Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột
vào đây
!
Giáo Phận Ban Mê Thuột
Giáo Phận Ban Mê Thuột Tòa giám mục 104 Phan Chu Trinh Thành phố Ban Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Trang nhất
Giới thiệu
Giáo xứ
Dòng tu
Ban Mục Vụ
Đoàn Thể CG
Linh Mục
Điểm hành hương
TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
×
Trang nhất
Giới thiệu
Giáo xứ
Dòng tu
Ban Mục Vụ
Đoàn Thể CG
Linh Mục
Điểm hành hương
Trang nhất
Văn Học - Nghệ Thuật
Thơ
HẠT BỤI BAY LÊN
ĐA MINH THIÊN SA
2021-06-03T08:37:49-04:00
2021-06-03T08:37:49-04:00
https://gpbanmethuot.net/tho/hat-bui-bay-len-5146.html
https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2021_06/unnamed22.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 03/06/2021 08:37
|
Tác giả bài viết:
ĐA MINH THIÊN SA |
1504
unnamed(22)
HẠT BỤI BAY LÊN
Dẫu chỉ là hạt bụi giữa trần gian
Chúa vẫn cho con tình yêu sâu thẳm
Trong bao la đất trời, Chúa cho con cuộc sống
Từ mặt đất mọn hèn, con bay lên, bay lên.
Hạt bụi tầm thường bỗng hóa linh thiêng
Biết nhận ra tình yêu của Chúa
Món qùa hồng ân đẹp từ vạn thủa
Hạt bụi nhỏ nhoi hóa kiếp con người.
Để hôm nay con được sống giữa đời
Chân nương theo đường tình yêu rực sáng
Hạt bụi vùng lên giữa bộn bề cuộc sống
Cất tiếng hát tình yêu nhân sinh.
Con ca vang bài hát ân tình
Dẫu có lúc buồn, vui, được, mất.
Con hát giữa ấm êm, bất an, khó nhọc
Lòng run lên giữa lúc lặng thinh.
Rồi một mai ai cũng về tro bụi
Nào phải đâu hạt bé nhỏ vô tình
Chúa đã đến và xóa tan lầm lỗi
Để hạt bụi người về bến Bình yên.
Hạt bụi đời tôi xin hãy bay lên
Để mỗi ngày đọng vào tay Chúa
Từ phận người mong manh bé nhỏ
Chúa sẽ biến thành Hạt Bụi Hồng Ân
ĐA MINH THIÊN SA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tweet
Những tin mới hơn
Kiện toàn Lề Luật (Mt 5, 21-22)
(03/06/2021)
LỖI TẠI TÌNH YÊU
(03/06/2021)
Yêu thương kẻ thù (Mt 5,44)
(03/06/2021)
NƯƠNG TỰA NƠI NGÀI
(04/06/2021)
THIÊN CHÚA BỎ TA
(04/06/2021)
TÌNH CHA YÊU THƯƠNG
(04/06/2021)
TÌNH CHÚA GIỮA TRÙNG KHƠI
(04/06/2021)
VIẾT THÀNH MỘT CHỮ TÂM
(04/06/2021)
Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4, 1)
(04/06/2021)
O ƠI !
(04/06/2021)
Những tin cũ hơn
HẠT MUỐI ĐÁNH RƠI
(03/06/2021)
MUỐI ƠI
(03/06/2021)
VÌ CON LÀ LINH MỤC
(03/06/2021)
NHƯ CHIẾC BÌNH SÀNH
(03/06/2021)
LỜI CẦU CHO NGƯỜI
(03/06/2021)
CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI
(03/06/2021)
BƯỚC THIÊN DI
(03/06/2021)
BÌNH SÀNH DỄ VỠ
(03/06/2021)
Hạt Muối Tin Mừng (Mt 5, 13)
(03/06/2021)
Bài ca an bình (Lc 2, 29)
(03/06/2021)
Tin mới
Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ của Tân TGM Huế
vhtk Mê cung Chúa Thánh Thần HX
Lễ CTT hiện xuống C -5 phút LC với Thiếu Nhi
LBT -Thánh lễ Cầu nguyện tháng Sáu 2025
Duyên Phận Tốt Lành
Giáo hạt Đăk Mil - Sinh hoạt Giới Trẻ
4 Cám dỗ trên đường thiêng liêng
Thánh ca Phụng vụ Lễ CTT Hiện Xuống
Thư Mục Vụ Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân
VUI HỌC THÁNH KINH Tháng Sáu
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH
VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C
Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam -Số 23
Cuộc rước Máu Thánh ở Bỉ
Phục chế và "số hóa" bản thảo Thư viện Vatican
Thiên Chúa làm người
Thầy đã thắng thế gian!
Đáp ca: Đàn Ca Lên Mừng Chúa
Tin Hot
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Thăng Thiên
Bạn đã không sử dụng Site,
Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập
. Thời gian chờ:
60
giây