TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. (Lc 1, 39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Vinh Quang: Thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thứ bảy - 15/08/2026 06:52 | Tác giả bài viết: Dom. Saviô Nguyễn Hoàng Trường Chinh |   38
Ngày 15 tháng 08 năm 2026, vào lúc 4g30, Chúa Giáo xứ Vinh Quang long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
GX Vinh Quang: Thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời

GIÁO XỨ VINH QUANG MỪNG LỄ MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – QUAN THẦY GIÁO XỨ

hình 1

 

Trong bầu khí thánh thiêng và ngập tràn niềm hoan hỷ, sáng hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2026, vào lúc 4g30, Cha quản xứ Anrê Trần Thế Minh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Quang long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Thánh lễ cử hành sốt sắng, ấm cúng. Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ là dịp để cộng đoàn chiêm ngắm vinh quang của Mẹ Maria – người nữ tỳ khiêm hạ đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời – mà còn là cơ hội quý báu để mỗi người con trong Giáo xứ nhìn lại hành trình đức tin của mình. Trông cậy vào sự cầu bầu nâng đỡ của Mẹ, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang cùng chung một tâm tình tạ ơn sâu sắc hướng về Thiên Chúa. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài đã luôn bao bọc, dẫn dắt Giáo xứ trải qua bao thăng trầm, thử thách để có được sự phát triển và hiệp nhất như ngày hôm nay.

Thánh lễ sáng nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi toàn thể giáo xứ đang cùng nhau bước đi trong hành trình chuẩn bị hướng tới cột mốc lịch sử: 70 năm thành lập Giáo xứ Vinh Quang. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, từ những ngày đầu phôi thai gian khó cho đến một cộng đoàn vững mạnh hôm nay, mỗi viên gạch, mỗi nhịp đập trong Giáo xứ đều ghi dấu biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ tiền nhân dưới sự hướng dẫn của Cha quản xứ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng quy tụ bên đài Đức Mẹ trong khuôn viên của Giáo xứ để hiệp lời cầu xin Mẹ Maria luôn đồng hành, dìu dắt giáo xứ trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này. Xin Mẹ ban cho mỗi người dân trong Giáo xứ biết noi theo gương Mẹ: sống khiêm nhường, vâng phục và hết lòng yêu thương, phục vụ.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, ban dồi dào hồng ân xuống trên toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang, để hành trình hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ trở thành một mùa thu hoạch dồi dào về hoa trái đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

 

Dom. Saviô Nguyễn Hoàng Trường Chinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây