TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đường về

Chủ nhật - 03/03/2024 00:11 | Tác giả bài viết: Hồ Ngọc Sương |   140
Chúa con ơi thương con đang suy nhược Đỡ con lên và dìu bước con đi Tiếp sức cho mạnh mẽ chẳng ngại chi Quyết buông bỏ để đường về hoa nở
Đường về
ĐƯỜNG VỀ

Đường trở về nhiều chông gai sỏi đá
Lắm ổ gà vật cản bước chân ta
Những đam mê khát vọng sống xa hoa
Như níu lại bước chân về cùng Chúa.

Định trở về lại nhớ thương một thủa
Sống xa hoa, danh vọng sắc hương đời
Những đêm thâu ngất ngưỡng rượu đầy vơi
Rồi nuối tiếc không muốn quay về nữa.

Bao dục vọng thấp hèn đầy chan chứa
Quyến rũ ta sa đoạ mãi không thôi
Bao sân si ghen ghét ở trên đời
Đang giăng mắc khiến ta không buông bỏ.

Khó quá đi đường về sao bỏ ngõ
Còn vấn vương giăng mắc lối ta về
Còn trong ta bao tham vọng đam mê
Ôi cuộc chiến giằng co không khoan nhượng.

Chúa con ơi thương con đang suy nhược
Đỡ con lên và dìu bước con đi
Tiếp sức cho mạnh mẽ chẳng ngại chi
Quyết buông bỏ để đường về hoa nở

Mùa chay 2024
Hồ Ngọc Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây