TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Khánh Nhật Truyền Giáo

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ AN BÌNH

Thứ sáu - 17/10/2025 18:33 | Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |   177
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ AN BÌNH

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ AN BÌNH – DẤU ẤN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
 

        Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hân hoan, cộng đoàn giáo xứ An Bình, thuộc giáo hạt Phước Long , Giáo phận Ban Mê Thuột, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới, do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Cùng đồng tế có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.


 


       Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà xứ An Bình đã rộn ràng sắc màu  của cờ hoa và tiếng trống chiêng vang vọng, hòa cùng nụ cười rạng rỡ của mọi người tạo nên khung cảnh linh thiêng mà ấm áp tình thân. Từng đoàn người từ khắp nơi quy tụ về trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ niềm vui lớn lao của giáo xứ.  
       Đúng 9 giờ, đoàn rước long trọng tiến vào nơi nhà thờ mới sẽ xây dựng trong tiếng ca hân hoan của ca đoàn và sự trang nghiêm của đoàn lễ nghi. Dẫn đầu đoàn rước là thánh giá nến cao, tiếp đến là các hội đoàn, quý tu sĩ, quý cha đồng tế và cuối cùng là Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, vị chủ chăn nhân hiền của giáo phận, mang theo lời chúc lành của Thiên Chúa đến cho cộng đoàn An Bình trong ngày trọng đại này.

 

 


Sau lời cảm ơn của Cha quản xứ Phanxico  Xaviê Trần Văn Đoàn đại diện cộng đoàn dâng Đức Cha Gioan Baotixita, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui cùng giáo xứ. Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Đặt viên đá – Hành trình Đức tin được khởi đầu đã long trọng được cử hành do Đức cha Gioan Baotixita chủ sự. Trong lời mở đầu, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch mọi ân lành, vì Ngài đã thương quy tụ mọi người trong ngày trọng đại hôm nay, để cùng nhau khởi sự công trình xây dựng ngôi nhà Chúa, nơi sẽ là trung tâm đời sống đức tin của giáo xứ trong nhiều thế hệ tương lai.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha chia sẻ bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 16, 13-18) . Ngài dí dỏm nói: “Thiên Chúa Ngài có kế hoạch thật là kỳ diệu, Ngài vẽ đường thẳng bằng những nét cong … tôi sẽ chia sẻ với 3 điều:

  • Ý muốn xây nhà là của ai?

  • Kế hoạch xây nhà là của ai?

  • Ngôi nhà chúng ta xây dựng trên đá gốc nào và nền tảng nào?”

     



        Đức cha chỉ rõ cùng cộng đoàn “ Ông Nathan chỉ cho ông Davit thấy không phải ông xây nhà cho Chúa đâu, mà Chúa xây nhà cho ông. Davit muốn xây nhà cho Chúa bằng đá , bằnh gỗ Bá hương được dát vàng, nhưng Chúa muốn xây cho ông một ngôi nhà đó là dòng dõi Trường tồn – Chính là dòng dõi phát sinh Đấng Cứu thế. Như thế chúng ta hiểu ý muốn là của con người, nhưng kế hoạch là của Thiên Chúa, và chắc chắn rằng ý muốn của Cha xứ và của bà con giáo xứ An Bình, nhưng chắc chắn là nằm trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, chính Chúa cũng có kế hoạch ấy . Điều quan trọng hơn hết là, chúng ta đặt ý muốn của chúng ta trong quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa Ngài, để ta khám phá ra ý của Chúa và chương trình của Ngài. Ta sẽ thấy một điều thật hay đó là Chúa là một kiến trúc sư: Ta sẽ xây nhàChúa cũng là người  thi công : “ Chính Chúa sẽ xây nhà cho Davit trường tồn ” . Điều này giúp chúng ta khám phá ra ngôi nhà mà giáo xứ An Binh đang xây trong ý muốn, nhưng Chúa đã hành động. Như vậy Thiên Chúa mới là chủ thể của hành động và Thiên Chúa mới là người thực hiện ý muốn của con người. Vì thế, trước hết và trên hết, Cha xứ và bà con giáo xứ  An Bình hãy an tâm  “Mưu sự tại nhân, Thành sự tại Thiên”. Ước muốn của anh chị em nhưng Thiên Chúa hành sẽ thực hiện cho chúng ta với điều kiện chúng ta tín thác vào Ngài…” Đức cha còn  nhấn mạnh : “ Ngôi nhà tiêng liêng còn quan trọng hơn ngôi nhà vật chất. Chúa Giêsu xác định cho chúng ta,Ngôi nhà của chúng ta xây trên đá gốc chính là Chúa Giêsu – Nền tảng chính là nền tảng các Tông Đồ. Ngôi nhá của chúng ta chính là tòa nhà của Hội Thánh và Chúa Giêsu thiết lập nền tảng các Tông Đồ và nền móng ấy, Ngài xây dựng Hội Thánh của Ngài mà Ngài còn kèm theo lười hứa :” Hội Thánh ấy dù hỏa ngục cũng không thắng nổi” ( Mt 16,18)…”
Trong bài giảng sâu sắc và đầy cảm hứng, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa thiêng liêng của việc đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường. Ngài nói:
“Viên đá đầu tiên được đặt xuống hôm nay không chỉ là vật chất khởi đầu cho một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của niềm tin, lòng hiệp nhất và tinh thần hy sinh của mỗi người con trong giáo xứ An Bình. Ngôi nhà thờ sẽ là nơi Chúa ngự, là mái nhà thiêng liêng quy tụ mọi tâm hồn con cái Chúa trong cầu nguyện, thờ phượng và yêu thương.”
Ngài mời gọi mọi người noi gương thánh Phêrô – “tảng đá” vững vàng của Hội Thánh – để đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Kitô, Đấng là nền móng vững chắc cho mọi công trình thiêng liêng.
Đức cha nhấn mạnh:

    “Nhà thờ là biểu tượng hữu hình của Hội Thánh, nhưng chính cộng đoàn tín hữu – với đức tin sống động và lòng bác ái – mới là những viên đá sống động xây dựng nên Đền Thờ thiêng liêng của Thiên Chúa.”
Những lời chia sẻ của Đức cha vang lên giữa không gian trang nghiêm, như ngọn lửa thắp sáng niềm tin trong tâm hồn mỗi người. Ai nấy đều cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm và niềm hãnh diện khi được góp “ một viên đá nho nhỏ” vào công trình thiêng liêng này.
        Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức đặt viên đá được cử hành trọng thể.
       Cha quản xứ Phanxicô Xaviê Trần Văn Đoàn đã trình văn thư cho phép xây dựng nhá thờ giáo xứ An Bình lên Đức cha, sau đó cha G.B Hoàng Minh Tâm  hạt trưởng hạt Phước Long đã công bố văn thư trước cộng đoàn .

 


      Đức cha Gioan Baotixita, trong phẩm phục trang nghiêm, làm phép Thánh hóa diện tích của ngôi Thánh đường, và Ngài đã Thánh hóa viên đá gốc tường rồi tiến đến vị trí được chọn làm nền móng ngôi thánh đường.Trong lời nguyện long trọng, Ngài xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình sắp khởi sự, để mọi việc được tiến hành trong bình an, thuận lợi và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Khi viên đá đầu tiên được Đức cha đặt xuống, tiếng trống, tiếng kèn, và tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Giây phút ấy, bao cảm xúc dâng trào: niềm vui, niềm xúc động và lòng biết ơn sâu xa. Đó là dấu mốc thiêng liêng, khởi đầu cho một hành trình xây dựng không chỉ bằng gạch đá, mà bằng cả tình yêu, niềm tin và hy vọng của biết bao thế hệ giáo dân An Bình.
 

 


      Sau khi Thánh lễ kết thúc, trong tâm tình cảm tạ và tri ân, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ An Bình thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức cha Gioan Baotixita, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ.
 



Tiếp đó, Đức cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui được hiện diện và chia sẻ ngày hồng phúc với giáo xứ. Ngài khích lệ cộng đoàn hãy tiếp tục hiệp nhất, nâng đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, để công trình sớm hoàn tất trong bình an và ân sủng Chúa.
 


       Buổi lễ khép lại trong tiếng ca tạ ơn ngân vang. Từng người ra về với gương mặt rạng ngời, mang theo trong tim niềm vui và niềm tự hào là những “viên đá sống động” góp phần vào ngôi đền thờ của Thiên Chúa. Từ hôm nay, mảnh đất An Bình sẽ chứng kiến một công trình được xây dựng bằng đức tin và tình yêu, và hơn thế nữa, là sự hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với ơn Chúa đồng hành và sự chung tay của mọi người, ngày ngôi thánh đường hoàn thành chắc chắn sẽ là ngày của vinh quang và phúc lành.
Viên đá của đức tin, nền tảng của tình yêu  đă được đặt xuống nơi đây. Ngày 17 tháng 10 năm 2025 sẽ mãi là mốc son trong hành trình Đức tin của giáo xứ An Bình. Viên đá hôm nay không chỉ đánh dấu khởi đầu của một công trình vật chất, mà còn mở ra một giai đoạn mới cho giáo xứ An Bình sẽ thật bình an. Xin tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự nơi giáo xứ An Bình một công trình tốt đẹp. Xin Ngài tiếp tục chúc lành cho giáo xứ, để mỗi tâm hồn nơi đây luôn trở nên những viên đá sống động, xây dựng Ngôi Nhà Thiên Chúa trên mảnh đất này – vững chắc trong đức tin, trọn vẹn trong tình yêu và bền bỉ trong hy vọng.
                                                                          Maria Ngọc Minh

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM 

 

 

 

 




HÌNH ẢNH ( XEM TẠI ĐÂY)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây