TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. (Mt 16,13-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương mừng lễ bổn mạng

Thứ bảy - 22/08/2026 03:46 | Tác giả bài viết: BTT Giáo họ Trinh Vương |   150
Sáng thứ Bảy, ngày 22/8/2026, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương long trọng mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương – bổn mạng của Giáo họ
 

RỘN RÀNG NGÀY LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG – MỪNG ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, sáng thứ Bảy, ngày 22/8/2026, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương long trọng mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương – bổn mạng của Giáo họ. Ngày lễ của niềm vui, đức tin và tình hiệp nhất đã quy tụ đông đảo cộng đoàn cùng quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách cùng quý cộng đoàn trong và ngoài Giáo hạt Đắk Mil, về chung lời tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Mẹ Maria.
 

Từ 9g15, tiếng kèn vang lên hòa cùng những nhịp trống rộn ràng của hội trống, mở đầu cuộc rước kiệu kiệu Đức Mẹ trọng thể chung quanh nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm nhưng không kém phần rộn ràng, cộng đoàn cùng hướng về Mẹ Maria – Đấng mà toàn thể Hội Thánh yêu mến và tôn kính.
 

Đúng 9g30, Thánh lễ trọng thể do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế, cùng quý Cha trong và ngoài Giáo hạt Đắk Mil đồng tế. Sự hiện diện của quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách và cộng đoàn đã làm nên một ngày lễ thật đặc biệt, đậm dấu ấn hiệp thông và niềm vui của Giáo họ Trinh Vương.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, với Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1,26-38), cộng đoàn được chiêm ngắm biến cố Truyền Tin – nơi Đức Maria đón nhận lời Thiên Chúa qua sứ thần Gáp-ri-en và khiêm tốn thưa lời “xin vâng”, cưu mang Con Đấng Tối Cao.

Mở đầu bài giảng, Cha Giuse Dương Minh Hoàng, Quản xứ Giáo xứ Phú Lộc, giúp cộng đoàn khám phá ý nghĩa sâu xa của cuộc rước kiệu. Đó là cuộc rước Đấng mà toàn thể Hội Thánh yêu mến: Đức Maria, Đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa và được Hội Thánh tuyên xưng với tước hiệu Trinh Nữ Vương – cũng chính là Mẹ của mỗi người chúng ta.

Từ đó, Cha giảng lễ làm nổi bật một điều rất đặc biệt: vương quyền của Đức Maria không phải là vương quyền theo kiểu thế gian. Nữ vương Maria không cai trị bằng quyền lực, nhưng bằng sự khiêm hạ, khó nghèo và tình yêu. Nơi Mẹ, phẩm chất của một Nữ Vương được diễn tả cách trọn vẹn qua sự vâng phục và phục vụ.

Mẹ đã không đòi hỏi phải hiểu hết kế hoạch của Thiên Chúa mới thưa lời “xin vâng”. Dù chưa thể hình dung hết những gì sẽ xảy đến, Mẹ vẫn tin tưởng đón nhận lời sứ thần, cưu mang Con Thiên Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ. Chính sự vâng phục ấy làm nên vẻ đẹp của một Nữ Vương đích thực: trao ban tất cả, yêu thương tất cả và lo lắng tất cả cho con cái mình.

Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng, căn tính Nữ Vương của Đức Maria là một mầu nhiệm vượt quá những gì con người có thể hình dung về sự vĩ đại. Mẹ đã trao ban chính mình cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Vì thế, Mẹ luôn hiện diện, yêu thương và đồng hành với đoàn con, cách riêng với cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Trinh Vương – những người nhận Mẹ làm Đấng Bảo Trợ và Mẹ của mình.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Thay lời cho cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương, Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita gửi lời tri ân đến quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách và quý chính quyền địa phương đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo họ trong ngày mừng bổn mạng.

 

Ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương khép lại, nhưng niềm vui vẫn còn vang vọng nơi những lời kinh, tiếng hát, tiếng kèn và nhịp trống của một ngày hội đức tin. Xin Mẹ Trinh Nữ Vương tiếp tục đồng hành, chở che và dẫn dắt cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương biết noi gương Mẹ, sống khiêm nhường, vâng phục, yêu thương và quảng đại phục vụ Thiên Chúa cùng tha nhân.
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
BTT Giáo họ Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây