BÌNH SÀNH DỄ VỠ
Kính tặng Linh mục của Chúa.

Mỏng manh cũng chiếc bình sành
Lỡ tay đánh rớt tan tành Chúa ơi
Con là Linh Mục đời đời
Nguyện đi theo Chúa rõ Lời truyền nhân.
Là môn đệ phải xứng phần
Truyền rao Lời Chúa những lần khó khăn
Đường đời muôn cảnh nhọc nhằn
Ỉ ôi, ai oán băn khoăn nỗi gì.
Con đường đã chọn bước đi
Cho dù gian khổ có chi lạ thường
Lòng thao thức những đêm trường
Sống cho xứng đáng tình thương gọi mời.
Ơn trên đổ xuống cuộc đời
Linh Mục của Chúa rạng ngời niềm tin
Trong yêu thương Chúa giữ gìn
Bình sành đâu dễ phụ tin giữa đời.
Trong gian nan giữ nụ cười
Sẻ chia khốn khó với người tang thương
Nguồn chân lý soi dẫn đường
Chúa là sự thật chẳng vương lụy gì.
Đời con Linh mục mấy khi
Bình sành dễ vỡ có gì Chúa thương
Yêu thương chẳng phải đo lường
Sống trong ơn nghĩa luôn vương vấn tình.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Khoảng lặng giữa Tình yêu và Phản bội
Đạo đức Môi sinh Tháng 4.2026
Nhịp sống, Giáo hội Việt Nam số 67
“Giu-đa bước ra… và trời tối.”
Như người thu thuế
Mẹ Khóc Con
Chùm Thơ Tuần Thánh
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục sinh năm A
Từ phản bội đến trung tín
Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá
Giáo Xứ KIm Mai: Chúa Nhật Lễ Lá.
Tội cơ cấu và lỗi hệ thống
Mở tảng đá nầy ra
Điều chỉnh lại cách đọc Thánh Kinh
Bạn là một con lừa mang danh Kitô hữu....?
Thư mời Hội thảo về thần học và văn học
Gx Dũng Lạc: Chúa nhật lễ Lá 29.03.2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi