TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

“Đừng sợ!” vì Chúa ở cùng (Mt 10,26-33)

Thứ sáu - 19/06/2026 21:27 | Tác giả bài viết: Lm. Thái Nguyên |   32
“Đừng sợ!” vì Thiên Chúa luôn ở cùng và chăm sóc những ai thuộc về Người.

ĐỪNG SỢ – VÌ CHÚA Ở CÙNG
Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A - Mt 10,26-33

SnTM 200626a


Suy niệm

Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay cho thấy một thực tế từ Cựu Ước đến Tân Ước: người sống cho Thiên Chúa luôn phải đối diện với nỗi sợ. Tiên tri Giêrêmia bị chống đối và truy đuổi vì dám nói sự thật nhân danh Chúa; còn Đức Giêsu trong Tin Mừng cũng chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ trước những bách hại và chống báng sẽ xảy đến.

Giữa tất cả những điều ấy, Lời Chúa vang lên như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: “Đừng sợ!” (c.31). Đó không phải là lời hứa sẽ không còn đau khổ hay hiểm nguy, nhưng là lời mời gọi tín thác, vì Thiên Chúa luôn ở cùng và chăm sóc những ai thuộc về Người.

1. Đừng sợ nói sự thật

Đức Giêsu mở đầu bài Tin Mừng bằng một lời rất mạnh: “Không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ.” (c.26) Sự thật có thể bị che lấp một thời gian, nhưng không thể bị chôn vùi mãi mãi. Vì thế, người môn đệ không được sống trong sợ hãi hay thỏa hiệp với bóng tối.

Ngày nay, nhiều người sợ nói sự thật vì sợ mất lòng, mất lợi ích hay bị loại trừ. Dần dần, người ta quen sống bằng im lặng và né tránh. Nhưng Đức Giêsu nói: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, hãy nói ra giữa ban ngày.” (Mt 10,27) Đức tin không phải là thứ để giấu kín, nhưng là ánh sáng phải được cất lên giữa cuộc đời.

2. “Đừng sợ” kẻ làm hại

Đức Giêsu nói rất thực tế: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” (c.28) Con người thường sợ mất mạng sống, mất an toàn, mất vị trí hay danh dự. Nhưng Đức Giêsu đưa các môn đệ đi sâu hơn: điều đáng sợ nhất không phải là mất những điều bên ngoài, mà là đánh mất linh hồn và sự tự do bên trong.

Có một nghịch lý: càng sợ mất, con người càng đánh mất nhiều hơn. Sợ đau khổ nên không dám yêu. Sợ thất bại nên không dám dấn thân. Sợ bị từ chối nên không dám sống thật.

Ngôn ngữ Hán Việt cũng rất thú vị. Chữ “sợ” (懼) có bộ “tâm” (心), cho thấy nỗi sợ trước tiên là một biến động nội tâm. Vì thế, vượt thắng nỗi sợ không bắt đầu từ hoàn cảnh bên ngoài, mà từ một điểm tựa bên trong. Tiên tri Giêrêmia đã có điểm tựa ấy khi nói: “Đức Chúa ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.” (Gr 20,11).

Đức Giêsu còn khẳng định: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” (c.30) Thiên Chúa không yêu con người cách chung chung, nhưng yêu từng người rất cụ thể và gần gũi.

4. “Đừng sợ” để dám làm chứng

Nỗi sợ thường làm con người co lại: co lại trong tính toán, trong sự an toàn và trong việc bảo vệ bản thân. Nhưng Tin Mừng lại mời gọi người môn đệ bước ra để làm chứng.

Đức Giêsu nói: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy.” (c.32) Đức tin không thể chỉ giữ kín trong lòng. Thánh Phaolô cũng nói: “Tin trong lòng thì được nên công chính, tuyên xưng ngoài miệng thì được ơn cứu độ.” (Rm 10,10).

Vì thế, “đừng sợ” không chỉ là đừng sợ đau khổ, nhưng còn là: đừng sợ sống khác với não trạng thế gian; đừng sợ yêu thương trong một thế giới đầy hận thù; đừng sợ sống tử tế trong một xã hội thực dụng.

Đức Phanxicô từng cảnh báo là nhiều người trẻ hôm nay đang sống bằng những “căn tính photoshop”, nghĩa là cố tạo cho mình một hình ảnh đẹp theo tiêu chuẩn của người khác, nhưng lại đánh mất chính con người thật của mình. (x. Christus Vivit, số106) Nhưng người Kitô hữu được mời gọi sống bằng một căn tính sâu hơn: mình thuộc về Thiên Chúa.

“Đừng sợ” không phải vì thấy mình mạnh hơn người khác, nhưng vì biết mình đang ở trong tay Chúa.

Kết luận

Lời Chúa hôm nay cho thấy: người sống cho sự thật và cho Tin Mừng không tránh khỏi chống đối và nguy nan. Nhưng Đức Giêsu mời gọi các môn đệ vững tin vào Thiên Chúa để vượt qua tất cả.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, cụm từ “đừng sợ” được lặp lại 365 lần trong Kinh Thánh,“như thể nói cho chúng ta rằng, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi mỗi ngày trong năm”. Ngày nào có khó khăn của ngày đó, nhưng hãy tin rằng luôn có Chúa ở cùng. Khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương và gìn giữ, người Kitô hữu có thể bước đi giữa cuộc đời với một tâm hồn tự do, bình an và can đảm: dám sống, dám yêu và dám làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Con lần lữa trên đường về phía trước,
muốn tiến bước nhưng lại nhiều nghi ngại,
sợ phải chông gai sợ phải nhọc nhằn,
vậy nên con vẫn thường hay né tránh,
tìm cách này cách khác để đi quanh.


Con cần phải lên đường và cất bước,
nếu không sẽ chẳng tới được bến bờ,
sẽ đau buồn khốn khổ vì dang dở,
nên con đừng than thở và lo sợ,
đừng ngại ngần với thái độ ngu ngơ.


Con tin Chúa có mặt trong mọi lúc,
nên bình tâm vững chí không lo gì,
hoàn cảnh nào con cũng chẳng bơ vơ,
miễn sao con đừng có những nghi ngờ,
đừng để tim ơ hờ xa vắng Chúa.


Cuộc đời này không phải chốn nghỉ ngơi,
càng không phải là nơi để hưởng thụ,
hay là chỗ để cho mình vui thú,
nhưng chiến đấu để chiến thắng ba thù.

Chúa mong con tiến bước về phía trước,
mang cho đời những mơ ước đẹp tươi.

đừng để mình bị lối sống ươn lười,
hay những thứ đam mê làm cản trở.


Xin cho con tin Chúa vẫn ở cùng,
dù biển đời sẽ có những phong ba,
nhưng trong Chúa con an lòng vững dạ,
hoàn tất cuộc hành trình về với Cha. Amen.

Lm. Thái Nguyên


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây