ĐỒNG HÀNH
Ta nhớ đến Ngài vào lúc hừng đông
Khẽ làm dấu dâng mình khi thức giấc
Cả một đêm dài chìm trong giấc ngủ
Có khác gì vừa tỉnh giấc thiên thu
Một đêm qua vẫn bình an vô sự
Cuộc đời này chẳng đến nỗi ưu tư
Khi phó thác trong tay Ngài gìn giữ
Chẳng âu lo khi có Chúa mọi ngày
Ta hoan hỉ trên đường đời rảo bước
Cùng Chúa đồng hành thẳng tiến ta đi
Bao khó khăn gian khổ chẳng là gì
Đời oan trái bởi vì người không phải
Điều xấu sẽ không tồn tại mãi mãi
Có ai hay phân biệt được đúng sai
Làm điều tốt để mọi người nên tốt
Sẽ đẩy lùi điều xấu đến tận cùng
Bạn hãy nhớ luôn đồng hành với Chúa
Trời nắng hạn rồi cũng đổ cơn mưa
Nắng ban mai luôn tỏa sáng mỗi ngày
Hướng về Chúa niềm tin yêu bất diệt
Ta không sợ vì có gì đáng sợ
Tội lỗi chính là hình ảnh đêm đen
Duy chỉ có niềm tin là ánh sáng
Cùng với ta khi có Chúa Đồng Hành
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúc Mừng Giáng Sinh 2025
Đau đớn và Khổ sở
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG
Ban LBTM Giáo phận hành hương
Tình yêu Cứu Độ -Tình yêu không mong giàu có
Thông tin Giờ Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Ta đặt niềm tin vào đâu?
LBT: Tháng Giêng -2026
Trở về với sự hiệp nhất nguyên thủy
Bài hát cộng đồng lễ Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG
Cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh
Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn
Belem hồn tôi – có Chúa ở cùng
Trực tuyến: Ban LBTM Hành Hương
Dám tin vào Chúa không?
SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A
Giáo họ Phaolô đón Cha tân Quản nhiệm
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi