GIA ĐÌNH NAGIARÉT
Con mơ về một mái ấm gia đình
Sống yêu thương chia sẻ thật chân tình
Nơi ngôi nhà đơn sơ Nagiaret
Nơi Thánh Gia trong cuộc sống hữu hình.
Từ bao đời mọi người quyết noi gương
Chí an hòa Thiên Chúa tỏ tình thương
Nơi mầu nhiệm ẩn mình trong linh thánh
Noi Thánh Gia trong cuộc sống đời thường.
Con hình dung một Giêsu ngoan hiền
Giữa gia đình ôi khung cảnh thần tiên
Vâng lời mẹ, giúp cha nhiều công việc
Và cùng nhau sống hạnh phúc vô biên.
Gia đình nghèo, giàu tình thương trắc ẩn
Ai hiểu được là nơi Chúa náu thân
Cảnh nghèo hèn như nêu cao giá trị
Sức cần lao nâng phẩm giá cuộc trần.
Con chiêm ngưỡng trong giá trị nội tâm
Hoa tinh khiết nổi bật giữa âm thầm
Dòng suy nghĩ đưa hồn vào chiêm niệm
Bởi thiên ân tỏa tràn trong đời sống.
Ôi Thánh Gia hiện thực giữa đời thường
Để cuộc đời ẩn hiện nét yêu thương
Gia đình thánh chính là nơi cao trọng
Tấm gương soi để muôn đời chiêm ngắm.
Hoàng Công Nga
MẸ, GƯƠNG MẪU THÁNH GIA
Mẹ là gương mẫu nội tâm
Cho con lắng dịu thâm trầm nghĩ suy
Đời trong bể khổ lắm khi
Nôn nao cứ mãi so bì thiệt hơn.
Mẹ dạy con quên giận hờn
Bình yên tĩnh lặng tâm hồn vị tha
Giữ mình trọn vẹn nết na
Đong đầy nhân ái mới là hồng ân.
Chăm lo Gia Thất chuyên cần
Dạy cho Giêsu biết những phần thực thi
Chúa Cha giao phó những gì
Hoàn thành sứ mạng có chi lạ thường
Gia đình vẹn nghĩa yêu thương
Sống tình thuận thảo làn hương thơm nồng
Ban mai tô điểm nắng hồng
Đón nguồn ân sủng vừng đông rạng ngời.
Hoàng Công Nga
LỜI CẦU CHO GIA ĐÌNH
Giữa đường đời nặng phần suy nghĩ
Bởi vì sao cuộc sống hôm nay
Gia đình nguồn cội lung lay
Bao nhiêu suy chuyển lòng ngay ngỡ ngàng
Sương giá lạnh mùa sang đã chuyển
Nhiều gia đình lắm nỗi hoang mang
Thế gian bao chuyện bẽ bàng
Ly hôn, thảm cảnh đổ hàng lệ rơi
Vợ với chồng còn đâu nồng ấm
Con bơ vơ giữa cảnh chơi vơi
Khóc thương ai oán giữa trời
Gây nên thảm cảnh tại người đấy thôi
Nhớ lại thuở sống trong nghèo khổ
Cùng yêu thương xây đắp cuộc đời
Thời gian như đã chuyển dời
Thay lòng đổi dạ quên lời hứa xưa
Xin nguyện cầu cho gia đình trẻ
Biết yêu thương chia sẻ lắng nghe
Gia đình mái ấm chở che
Vượt qua muôn cảnh éo le đời thường
Trong giá lạnh người cần hơi ấm
Bởi gia đình là chốn yêu thương
Vợ chồng chung thủy tấm gương
Là điều mẫu mực thiên đường thế nhân
Dẫu có trải nguy nan đường thế
Vững lòng tin son sắt một bề
Nguyện xin Gia Thất liền kề
Yêu thương gìn giữ chẳng nề khó khăn.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GIÁO XỨ HÒA NAM: BẾ MẠC THÁNG HOA VÀ MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI
Học viện CGVN : Lễ bế giảng năm học 2025-2026
Giáo xứ Kim Mai: Ngày Chầu Thánh Thể
TCV LÊ BẢO TỊNH: THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC
Trách nhiệm trần thế và bổn phận với Thiên Chúa
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
Gx. Vinh Hương: Bế mạc Tháng Hoa
Ba Ngôi - một tình yêu (Ga 3,16-18)
Chuẩn bị Đại hội tại TTHH Đức Mẹ La Vang
Giáo xứ Dũng Lạc bế mạc tháng Hoa dâng Mẹ
Giáo Xứ Kim Mai: Bế Mạc Tháng Hoa.
Đá Tảng Góc Tường và Vườn Nho Cuộc Đời
Thánh lễ chào GP.BMT của Đức Cha Tân cử
Lịch mục vụ tháng 6.2026 của Đức Giám Mục
Biên bản ba buổi thường huấn tại ba Giáo tỉnh
Dòng NVHB: Thánh lễ Khấn dòng -2026
Bài hát cộng đồng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
NVHB: Thánh Lễ Khấn Dòng -29.5.2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi