mẫu Tâm đã long trọng cử hành Thánh lễ kính thánh nữ Monica – bổn mạng các bà mẹ trong giáo xứ, cũng là bổn mạng ca đoàn Hiền Mẫu.
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ trọng, vào tối 26/08, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, O.P., đã gặp gỡ và giúp các bà mẹ cùng chiêm ngắm lại tiểu sử của Thánh nữ Monica – người đã trở thành mẫu gương kiên trì trong đời sống cầu nguyện và hy sinh. Ngài khuyến khích các bà mẹ noi gương thánh nhân để trở nên điểm tựa vững chắc cho gia đình trong đời sống đức tin và tình yêu thương.
Bước vào Thánh lễ sáng hôm sau, cha chủ tế Giuse Nguyễn Hữu Phú, O.P., mời gọi cộng đoàn học theo gương Thánh nữ Monica: “Bà đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa qua lời cầu nguyện không ngừng, để nhờ đó cảm hóa được người chồng và người con. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết phó thác vào tình yêu của Chúa để vượt qua những thử thách trong đời sống gia đình.”

Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, O.P., nhấn mạnh vai trò quan trọng của người vợ hiền trong đời sống gia đình. Ngài dẫn lại lời sách Huấn Ca: “Phúc cho người chồng có được một người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi”, đồng thời gợi nhắc câu tục ngữ quen thuộc: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Cha chia sẻ thêm: “Gia đình có hạnh phúc hay không, phần lớn nhờ vào người vợ hiền. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã làm cho người con trai sống lại là bởi Ngài thương người mẹ. Thánh nữ Monica cũng đã kiên trì 18 năm cầu nguyện trong nước mắt, và Chúa đã thương hoán cải người chồng cùng người con của ngài. Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa luôn thương yêu, chở che và nâng đỡ quý bà mẹ trong việc chăm sóc và giữ gìn hạnh phúc gia đình.”
Sau Thánh lễ, lúc 7 giờ 30, các bà mẹ quy tụ tại khuôn viên Nhà thờ để cùng nhau tham gia sinh hoạt chung. Những phần thi giáo lý xen lẫn trò chơi thi đua đã mang đến bầu khí vui tươi, thắm tình huynh đệ.
Bữa cơm trưa thân mật do giới Gia trưởng trong giáo xứ chuẩn bị chu đáo đã khép lại ngày lễ bổn mạng, để lại nơi các bà mẹ niềm vui, lòng biết ơn và thêm quyết tâm sống gương sáng trong gia đình cũng như giữa cộng đoàn.
Tiến Hùng
Hình ảnh