TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A

“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 13 Thường Niên Năm A

Thứ năm - 25/06/2026 10:59 |   54
“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 13 Thường Niên Năm A
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 13 Thường Niên Năm A
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Mời cộng đoàn quỳ
Dấu Thánh giá – Đọc kinh Tin – Cậy – Mến

DẪN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Đấng Hằng Hữu đang âm thầm hiện diện giữa chúng con!

Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa đã thu hút biết bao tâm hồn thao thức và muốn bước theo Chúa. Chúa đã không chọn những người chỉ dừng lại ở lòng mến thoáng qua, mà Chúa mời gọi người có một tình yêu triệt để: bỏ lại tất cả – bỏ lại của cải, gia đình, ý riêng – để hoàn toàn thuộc về Chúa, để cuộc đời không còn quy hướng về mình, nhưng quy hướng về Chúa là cùng đích mọi sự.

Chúa cũng không tìm những con người hoàn hảo, nhưng Chúa chọn những người biết từ bỏ để yêu nhiều hơn, những người sẵn sàng để cho ân sủng Chúa tái tạo và biến đổi.

Giờ đây, trong thinh lặng linh thiêng, chúng con quỳ bên Chúa, Đấng đang ẩn mình dưới hình bánh đơn sơ để trao ban chính mình mỗi ngày. Chúng con xin được đặt trọn cuộc đời, ước vọng, thành công, thất bại, cả tội lỗi và những nỗ lực nhỏ bé của chúng con trong tình yêu Thánh Thể từ ái Chúa.

HÁTTHÀNH TÂM THỜ KÍNH – Lm. Kim Long

1.Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK. Một nh yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

3. Đoàn con cảm mến, tiến dâng lên trói cả xác hồn, nguyện từ đây ngày đêm náu thân, hiệp trong Chúa luôn, bao êm vui.

 DẪN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng: Thánh Thể không chỉ là trung tâm của phụng vụ, mà còn là trung tâm của đời sống chúng con. Nơi đây, chúng con không chỉ gặp Chúa, mà còn được sống bởi Chúa, được nâng đỡ, được thanh luyện và được sai đi. Vì chính nơi Thánh Thể, Chúa không ngừng ban mình cho nhân loại - để nuôi dưỡng, để yêu thương và để đồng hành cùng chúng con.

Xin tha thứ cho chúng con – vì những lần chúng con đã để cuộc sống vội vã cuốn trôi đời sống nội tâm; những lúc ham muốn vật chất che lấp khát khao thiêng liêng; những phản ứng nóng giận, tự ái, ích kỷ, làm tổn thương anh chị em xung quanh – những người cũng là chi thể của Chúa.

Chúng con chẳng có gì xứng đáng dâng lên Chúa, ngoài một trái tim đầy giới hạn, nhưng khao khát được yêu và được sống đúng ý nghĩa. Xin Chúa thương nhận lấy tất cả – cả ánh sáng lẫn bóng tối trong chúng con – như một lễ vật dâng tiến mọn hèn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con không chỉ yêu mến Thánh Thể qua các Thánh lễ và những giờ chầu, nhưng còn biết sống Thánh Thể bằng từng cử chỉ yêu thương, bằng từng hành động tha thứ, bằng từng chọn lựa từ bỏ chính mình.

Xin cho chúng con luôn hướng về Chúa như hướng về Mặt Trời bất diệt – và xin hãy giúp cho mỗi bước đi của chúng con trong cuộc đời này là một bước tiến đến gần bàn tiệc vĩnh cửu Nước Trời. Amen.

Mời cộng đoàn đứng
HÁT:  Nếu Chúa là mặt trời – Phanxicô

1/  Nếu Chúa là mặt trời con mong làm trái đất
Nếu Chúa là trái đất con muốn làm vầng trăng
Làm vầng trăng xoay quanh trái đất
Làm trái đất xoay quanh mặt trời

ĐK. Chúa ơi từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say hướng về Chúa đây

2/  Nếu Chúa là mẹ hiền Con mong làm em bé
Nếu Chúa là suối mát Con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai luôn mong suối mát
Làm em bé luôn mong mẹ hiền
 
 3/  Chúa là bụi hồng Con mong làm cánh bướm
 Nếu Chúa là khóm cúc Con muốn làm bầy ong
Làm bầy ong say hương khóm cúc
Làm cánh bướm say hương bụi hồng

ĐỌC LỜI CHÚA - Phúc Âm: Mt 10, 37-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
Ðó là lời Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi
SUY NIỆM
DẪN 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Nếu có ai trong chúng con tự hỏi rằng: Ai là người chiếm vị trí đầu tiên trong suy nghĩ, trong cuộc sống của chúng con? Cha mẹ, con cái hay người thân của mình? Còn Thiên Chúa thì Ngài đã đặt chúng con lên hàng đầu trong suy nghĩ, sự quan tâm và lo lắng của Ngài. Thiên Chúa đã đi bước trước, yêu chúng con trước và tình yêu của chúng con dành cho Người là đáp lại lòng nhân hậu và thương xót vô biên của Người đối với chúng con. Ngay cả khi chúng con trôi dạt vô vọng trong sự kiêu ngạo, nổi loạn và ngập tràn trong tội lỗi của chính mình, thì Ngài vẫn chọn ban cho chúng con Con yêu dấu của Ngài, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng đã hy sinh mạng sống mình vì chúng con, để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi Sa-tan, và khỏi phải chết. Để bước theo Đức Kitô, chúng con phải hiểu bằng chứng về tình yêu vô tận của Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con biết rằng, không có bằng chứng nào về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con lớn hơn sự tự nguyện dâng hiến Con của Ngài, Đấng đã đổ máu đào vì nhân loại cho đến chết trên thập giá. Cái chết của Ngài đã phá vỡ lời nguyền của tội lỗi, đồng thời mang lại cho chúng con ơn tha thứ và nhận chúng con làm con của Thiên Chúa. Nhờ chiến thắng thập giá và phục sinh, Đức Giêsu ban cho chúng con sự sống mới dồi dào nhờ hồng ân và quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đang sống và hoạt động trong từng người chúng con.

HÁT: CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI - Phạm Quang

1. Cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang.

ĐK. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.

2. Cũng một kiếp người có người sa lầy tội lỗi. Cũng một kiếp người có người ngay chính bình an. Cũng một kiếp người có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người có người buồn chán than van.

3. Cũng một kiếp người có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người có người gian dối đảo điên. Cũng một kiếp người có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người có người đời sống cô đơn.

DẪN
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã yêu Chúa nhưng không trọn vẹn, đã theo Chúa nhưng không đến cùng, đã dâng hiến nhưng vẫn giữ lại nhiều của cải cho riêng mình. Hôm nay, trước Thánh Thể, chúng con xin được học lại bài học đơn sơ: yêu là đi trọn hành trình, dẫu có bị khước từ, dẫu có phải từ bỏ cha mẹ anh em!

Lạy Chúa Giê-su, chúng con đã nghe Chúa gọi một người: "Anh hãy theo tôi!" Nhưng người ấy xin được về chôn cất cha trước đã. Chúng con nhận ra lòng chúng con cũng đang mang nhiều vướng bận. Còn có biết bao điều chúng con gọi là "trách nhiệm", là "ưu tiên", là "công việc quan trọng" mà chúng con đặt trước Chúa. Chúa đã không dạy chúng con bỏ bê gia đình hay coi thường bổn phận, nhưng Chúa đang mời chúng con đặt đúng thứ tự yêu thương: phải yêu Chúa trên hết, rồi từ đó mà yêu thương mọi người cách đúng đắn. Nếu không, chúng con sẽ luôn lạc lối trong muôn ngàn chọn lựa, và luôn có lý do để trì hoãn bước chân theo Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con được ở lại trong ánh nhìn đầy yêu thương của Chúa, xin Chúa dạy chúng con đi hết con đường. Con đường ấy có thể rất dài, rất gập ghềnh, nhưng có Chúa đồng hành thì chúng con không còn sợ gì. Con đường ấy đòi chúng con từ bỏ nhiều thứ, nhưng chính sự từ bỏ ấy sẽ mở ra một tình yêu sâu đậm hơn, tự do hơn, tròn đầy hơn. Chúng con muốn yêu Chúa như Chúa đã yêu chúng con: không toan tính, không điều kiện, không nửa chừng.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tinh thần của Thánh Thể: lặng lẽ, đơn sơ, khiêm hạ, và hiến thân không giữ lại gì. Như Chúa đang ở đây, nhỏ bé trong tấm bánh, không đòi hỏi gì, chỉ chờ đợi chúng con đến và yêu. Xin dạy chúng con cũng biết trở nên như tấm bánh: bị bẻ ra, bị trao ban, nhưng mang lại sự sống cho người khác.

Xin Thánh Thể Chúa trở nên nguồn sức mạnh cho chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con biết tìm nơi Chúa là điểm tựa đích thực, là nhà của linh hồn chúng con, là nơi chúng con không còn sợ hãi hay thiếu thốn. Và nếu cuộc sống này có lúc khiến chúng con thấy bơ vơ, lạc lõng, xin cho chúng con nhớ rằng: Chúa là Đấng đã đi trước chúng con trong mọi nẻo đường, và đang chờ chúng con ở cuối hành trình với trái tim rộng mở.

HÁT: TRÔNG CẬY CHÚA - Lm. Nguyễn Duy

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

Mời cộng đoàn quỳ
DẪN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa không bao giờ ép buộc ai theo Ngài. Chúa luôn tôn trọng tự do mà chính Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người chúng con. Chúa mời gọi chúng con chọn Chúa, một chọn lựa nền tảng, chọn lựa định hình cả cuộc đời chúng con.

Chọn Chúa – là chọn Đấng vĩnh cửu giữa một thế giới mau qua. Những người thân yêu của chúng con như: cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, dù quý giá đến đâu, cũng là những thụ tạo mong manh, những người lữ khách đồng hành tạm bợ. Chọn Chúa là nhìn vượt lên trên tất cả những mối dây tình cảm ấy, để yêu thương họ trong Chúa.

Chọn Chúa – nghĩa là không chọn địa vị, danh vọng hay quyền lực. Những thứ ấy, dù có lấp lánh đến đâu, cũng chỉ là phù vân, cát bụi. Chúng có thể là phương tiện Chúa ban, nhưng không bao giờ là cứu cánh. Vì khi địa vị thay thế Chúa, quyền lợi che khuất Thập Giá, thì chúng con đã lạc đường.

Chọn Chúa – cũng là từ bỏ chính cái tôi của mình. Lạy Chúa, đây là cuộc chiến khó khăn nhất. Bản thân chúng con, với những ước mơ nhỏ hẹp, những đòi hỏi ích kỷ, những toan tính vụn vặt, thường lấn át tiếng nói dịu dàng của Thánh Thần. Đã bao lần chúng con chọn thoả mãn tức thời hơn là vâng phục ý Chúa. Đã bao lần chúng con từ chối thập giá chỉ vì chúng con muốn một con đường dễ dàng. Nhưng lạy Chúa, chọn Chúa là chọn vác thập giá mỗi ngày và bước theo Chúa – không phải miễn cưỡng mà với lòng yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng, chọn Chúa là chọn hạnh phúc, là chọn nguồn mạch sự sống. Xin ban cho chúng con ơn đức tin để nhận ra Chúa là phần gia nghiệp cao quý nhất. Xin cho chúng con can đảm chọn Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con biết tin rằng. Không điều gì khác có thể giữ chúng con đứng vững ngoài tình yêu Chúa. Không ai khác có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng chúng con ngoài sự hiện diện thầm lặng và  sống động của Chúa trong Thánh Thể.

Thinh lặng
HÁT: SỐNG TRONG NIỀM VUI – Nguyễn Duy

1. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là nguồn vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu mơ ước gì, tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa.

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Một ngày đời con có Chúa. Mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng đời con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống. Ân tình giờ đã thắm hồng.

CẦU NGUYỆN
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không đến để lên án, nhưng để cứu chữa, không chỉ tìm người công chính, mà tìm người tội lỗi hối cải để trao ban sự sống đời đời. Trong giờ phút thinh lặng chiêm ngắm Chúa đây, chúng con cảm nghiệm lời mời gọi của Chúa rằng: Ai không vác thập giá mình thì không xứng với Thầy. Với lòng tin tưởng và yêu mến, chúng con cùng dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng con.

 
  1. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, luôn biết sẵn sàng đón tiếp các chủ chăn mà Chúa sai đến, bằng tấm lòng yêu thương và nhiệt tình cộng tác với các ngài, để cùng xây dựng tình hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
 
  1. “Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô Chúa; Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, biết mở lòng, khao khát kiếm tìm và sống theo sự thật, để mọi người được vui hưởng hạnh phúc và bình an.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
 
  1. “Ai cho trẻ nhỏ này uống một bát nước, người ấy không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo đói và thất nghiệp, được mọi người đón tiếp và nâng đỡ, để đời sống họ ngày một tốt đẹp hơn.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
 
  1. “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết can đảm đón nhận thập giá đời mình, để xứng đáng là môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

ĐỌC KINH LẠY CHA
Chủ sự: Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha, vì Cha đã sai Con Cha là Đức Giê-su xuống trần gian, để trở nên mẫu gương hy sinh và từ bỏ cho con người. Xin ban ơn nâng đỡ để chúng con luôn nỗ lực vác thánh giá đời mình theo chân Chúa Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Mời cộng đoàn đứng
HÁT: ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây