TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm C

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (Ga 21,1-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 4 Phục sinh

Thứ bảy - 03/05/2025 22:26 |   40
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 4 Phục sinh (CN Chúa Chiên lành)

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 4 Phục sinh (CN Chúa Chiên lành)
MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CTT 040525a


Mời cộng đoàn quỳ

Dấu Thánh Giá
Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội

HÁT THÁNH THỂ - Thờ Lạy Chúa - Lm. Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của ăn quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã hứa. Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban. Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân. Mà kể cơn túng bấn cầu mong Cha đỡ
đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.


DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con biết Chúa luôn yêu thương từng người chúng con. Nguyện xin mầu nhiệm Thánh Thể Chúa và sức thánh hoá của Lời Chúa, mạc khải cho chúng con biết rằng, Chúa là hiện thân của Thiên Chúa Cha. Chúa đến để qui tụ chúng con trở nên đàn chiên của Chúa, và đưa dẫn chúng con trở về với Chúa Cha. Chúa chính là chủ chăn tốt lành và đích thực, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì đàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào.

Xin Chúa ban cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa hằng vang lên trong cõi lòng, để chúng con có thể nhận ra, gắn bó với Vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa đã hiến dâng cho chúng con cả mạng sống của Chúa. Chúa muốn chúng con tham dự vào sự sống thần linh của Chúa một cách tích cực và hữu hiệu, như thể cành nho tháp nhập vào thân nho, để sinh được nhiều hoa trái. Do đó, chúng con không thể có được sức sống dồi dào nếu tự mình không kết hiệp với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Giờ này cùng với cộng đoàn đang hiện diện, chúng con cung kính thờ lạy đền tạ Thánh Thể Chúa. Xin Chúa Chiên nhân lành đón nhận chúng con vào đoàn chiên của Ngài.

Lạy Thánh Thể từ ái, 

Chúng con đang bước theo Chúa trên hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Trời. Ơn gọi cho tất cả mỗi người chúng con là nên thánh. Chúa là người cha nhân hậu, là người Con bị hành hạ và bị giết chết để đem lại sự sống cho những tá điền tội lỗi là chúng con. Xin giúp chúng con biết cảm nhận sâu sắc món quà cao cả này, để đời sống chúng con trở thành lời tạ ơn và tôn vinh Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sự hiện diện thánh thiêng này, chúng con cảm nhận được sự thật sâu xa rằng: dù chúng con là người con thứ vừa trở về, hay người con cả đang đứng ngoài cửa, Chúa vẫn luôn khao khát ôm lấy chúng con vào lòng, làm mới lại mối tương quan giữa chúng con và Ngài. Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương, biết tha thứ như Chúa, để chúng con cũng có thể mở rộng vòng tay với những anh em đang lạc lối, và sống như những con chiên ngoan hiền trong chuồng chiên của Chúa.

Mời cộng đoàn đứng

HÁT

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.


CÔNG BỐ TIN MỪNG - Ga 10,11-18

Bài trích Tin Mừng Theo Thánh Gioan

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.

18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Đó là Lời Chúa

Mời cộng đoàn ngồi

Suy Niệm

1/ “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”

Đó là lời xác tín mà Chúa muốn tỏ bày cho đoàn chiên của mình. Chúa là mục tử nhân lành, Ngài luôn theo sát đoàn chiên, chăm sóc, bảo vệ đoàn chiên. Ngài không muốn cho một con nào bị hư mất; Ngài ngược xuôi đi tìm những con chiên xa lạc để đưa về làm thành một đàn chiên duy nhất. Người mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, cho đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hiến tế chính thân mình cho chúng con, làm của lễ sống động đền thay tội lỗi chúng con. Chính Ngài cũng đã phục sinh để đưa chúng con từ cõi chết đến sự sống vĩnh cửu với Ngài. Xin Chúa cho chúng con trong giờ phút linh thiêng này nhận ra tình yêu và lòng nhân lành của Chúa. Xin biến đổi tâm trí chúng con hầu chúng con lắng nghe tiếng Chúa, thực thi Lời của Ngài. Xin Chúa đồng hành và giúp chúng con sẵn sàng mở lòng ra, lên đường, dấn thân để phụng sự Chúa và giới thiệu Chúa chính là vị mục tử tốt lành đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. (Im lặng)

Nếu người mẹ cần thiết cho con cái thế nào, thì người Mục Tử cũng cần thiết cho đàn chiên như vậy. Trong văn hóa và nếp sống của người Do Thái, khi nhắc đến cụm từ “Mục Tử”, người ta sẽ hình dung và nghĩ ngay đến “đàn chiên”. Chính hình ảnh thân quen và gần gũi này, một lần nữa được Chúa Giêsu miêu tả cách sinh động, nhằm biểu lộ mối dây yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người. Nói khác đi, định mệnh của đàn chiên chính là người Mục Tử. Đàn chiên có được những bữa ăn no nê trên đồng cỏ xanh tươi, có được nguồn nước tươi mát để uống, có được sự an toàn tránh khỏi những con thú hung dữ, tất cả cũng là nhờ công sức dẫn dắt đàn chiên của người Mục tử. Vậy chúng ta mới thấy được, người Mục Tử chẳng khác gì một người mẹ, được Thiên Chúa gửi đến để bảo vệ, chăm sóc, dạy dỗ đứa con của mình trên hành trình cuộc đời đầy những thử thách gian truân. Thấu hiểu được thân phận con người, Chúa Giêsu đã lãnh lấy sứ mạng người Mục Tử để chung chia mọi vui buồn với chúng ta qua những thăng trầm của cuộc sống. Ngài đã đi đến tận cùng để dám chết cho đàn chiên của mình. Và Ngài còn dám biến cuộc đời mình để trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Chính điều đó, càng minh chứng cho chúng ta rõ hơn về người Mục Tử nhân lành dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên.

Thinh lặng

Hát: TÌNH NGÀI YÊU CONLm. Huy Hoàng

1/ Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh, tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành vì đời con nên đã quên đời mình

ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người, mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên kết vui sống hoài.

2/ Đường trần con đi chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan ân tình Ngàì nhắc nhở lo toan con an tâm vững dạ đi về, vì Ngài luôn bênh đỡ luôn phù trì.
 
Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta đều được đánh động bởi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay mời cộng đoàn cùng suy niệm những đặc điểm của Mục tử Giê su qua 3 chi tiết sau :


1 - Chúa Giêsu là Mục Tử: mẫu gương của sự phục vụ tuyệt hảo.
2 - Chúa Giêsu là Mục Tử: Mầu gương của sự trung tín
3 - Chúa Giêsu là Mục Tử: Mầu gương của sự quan tâm chăm sóc từng con chiên

1/ Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đã đánh đổi trọn vẹn, Ngài không ngại khó, ngại khổ trong hành trình phục vụ rao giảng. Ngài đã từ bỏ mọi cách thức ưu đãi, sang giàu, chấp nhận sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn nhất, thiếu thốn nhất và bị đe dọa nhất, Ngài đã từ bỏ vinh quang để chọn một cuộc sống bình thường, âm thầm, khiêm hạ trong một gia đình lao động vô danh.
 
Rồi, vào giai đoạn công khai, Ngài cũng chọn một đời hoạt động bấp bênh với hai bàn tay trắng. Ngài sống lối sống đơn sơ, gần gũi để ai cũng có thể tiếp cận được. Đặc biệt, Ngài gần gũi với những người nghèo khó, người tội lỗi và người bị bỏ rơi hơn cả trong xã hội.

2/ Kế đến, Chúa Giêsu là Mục Tử – mẫu gương của sự trung tín. 

Trung tín là một đức tính cao quý nơi một người. Đó không hệ tại ở trách vụ được giao phó, nhưng hệ tại ở cách thức người đó tuân giữ như thế nào, sống với điều mình nói – mình làm như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, sự cao trọng của Phêrô không hệ tại ở vai trò mà Chúa Giêsu đã đặt cách cho ông làm “Trưởng Tông đồ đoàn, thủ lãnh của Giáo Hội”, nhưng hệ tại ở việc sau những lần ông chối Chúa và rồi ông nhận ra sự bất trung của mình. Phêrô đã biến đổi trở thành một Tông đồ nhiệt thành, trở thành một chứng nhân trung tín đến hơi thở cuối cùng.

Trong đời sống của người Kitô hữu, để có được sự trung tín, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ nội tâm đầu tiên là sự khiêm nhường. Nhờ khiêm nhường, chúng ta có thể chân nhận sự yếu đuối của bản thân và tập cho mình một thói quen thật thà. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng sống trung tín vì tình yêu và hết mình chu toàn đức ái đối với Thiên Chúa và tha nhân. Do đó, hãy lấy sự trung tín mà sống với nhau, như cách mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mỗi người chúng ta từ ngàn đời.

3/ Cuối cùng, Chúa Giêsu là Mục Tử – mẫu gương của sự quan tâm chăm sóc.

Quả thật, khi nhìn vào Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Ngài được sánh ví như bản tình ca về “tình người Mục Tử”. Vị Mục Tử đó sẵn sàng để lại 99 con chiên lành để đi kiếm tìm con chiên lạc. Vị Mục Tử đó sẵn sàng ra đi đến những đàn chiên khác đang lang thang không người săn sóc. Tất cả sự quan tâm chăm sóc của người Mục Tử dành cho đàn chiên là tấm gương để đàn chiên biết hướng nhìn lên – bắt chước cung cách sống của người Mục Tử nhân lành.

Với mỗi người chúng ta, kể từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ, vương đế của Chúa Kitô. Nghĩa là chúng ta được trở nên đồng thừa tự với Chúa Giêsu, cũng như được mời gọi trở nên một người Mục Tử sống giữa lòng thế giới, giữa giáo xứ, giữa gia đình. Vậy Chúng ta đã trở nên người mục tử như thế nào?
Đó có thể là khi chúng ta bỏ chiếc điện thoại sang một bên và dành thời gian đến với Chúa ngang qua Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể.

Và đó là khi chúng ta đặt mình trước Chúa để nhìn lại con người của mình, nhìn lại gia đình mình, để quan tâm đến những nhu cầu của giáo xứ và người nghèo đói khó khăn bên cạnh chúng ta.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con trở nên những cánh tay nối dài của Chúa, trở thành những Mục Tử được Chúa sai đi để rao giảng tin mừng và phục vụ Nước Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết bắt chước Chúa phục vụ như Ngài phục vụ, luôn trung tín, biết quan tâm chăm sóc, biết đặt thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự, biết đón nhận tất cả mọi người và biết quên mình phục vụ anh chị em.


Thinh lặng – mời cộng đoàn đứng

Hát: CHÚA LÀ MỤC TỬ – Nguyễn Duy Vi

1/ Chúa là Mục Tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh nghỉ uống no đầy

ĐK: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

2/ Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng

Mời cộng đoàn quỳ

CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

Kính thưa cộng đoàn,

Đã qua 62 năm; Chúa nhật Thứ Tư Phục sinh, được Giáo hội chọn làm ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Xin Chúa cho mọi thành viên trong gia đình, các đoàn thể, các giáo họ, giáo xứ chúng ta biết ý thức bổn phận nâng đỡ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin Chúa ban cho Giáo hội ngày càng có nhiều tâm hồn, nhất là các bạn trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và tha nhân.

Thật cảm động, trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu năm 2025 này; Đức Thánh Cha PhanXiCô, khi đang được điều trị tại bệnh viên Đa khoa Gê-men-li (Gemelli) ở Roma; Ngài đã gửi cho toàn thế giới “SỨ ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN THỨ 62” được ký vào ngày 19 tháng Ba năm 2025 vừa qua:
 
Anh chị em thân mến!


Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 này, tôi muốn gửi đến anh chị em lời mời gọi vui tươi và khích lệ trở thành những người hành hương hy vọng, bằng cách quảng đại trao tặng cuộc sống của anh chị em.

Ơn gọi là món quà quý giá mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta, là lời kêu gọi bước ra khỏi chính mình để bước đi trên hành trình yêu thương và phục vụ. Và mỗi ơn gọi trong Giáo hội – dù là ơn gọi giáo dân hay thừa tác viên thánh chức hay đời sống thánh hiến – đều là dấu chỉ hy vọng mà Thiên Chúa dành cho thế giới và cho mỗi người con của Người…..

Giáo hội sẽ sống động và phát triển mạnh mẽ khi sinh ra những ơn gọi mới… theo Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui…

Các bạn trẻ thân mến,

Cha phó thác sự nỗ lực đi theo Chúa của các con cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Giáo hội và của ơn gọi. Hãy luôn bước đi như Những người Hành hương Hy vọng trên con đường Tin Mừng! Cha đồng hành cùng các con bằng phép lành của cha và cha xin các con hãy cầu nguyện cho cha.

Roma, Bệnh viện đa khoa Gê-men-li (Gemelli), ngày 19/03/2025

Trên đây là sứ điệp cuối cùng Đức Thánh Cha để lại cho thế giới; giờ đây trên Nước Trời chắc chắn ngài đang cầu nguyện và mong chờ lời đáp trả của chúng ta.

Gia đình là mái trường đầu tiên và cũng là một chủng viện tiên khởi vun trồng ơn gọi; trong bổn phận là người cha người mẹ trong gia đình; là người giáo lý viên là người phục vụ các đoàn thể trong giáo xứ, tất cả chúng ta đều có bổn phận tìm kiếm và chăm sóc cho ơn gọi được phát triển và lớn lên trong Giáo Hội. Những cản trở luôn giăng đầy, ta cố gắng hiệp hành bên nhau và cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Vị Mục tử Nhân lành, Ngài đã hứa: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”.

Thinh lặng

ĐỌC KINH NĂM THÁNH (nếu dài có thể bỏ)

Lạy Cha trên trời,
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con
trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con,
cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên
trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần,
khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.


Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con
thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt giống ấy
biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,
trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới,
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.


Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con.


CẦU NGUYỆN

Cộng đoàn thân mến! Đức Ki-tô, vị Mục Tử nhân lành đã trở nên nguồn sống mới cho chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Người những lời tha thiết nguyện xin:

1. “Con chiên đang ngự trên ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Giê-su, để trở nên những mục tử tốt lành, thánh thiện, sẵn sàng bảo vệ đoàn chiên Chúa trao. ĐÁP: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, luôn biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, để cam đảm bước theo hành trọng ơn gọi mà Ngài đang mong chờ. ĐÁP: Xin Chúa nhậm lời chúng con
 
3. 
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn, biết đón nhận và trao ban những ơn lành của Chúa, cho từng người chúng ta gặp gỡ hôm nay. ĐÁP: Xin Chúa nhậm lời chúng con


4. Trong tâm tình tưởng nhở tri ân, chúng con nguyện xin Chúa tha thứ những thiếu sót và ban thưởng Nước Trời cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Và xin cho mọi sinh hoạt của Giáo Hội trong Giai đoạn Trống tòa luôn được diễn ra trong Thánh ý Quan phòng của Chúa. ĐÁP: Xin Chúa nhậm lời chúng con

LỜI KẾT: Lạy Chúa Giê-su Mục Tử nhân lành, Ngài là gương mẫu cho chúng con về đời sống khiêm nhường phục vụ. Xin cho chúng con biết đáp trả tiếng Chúa mời gọi mà can đảm bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Đọc Kinh Lạy Cha – Kinh Tin kính

Mời cộng đoàn đứng

THÁNH THỂ: NGUỒN HY VỌNG CHỮA LÀNH VÀ HIỆP NHẤT

Kính thưa cộng đoàn,

Chầu Thánh Thể không chỉ là một nghi thức; Mà là cuộc gặp gỡ với chính Đức Kitô Hằng sống. Thế giới hôm nay đang khao khát sự thật và tình thương, lẽ sống và hạnh phúc, nhưng nhiều người đang mất hy vọng vì họ lạc lối. Thánh Thể, chính là Đức Kitô, mời gọi chúng ta đến gặp Người, rước nhận Người, và kết hợp với Người. Qua đó, Người trở thành ánh sáng dẫn đường, cùng nguồn hy vọng và phương thuốc chữa lành cho chúng ta.

Trong Năm Thánh này, chúng ta được mời gọi trở thành những người hành hương không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả tâm hồn. Hy vọng không phải là một ngọn lửa le lói, mà là một sức mạnh bùng cháy từ trong bóng tối, trong những vấp ngã làm chúng ta xa Chúa. Hãy tin vào Chúa Giêsu phục sinh và can đảm bước đi trên hành trình đời chúng ta với ánh sáng của Tin Mừng, với niềm Hy vọng Hằng sống được ban tặng cho chúng ta. Amen

HÁT KẾT THÚC

ÐK: Ra về trong hy vọng và mừng vui. ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân ngài. Xin tri ân ngài. Đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời.

1. Vì lời ngài là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ chúa đã dẫn đường chúng con về.

2. Ngài sai con về mọi nơi gieo phúc âm. Trọn tình yêu xin trung thành sống chứng nhân
.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây