Chứng nhân Nước Trời
“Giữa các ngươi có một Đấng mà
các ngươi không biết” (Ga 1, 26)
Gioan sống như người chứng tá
Của Vị Thầy cao cả Giêsu
Trần gian tăm tối mịt mù
Giêsu Ánh Sáng thiên thu chiếu ngời
Gioan nói những lời sáng tỏ
Đấng đến sau nhưng có trước tôi
Ngự trong ánh sáng khôn dò
Siêu phàm thiên tính ai đo cho cùng
Gioan đã khiêm cung thú nhận
Bản thân mình chẳng xứng hồng ân
Theo Người xách dép rửa chân
Đấng ban phép rửa Thánh Thần lửa thiêng
Gioan đã trung kiên làm chứng
Chờ mong Người xuất hiện uy linh
Nguyện cầu chay tịnh xóa mình
Vui mừng trước Đấng Cứu Tinh muôn loài
Làm nhân chứng Gioan nhìn Chúa
Hướng về Người chan chứa niềm tin
Bước chân rảo khắp mọi miền
Loan cho nhân thế biết tình Chúa yêu
Nhờ Gioan nhiều người tin nhận
Chịu phép rửa thân phận hối nhân
Bỏ đường tội lỗi gian trần
Nên người công chính thánh ân sáng ngời
Đời lữ thứ mong chờ Mùa Vọng
Ánh Sáng Người sự sống đời con
Chứng nhân sứ mệnh vuông tròn
Trung kiên theo Chúa sắt son tấc lòng.
Nt. Bích Ngọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Khoảng lặng giữa Tình yêu và Phản bội
Đạo đức Môi sinh Tháng 4.2026
Nhịp sống, Giáo hội Việt Nam số 67
“Giu-đa bước ra… và trời tối.”
Như người thu thuế
Mẹ Khóc Con
Chùm Thơ Tuần Thánh
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục sinh năm A
Từ phản bội đến trung tín
Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá
Giáo Xứ KIm Mai: Chúa Nhật Lễ Lá.
Tội cơ cấu và lỗi hệ thống
Mở tảng đá nầy ra
Điều chỉnh lại cách đọc Thánh Kinh
Bạn là một con lừa mang danh Kitô hữu....?
Thư mời Hội thảo về thần học và văn học
Gx Dũng Lạc: Chúa nhật lễ Lá 29.03.2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi