Giáng Sinh về giữa mùa Đông giá lạnh
Chuẩn bị lòng mình đón Chúa Ngôi Hai
Đêm an bình lời ca vang rất thánh
Chí thiện tâm đã chuyển hóa ơn lành.
Tiếng loa vang làm rộn rã hồn ai
Đèn rực sáng soi tỏ Đấng Thiên Sai
Nơi hang đá lòng người luôn ấm cúng
Đón nhận ơn sâu phép lạ nhiệm mầu.
Giáng Sinh về rực rỡ muôn đèn hoa
Chuông nhà thờ đổ tiếng vọng ngân xa
Hồn bay cao trong ý nguyện chan hòa
Đêm linh thánh Con Chúa Trời nhập thế.
Đêm linh thiêng muôn người cùng hợp xướng
Hát khúc hoan ca Con Chúa giáng trần
Đêm cực thánh đón nhận muôn hồng ân
Đổ xuống an vui, lòng người thiện chí.
Giáng Sinh về trong lòng người viễn xứ
Vẫn căn cơ đón chờ niềm hy vọng
Cõi thế trần đêm ngày luôn mong ngóng
Hiện thực lòng ta Chúa đã đến rồi.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Khoảng lặng giữa Tình yêu và Phản bội
Đạo đức Môi sinh Tháng 4.2026
Nhịp sống, Giáo hội Việt Nam số 67
“Giu-đa bước ra… và trời tối.”
Như người thu thuế
Mẹ Khóc Con
Chùm Thơ Tuần Thánh
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Phục sinh năm A
Từ phản bội đến trung tín
Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá
Giáo Xứ KIm Mai: Chúa Nhật Lễ Lá.
Tội cơ cấu và lỗi hệ thống
Mở tảng đá nầy ra
Điều chỉnh lại cách đọc Thánh Kinh
Bạn là một con lừa mang danh Kitô hữu....?
Thư mời Hội thảo về thần học và văn học
Gx Dũng Lạc: Chúa nhật lễ Lá 29.03.2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi