TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Khánh Nhật Truyền Giáo

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể –Khánh Nhật Truyền Giáo

Thứ năm - 16/10/2025 09:59 |   48
“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15-20)

Chầu Thánh Thể CN 29 TN năm C – Khánh Nhật Truyền Giáo
CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG

CTT 161025a


Mời cộng đoàn quỳ
Kinh CTT – Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Lạy Cha, Kinh Tin kính
HÁT THÁNH THỂ

DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
bởi cảm nghiệm Thánh Thể Chúa là nguồn suối trong mát an hòa,
Thánh Thể là đại dương yêu thương không thể vơi cạn.
Thánh Thể là lương thần kỳ diệu làm no thỏa tâm can
Thánh Thể là bóng mát, là chốn nghỉ ngơi cho người lao đao sầu khổ.
Nên dẫu cuộc sống chúng con còn nhiều chướng ngại vất vả, ê chề, còn nhiều gian nan thiếu thốn, thay cho mải mê chạy theo những bon chen xô bồ cuộc sống, thì chúng con lại cùng về trước tôn nhan thánh thiện Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện đong đầy trong chúng con niềm hạnh phúc, vì có Chúa yêu thương gần kề, quan tâm chia sẻ và dạy dỗ nhiều điều. Sự hiện diện của Chúa, một lần nữa làm sống lại trong chúng con, lời vang vọng tha thiết của Chúa trên thập giá năm xưa: “Ta khát”. Chúa khát nỗi khát của một vị Thiên Chúa trong ý định cứu rỗi con người. Nỗi khát đó đã thôi thúc Chúa đi bước trước, bằng cách từ bỏ trời cao xuống trần gian, mặc lấy phận người, ở giữa chúng con, Chúa không chỉ chia sẻ phận người chúng con, nhưng còn hiến thân trên thập giá, để chuộc lại sự sống đời đời mà tội nguyên tổ đã đánh mất. Sự hiện diện của Chúa từ nhiệm tích Thánh Thể, còn mời gọi chúng con đi sâu vào tâm tình của Chúa, để chia sẻ hoài bão, ý định cứu rỗi loài người chúng con

Trong giờ phút linh thiêng này, Chúa như muốn trao gởi chúng con tất cả những yêu thương, một tình yêu âm thầm và mãnh liệt, lặng lẽ mà thẳm sâu. Đón nhận tình yêu cao vời đó, Chúa mời gọi chúng con hãy biết sống vì tình yêu, làm mọi sự trong tình yêu, để phản ánh tình yêu Chúa cho mọi người.

Mỗi người chúng con có ơn gọi riêng biệt và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều được Chúa mời gọi dấn thân trong cánh đồng truyền giáo bao la.  Bởi vì ít có ai trong chúng con băn khoăn nhìn một ngày mới và tự hỏi lòng: Hôm nay tôi sẽ làm gì cho Giáo hội? Và cũng hiếm khi chiều về, chúng con có tự vấn: Thêm một ngày đã qua, Có ai nhìn thấy Chúa qua cuộc sống của chúng con không?!

Xin Chúa mở lòng giúp cho chúng con hiểu được bổn phận người Kitô hữu hôm nay, cho chúng con biết thao thức với Giáo hội, đừng thờ ơ hờ hững  nhưng nỗ lực đóng góp sức mình xây dựng Hội thánh Chúa; hăng hái cùng với mọi người hợp nhất trong đoàn chiên Chúa. Đặc biệt, xin cho chúng con biết để tâm lắng nghe Lời Chúa mà nhận ra lối đi và giáo huấn trọn lành của Chúa đang mời gọi chúng con.

Mời cộng đoàn đứng

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa.
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con.
Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý.
Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu.
Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới.
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

TIN MỪNG

Phúc Âm: Mc 16,15-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động, và củng cố Lời bởi phép lạ kèm theo.
Ðó là lời Chúa.

Mời cộng đoàn ngồi

DẪN

Kính thưa cộng đoàn, Việc loan báo Tin Mừng luôn là sứ vụ cấp bách Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta “Hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Năm thánh Hy vọng đang đi vào giai đoạn cuối, và vẫn vang vọng lời mời gọi của Hội dồng Giám mục Việt Nam khi chọn chủ để cho Năm Thánh 2025 này: CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG. Vì thế ngày cầu cho việc truyền giáo hôm nay, chúng ta có quyết tâm gì để lại dấu ấn đặc biệt trong Năm Thánh này.

Thống kê dân số thế giới cho biết: trong số 8,2 tỳ người trên thế giới, thì chỉ có 1,4 tỷ người Công giáo. Và tại Việt Nam  trong tổng số 101 triệu dân, thì chỉ có gần 7 triệu người Công Giáo; như vậy trong số 100 người, thì chỉ có 7 người công giáo mà thôi ! Trên đây là vài con số  giúp chúng ta nhận thấy bổn phận của chúng ta trước việc Rao giảng Tin Mừng.

Thinh lặng

Từng ngày, Giáo Hội luôn kêu gọi chúng ta hãy bước ra khỏi sự vô tâm, nhút nhát, lưỡng lự để đem niềm vui của Tin Mừng đến với mọi người, một sứ mạng bày tỏ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng mời gọi tất cả nhân loại đến dự tiệc cưới Nước Trời, không phân biệt giàu-nghèo, sang-hèn, hoàn hảo hay bất toàn.

Vì thế, truyền giáo, không phải chỉ là nhiệm vụ của một số người, mà là ơn gọi chung của mọi Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi ra khỏi vùng an toàn của mình, biết mở lòng không chỉ để mời gọi những người mà chúng ta quen biết hoặc có thiện cảm, mà còn để đón tiếp những người xa lạ, những người bị xã hội thực dụng loại trừ, và những người chưa biết đến hạnh phúc Nước Trời, chưa biết đến Thiên Chúa tình yêu.

Khi suy niệm về lời mời gọi này, chúng ta có thể tự hỏi: Chúng ta đã thực sự mở rộng lòng mình để đón nhận người khác chưa? Hay chúng ta vẫn còn giữ những rào cản, những định kiến làm cản trở tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa? Chúa đã mời gọi chúng ta “đi ra”, điều này đòi hỏi chúng ta phải có một bước đi can đảm, bước ra khỏi những gì quen thuộc và dễ dãi để làm chứng cho niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng chúng ta không đi một mình. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình truyền giáo này. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm, và sự khôn ngoan cần thiết để thực hiện sứ mệnh của mình. Như lời Thánh Phaolô đã nói: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Chúng ta hãy vững tin rằng với sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách để mang Tin Mừng đến cho mọi người.

Thinh lặng

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU - Lm. Nguyễn Duy

  1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ÐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

  1. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng ai đâu đến với họ để hát tiếng hát của niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương sớm mai cơn mê đã tan rồi.

  2. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.

Mời cộng đoàn quỳ

DẪN
 
Ra đi như Chúa Kitô và Mẹ Maria

“Ra đi rao giảng Nước Trời đó là điều Chúa không ngừng thực hiện trong suốt 3 năm cuộc đời công khai. Đọc lại các trang Tin mừng, chúng ta luôn thấy Chúa lên đường, rong ruổi khắp các làng mạc nước Palestin. Lúc nào Chúa cũng “lên đường” đến với tha nhân, nhất là những người bất hạnh: người đui mù, người què quặt, người bệnh, người tội lỗi,… để “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc4,18-19).

Chính Chúa đã nói: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa  cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Chúng ta thấy nơi Chúa một nỗi khao khát cho từng người trong nhân loại được ơn cứu độ; được sống trong ánh sáng dẫn tới sự sống đời đời.

Khao khát đó cũng được thấy rõ nơi cuộc đời của Mẹ Maria. Mẹ cũng luôn mong muốn cho mọi người đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Thánh sử Luca ghi lại: Sau khi đón nhận Chúa vào cung lòng mình, Mẹ đã vội vã lên đường để đem Chúa cho người chị họ: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi “ (Lc 1,39). Hai từ “vội vã” sao thật đẹp. Nó diễn tả một “quyết tâm” phải thực hiện một việc “ưu tiên” trong những chọn lựa. Và Mẹ không ngừng nhắn nhủ con cái của Mẹ” “Thầy bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Quả thật, chúng  ta không thể ngồi yên mà luôn “vội vã” và “nôn nóng” chia sẻ niềm tin vào Thiên Chúa mà mình đã được lãnh nhận.

“Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ, loan báo Tin cho mọi loài”, đó là ước muốn của Chúa, là điều Chúa muốn nói với chúng ta qua ý của đấng kế vị thánh Phêrô. Trong Hội Thánh của Chúa, đã có biết bao nhiêu “những bước chân gieo mầm cứu rỗi”, nhiều không kể hết “những bước chân rảo khắp nẻo đường”, luôn trung thành và không bao giờ mệt mỏi hay chán nản trước các khó khăn và trở ngại để “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “ra đi và mời” như nhắc lại cho chúng ta phải lên đường, chứ không thụ động ngồi yên ở nhà mà chờ đợi muôn dân đến để làm cho họ thành môn đệ của Chúa. Hội Thánh thừa sai luôn luôn phải hiện hữu trong tư thế đi đến với muôn dân, một cách tự do, năng động và thân thiện. Đó là tư thế, là phong cách của người môn đệ.  Có lẽ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa còn quá nhỏ bé, chưa đủ lực để mạnh dạn lên đường.  Chúng ta hãy thành tâm xin Chúa tha thứ cho chúng ta, vì thao thức truyền giáo còn quá mờ nhạt khiến chúng ta cứ mãi ngồi im bất động trước cánh đồng lúa chín đang cần những tay thợ đến gặt lúa về.

Thinh lặng

HÁT:  TÂM NGUYỆN TRUYỀN GIÁO - Lm. Giang Tâm

1. Lạy Chúa xưa Chúa phán rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin Cha cho nhiều thợ gặt đến gặt lúa về". Lạy Chúa xin sai con, nguyện hãy thương chọn con, sai con đi làm chứng nhân tình yêu Ngài đã ban tặng cho trần thế bao huyền siêu.

ĐK: Bước theo Ngài về khắp hết mọi nơi, bước theo Ngài để rắc gieo niềm vui. Sống giữa đời làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Với ước mong nguyện dấn thân từ đây, hiến dâng Ngài tình mến yêu nồng say, để Nước Trời trị đến, cho ngày mai rực sáng ánh Tin Mừng.

2. "Này muối, muối ướp mặn đời mong sao chẳng hề nhạt nhòa theo năm tháng, đây ánh sáng thế gian mong chẳng bao giờ tắt lịm giữa đời". Lạy Chúa xin sai con vào giữa cuộc đời này, sai con gieo mầm sống Tin Mừng đây, tựa chút men tình yêu nồng thắm trong từng ngày.


Đọc Kinh Truyền Giáo


Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./
Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./  Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria / xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.

Lời nguyện chung

Chủ sự: Chúa Giêsu đã sai mọi thành phần trong Giáo Hôi “đi ra ” và  mời gọi muôn dân trở thành môn đệ.  Là con cái trong gia đình Hội Thánh, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh tích cực tham gia sứ mạng cao qúi này.

1. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho Hội Thánh/ luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


2. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho các vị mục tử/ luôn được Thánh Thần hướng dẫn trong sứ vụ coi sóc đoàn chiên.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


3. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ luôn biết thực thi  công bình để mưu ích cho mọi người.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


4. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho giáo xứ chúng con / nên cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và hăng say Loan báo Tin mừng.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


5. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con / biết sống đời mến Chúa yêu người và hăng say giúp mọi người nhận biết Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời 
chúng con.

6. Chúng con tha thiết nài xin Chúa thương cứu giúp các nạn nhân đang bị thiên tai lũ lụt. Xin cho có nhiều người rộng lòng  giúp đỡ an ủi bà con trong cảnh thương tâm này.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.


7. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các nhà truyền giáo trên thế giới; nhất là những Vị vì danh Chúa mà bị mất mạng sống mình.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nhóm lên trong chúng con ngọn lửa của Tình yêu, ngọn lửa của lòng nhiệt thành truyền giáo. Xin biến đổi  và giúp cho chúng con can đảm “đi ra”, trước hết là đi ra khỏi những tiêu cực của chính mình, đi ra gặp gỡ tha nhân và dẫn đưa họ đến gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu. A men.

Mời cộng đoàn đứng

HÁT: Chúa sai đi - Nguyễn Đức Tuấn

ĐK. Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.

1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Đem Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi. 

3. Sai tôi đến với người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng. Đem Tin Mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu tôi. 
4. Sai tôi đến với người tội lỗi, sai tôi đến với người lao nhọc. Đem Tin Mừng cứu rỗi Thiên Chúa đã cứu tôi.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây