TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXI Thường Niên -Năm A

“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời”. (Mt 16,13-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hiền Mẫu Duy Linh về với Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ ba - 18/08/2026 08:42 | Tác giả bài viết: Nt. Anna Cao Xuân |   35
Trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria, đoàn Hiền Mẫu Duy Linh cùng nhau lên đường hành hương về với Đức Mẹ Giang Sơn.

ĐOÀN HIỀN MẪU - GIÁO XỨ DUY LINH
về với ĐỨC MẸ GIANG SƠN

h2

 

Các bà mẹ được sánh ví như là “những con tim” của gia đình và của giáo xứ. Trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria, được sự khích lệ đồng hành của Cha quản xứ Phêrô Bùi Văn Thục và thày giúp xứ, đoàn Hiền Mẫu Duy Linh cùng nhau lên đường hành hương về với Đức Mẹ Giang Sơn.

Đây không chỉ là một chuyến đi, nhưng là hành trình của đức tin, của tình yêu và niềm phó thác nơi mỗi người mẹ, tìm về bên Đức Maria để dâng lên những tâm tư, những niềm vui, và những ước nguyện cho gia đình, cho giáo xứ. Giữa khung cảnh linh thiêng và bình an của Giang Sơn, đoàn hành hương mong được gần Mẹ hơn, học nơi Mẹ các nhân đức và lòng tín thác, để trở về với một trái tim mới, biết yêu thương gia đình và sống đức tin cách trọn vẹn hơn.

Vào lúc 07g00 ngày 18. 8. 2026, đoàn xe khởi hành từ nhà thờ giáo xứ lên đồi Đức Mẹ Giang Sơn. Nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ; năm nay con đường được trùng tu rộng rãi an toàn, nên khách hành hương được đưa lên tới khuôn viên tượng đài, do không bị đi bộ nên có được nụ cười khi đến với Mẹ.

Đoàn bước vào chương trình hành hương với bài ca chào kính Mẹ; các soeurs chia sẻ về lịch sử hình thành Đồi Đức Mẹ Giang Sơn – về lòng sùng kính Mẹ Maria của đoàn con nơi đây, từ những ngày đầu thành lập giữa rừng núi âm u, năm 1963 đến hôm nay (2026).

8g30, Thánh lễ Tạ ơn được cha quản xứ cử hành, qua Lời Tin Mừng thuật lại sự hiện diện của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana, ngài gửi đến cộng đoàn 2 điểm sống:

- Theo gương Đức Mẹ chúng ta quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, năm xưa tại tiệc cưới bị thiếu rượu, thì hôm nay anh em bên cạnh chúng ta cũng thiếu rất nhiều thứ, cái thiếu lớn nhất là thiếu niềm tin, thiếu tình bác ái yêu thương.

- Thái độ và lời nói của Đức Mẹ với gia nhân thật tế nhị và tôn trọng con người: “Ngài bảo gì, anh em cứ làm theo” (Ga 2, 5). Mong cho chúng ta cũng có đức tin mạnh mẽ vào quyền năng Thiên Chúa để đối xử tế nhị và cảm thông với nhau.

Sau thánh lễ, các mẹ nhận chục “kinh Mân Côi sống”, để nối kết - cầu nguyện cho nhau trong lời kinh dâng Mẹ hằng ngày, và chương trình được kết thúc với những điểm sống nổi bật trong cuộc đời Mẹ Maria:

- Mẹ luôn vâng theo ý Chúa. Lời Xin Vâng trong biến cố Truyền tin. (Lc 1, 38).

- Mẹ lên đường đem Chúa đến cho con người, qua biến cố vượt núi băng rừng thăm người chị họ đang mang thai lúc đã cao niên. (Lc 1, 39 - 1, 56).

- Mẹ cùng con trên đường lên núi sọ - yêu cho đến cùng, chia sẻ khổ đau và đón nhận thân xác tan nát của người con thân yêu vào lòng. (x. Lc 2, 35 - Ga 19, 25).

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Giang Sơn, xin cho các bà mẹ Giáo xứ Duy Linh noi gương Đức Mẹ, để Giáo xứ có được những người mẹ tràn đầy niềm tin và lòng mến, luôn biết sống hy sinh, yêu thương, tận tụy chăm sóc gia đình và trở nên những chứng nhân đức tin giữa đời.

Được đón nhận những ơn ích thiêng liêng, Đoàn còn được cha quản xứ Giang Sơn JB. Trịnh Đình Thế, Hội đồng Giáo xứ và anh em đại diện đón tiếp nồng nhiệt, phục vụ bữa cơm trưa ngon miệng với các món đặc sản hợp khẩu vị, biểu lộ niềm vui ngày giáo xứ Giang Sơn đón cha nguyên quản xứ về thăm lại nhà mình sau 26 năm ngài đã tận tình phục vụ.

h1
h3

Nt. Anna Cao Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây