TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 14 Thường Niên A

Thứ ba - 30/06/2026 19:26 |   24
“Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”.

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 14 Thường niên -Năm A
HÃY HỌC CÙNG TA

cct 010726a


Mời cộng đoàn ngồi
Dấu Thánh Giá - Kinh Tin - Cậy - Mến - Kinh Ăn năn tội

DẪN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vào đời chia sẻ phận người với chúng con. Vì thế, Chúa hiểu rất rõ những vất vả gồng gánh nặng nề của kiếp người. Chúa mời gọi chúng con hãy đến với Chúa, để được Chúa nâng đỡ và bổ sức cho. Nghe lời Chúa mời gọi, tất cả chúng con mang cả những gánh nặng cuộc đời trao cho Chúa. Xin Chúa hãy đỡ nâng và biến những gánh nặng trở nên nhẹ nhàng êm ái cho chúng con. 

Xin cho chúng con được sức mạnh để can đảm từ bỏ tội lỗi, chịu đựng những khổ đau do tội lỗi chúng con gây nên. 

HÁT: LẠY CHÚA BAO NGÀY THÁNG - Lm. Kim Long

ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.         

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước: ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ: ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.       

3. Chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn hướng: ước mong về hằng ước mong về, về tổ ấm êm.       

4. Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối: ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.   


DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  
Trong nhịp sống hối hả của cuộc đời, biết bao lo toan, áp lực và gánh nặng đang đè trên vai con người hôm nay. Có những gánh nặng của bệnh tật, tuổi già, nghèo khó; có những gánh nặng của thất vọng, tội lỗi và những vết thương trong tâm hồn. Có những gánh nặng do tham lam, do thiếu ý thức trong việc sống Lời Chúa đã làm chúng con ngã quỵ.


Giữa tất cả những điều ấy, Chúa vẫn dịu dàng mời gọi:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con đến để nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài, để kín múc sức mạnh, lòng bình an và niềm hy vọng. Xin cho giờ chầu này giúp chúng con biết đặt mọi gánh nặng cuộc đời vào Trái Tim đầy yêu thương của Chúa và can đảm bước tới trước những trách nhiệm mà Chúa đã trao cho chúng con.

Xin sức mạnh thần linh lôi kéo chúng con về bên Chúa, cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa từ Bí tích Thánh Thể để mỗi người thêm lòng sốt mến mà thờ lạy, cảm tạ và chúc tụng Chúa trong giờ Chầu này.

HÁT: DỰ TIỆC THÁNH - Vũ Kim

ĐK. Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn. Tiệc cha ban đang chờ con mau tới. Chính Cha là bánh thần dưỡng hồn. Cho muôn dân được sống no muôn đời.     

1. Này đây bánh từ chốn thánh trên trời. Được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Đây Man-na chân chính nuôi sống muôn đời. Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.     

2. Nào ai khát này Máu Thánh tuôn trào. Là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Cha hân hoan ban xuống ơn phúc chan hòa. Cha cho con chết và được sống cùng Cha.         

3. Nào mau tới Tiệc Thánh các thiên thần. Tiệc hiệp nhất muôn người trong tình thân ái. Như thân nho tươi tốt nuôi sống muôn cành. Cha nuôi con mỗi ngày bằng Máu Thịt Cha.


Mời cộng đoàn đứng

ĐỌC TIN MỪNG Mt 11, 25-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Ðó là lời Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi

SUY NIỆM

DẪN
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Lạy Chúa, mỗi người trong chúng con đều cảm nhận được những gánh nặng cuộc đời chất chứa trên đôi vai. Đó có thể là gánh nặng gia đình, gánh nặng mưu sinh, gánh nặng học tập, gánh nặng bệnh tật, v.v… Có những gánh nặng làm chúng con mệt mỏi, sợ hãi, và muốn buông xuôi. Những lúc tâm trạng cô đơn và tuyệt vọng, con người thường loay hoay tìm cách giải thoát cho vơi đi gánh nặng đang hằn trên vai. Có những người đi tìm sự đồng cảm nơi người thân, gia đình, bạn bè. Nhưng cũng có những người đi tìm sự giải thoát nơi những buông xuôi và nơi các tệ nạn xã hội.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,        
Hôm nay Chúa mời gọi chúng con hãy đến với Chúa để trút gánh nặng cuộc sống của chúng con vào lòng từ ái của Chúa. Đến với Chúa không phải để được cất gánh lo âu, nhưng để được Ngài nâng đỡ bổ sức, giúp chúng con thêm mạnh mẽ và can đảm vác lấy gánh nặng trong hy vọng và tín thác. Ước gì mỗi người chúng con giờ đây biết thinh hặng để nghe Lời Chúa thôi thúc trong tâm hồn, chỉ cho chúng con cách thế để làm cho gánh nặng cuộc đời được nhẹ bớt, đó là không cậy dựa vào sức mình khi đối phó với những khó nhọc và gánh nặng cuộc sống, nhưng luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Ngài như Lời Ngài đã nói với chúng con
“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.


Chỉ khi biết sống hiền lành và khiêm tốn, ta mới được mọi người mến thương, được giúp đỡ cách này cách khác, làm cho cuộc sống vui tươi và góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương theo tinh thần Tin Mừng.

Thinh lặng

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: XIN CHỈ CHO CON – Hùng Lân

ĐK: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình yêu và Chân lý. Dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có. Mà quên hết những lỗi lầm con mắc, từ khi biết suy cho đến ngày nay.

3. Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay khốn thay cho người thất tín! Vì Thiên Chúa không bao giờ đổi thay.

Mời cộng đoàn ngồi

DẪN

Chúa Giêsu mời gọi ta đến với ngài không chỉ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng; mà còn để học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Theo lẽ tự nhiên, ai cũng muốn tìm cho mình một địa vị, một ảnh hưởng để thể hiện uy thế, một gia tài giàu có để hưởng thụ. Nhiều người lao vào vòng xoáy của nhịp sống hiện đại, mải mê kiếm tiền bất chấp đạo lý, theo đuổi danh vọng đến quên đi tình người. Chính cuộc sống hối hả bon chen làm ta mất đi những giây phút nghỉ ngơi thanh thản, đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống.
 
Thế nên, học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để chúng ta biết bình tâm lại giữa những bon chen, xô bồ của cuộc sống, biết mở rộng trái tim trao yêu thương cho mọi người, biết trân trọng những khoảnh khắc thanh thản, bình dị của cuộc đời. Tình yêu thương sẽ làm cho gánh cuộc đời của chúng ta trở nên “êm ái, nhẹ nhàng”. Thánh Augustinô đã từng nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đấy không còn khổ, mà giả như người ta vẫn cảm thấy khổ, người ta lại chấp nhận cái khổ đó vì yêu”.


Thánh Phanxicô Salésiô một lần kia bị xỉ nhục một cách thậm tệ nhưng ngài vẫn chịu đựng. Người anh của Ngài thấy vậy tỏ ý không bằng lòng với thái độ mà ông coi như là “nhu nhược” như thế. Thánh nhân cắt nghĩa:
Anh ạ. Ai cũng có máu kiêu căng cả. Em cũng bực tức và cũng giận lắm, nhưng em cố gắng theo gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Cứ mỗi dịp như vừa rồi, em lại tập thêm được một chút ít bằng cách tự bảo “Này hỡi Phanxicô, hãy nắm chặt tay, hãy giữ miệng đừng nói, đừng có phản ứng gì. Cuối cùng em thấy rằng: lấy một giọt mật thì bắt được cả một bầy ruồi, chứ lấy cả một thùng giấm cũng chẳng bắt được con nào cả.”

Thánh nhân còn để lại những lời bất hủ: “Nếu kẻ thù móc mắt bên phải của tôi, tôi vẫn có thể dùng con mắt trái để mỉm cười với họ. Nếu họ móc cả mắt trái của tôi, tôi vẫn còn mãi trái tim để yêu mến họ”.

Thinh lặng

HÁT: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. 

ĐK. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vị con chưa yêu Ngài, nên gặp thất bại nhiều phen. Vì con chưa mến Ngài, trong đời vẫn còn lắm bon chen. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi đêm đen. Vì con chưa theo Ngài nên để lòng còn vướng ố hoen. 

Mời cộng đoàn quỳ

ĐỌC KINH ĐỀN TẠ 

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.   

Song le, chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thày, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.    

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết ngăn ngừa kẻ người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân! Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm tôi Chúa Cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.


DẪN

Kính thưa cộng đoàn,
Như chúng ta đã biết, vào ngày mồng Hai tháng Bảy vừa qua, Giáo Hội Việt Nam chúng ta được đón nhận một hồng ân lớn lao: Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được Giáo Hội tôn phong lên hàng Chân Phước ngay tại chính quê hương Việt Nam chúng ta. Qua truyền thông, chúng ta đã được thấy tận mắt vinh quang dành cho người biết sống chết vì Chúa và biết yêu thương anh em đồng loại, cha Diệp không chỉ yêu thương giúp đỡ người có đạo, mà ngài yêu hết mọi người; đã qua 80 năm ngài qua đời, tại phần mộ của ngài có rất nhiều anh em không có đạo hay theo đạo khác cũng đến viếng và cầu xin với ngài.

Chúa muốn ta sống theo gương Chúa, cha Diệp đã sống và đã làm, xin ngài cầu bầu cho chúng ta biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự - và yêu thương anh em đồng loại, nhất là những người nghèo đói, những người tội lỗi và những người chưa được biết Chúa.

Trong tâm tình sốt sắng của giờ Chầu, chúng con xin hiệp với Giáo phận Cần Thơ và với toàn thể Giáo Hội Việt Nam dâng lời cảm tạ hồng ân vô cùng lớn lao Chúa ban tặng cho Giáo Hội Việt Nam chúng con. Amen.

HÁT:

ĐK. Biết lấy gì cảm mến biết lấy chi báo đền    
Hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.


1/ Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa   
Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian      
Cho con say tình mến và này con xin đến
Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.


2/ Chân đi đạp đồi non biển đời bao sóng gió    
Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con       
Yêu thương làm hành trang ngọn đèn tim thắp sáng   
Một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.


CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiểu rõ những yếu đuối lầm than, những gánh nặng cuộc đời của mỗi người chúng con. Chúa cũng biết rằng chúng con luôn cần có ai đó ở bên, đồng cảm và chia san những nhọc nhằn của bản thân. Thế nên, Chúa đã đến trần gian để chia sẻ kiếp con người với chúng con. Chúa mời gọi chúng con hãy đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ và bổ sức cho; hãy học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để tâm hồn luôn thanh thản, bình an. Xin cho chúng con luôn biết tìm về bên Chúa, đến với Bí tích Thánh Thể mà kín múc nguồn sức mạnh và lương thực thần linh hầu đủ sức vượt qua mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian này. Xin Chúa hãy đỡ nâng và biến những gánh nặng cuộc đời của chúng con nên nhẹ nhàng êm ái. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Mời cộng đoàn đứng

HÁT KINH HÒA BÌNH – Kim Long

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. 
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. 
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, 
Đem an hòa vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm. 
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, 
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con Tìm an ủi người hơn được người ủi an, 
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, 
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. 

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, 
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, 
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, 
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: ơn an bình. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây