LIÊN ĐOÀN HT – DC GIÁO XỨ VINH QUANG VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU 2022
Theo truyền thống, hằng năm dịp tết trung thu, Giáo xứ Vinh Quang tổ chức múa lân, phát quà mừng tết trung thu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.
Sau hai năm phải gián đoạn bởi dịch bệnh, năm nay, mùa hội trăng rằm lại đến và sự nô nức đón chờ như thôi thúc những người có trách nhiệm lao ngay vào công việc chuẩn bị.
Ròng rã hơn nửa tháng bất kể ngày đêm, với sự nhiệt tâm của quý anh chị giáo lý viên thuộc Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí, hai đầu lân đã dần hoàn thiện. Chiều ngày 08/09 (nhằm ngày 13 tháng 8) đội lân của Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí Giáo xứ Vinh Quang xuất phát dạo quanh giáo xứ mở đầu cho việc múa lân mừng tết trung thu 2022. Xuyên suốt bốn đêm (Từ ngày 13 – 16 tháng 08) mọi ngõ hẻm, lối cùng, đâu đâu cũng rộn rã tiếng trống và in hằn dấu chân của quý anh chị giáo lý viên trong đội lân.
Cao điểm là vào ngày Chúa Nhật 11/09. Trong thánh lễ thiếu nhi, Cha quản xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các em thuộc Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí nhân ngày tết trung thu. Và 15 giờ chiều cùng ngày, với hai ngàn phần quà mà Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí đã chuẩn bị để gữi tặng các em thiếu nhi. Như đã quy định, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang cũng chính là lúc khuôn viên nhà thờ giáo xứ đông kính người. Trong buổi khai mạc phát quà trung thu. Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển đã nói: “…Các con thiếu nhi thân mến. Trước hết Cha xin chúc mừng các con nhân ngày tết trung thu. Chút nữa đây các con sẽ nhận được món quà của Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí trao tặng. Món quà tuy không lớn, nhưng nó gói trọng tình yêu thương của giáo xứ và của Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí. Không những các con nhận được món quà mừng trung thu, mà các con nhận được sự hy sinh, chia sẻ và tình yêu thương đích thực của giáo xứ và của Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí dành cho các con. Vì thế Cha cầu chúc các con vui vẽ và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa GIÊ SU qua sự chuyển cầu của Mẹ MARIA và Thánh cả GIUSE…”
Sau khi phát quà cho các em thiếu nhi, đội lân của Liên đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí đã cùng chung niềm vui với các em thiếu nhi ngay trước tiền sẳn nhà thờ. Từng tiếng trống và từng bước nhảy của đội lân như kéo dài thêm niềm vui. Tin chắc rằng những âm vang này sẽ mãi đọng lại trong ký ức không những của các em thiếu nhi mà hết thảy mọi người trong cộng đoàn giáo xứ. Vì tất cả được kết thành trong hy sinh – phục vụ và yêu thương.
Dom Saviô Nguyễn Hoàng Trường Chinh
Ban truyền thông Giáo xứ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cha về một lần nữa và mãi mãi
Thiếu Nhi VHTK-CN 3 MV A-Hình tô màu
VHTK Chúa nhật 3 Mùa Vọng A
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A
GX Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục
GP Long Xuyên: Thánh lễ 65 năm thành lập
Lễ an táng Cha Cố Anrê Trần Xuân Cương
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 2 Mùa vọng -A
Đại hội Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt lần thứ VII
Nguồn Thơm Sự Sống
Cần có tình yêu để sống
Trở nên tất cả cho mọi người (1 Cor 9, 22b)
Trực tuyến Thánh lễ an táng Cha cố Anrê
Chầu lượt tại Giáo xứ Thánh Linh -2025
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi