TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Duy nhất

Thứ ba - 27/02/2024 09:30 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   189
Chúa ơi, khi tình yêu duy nhất ngập tràn Xin cho lòng con không còn gì ngoài Chúa Tất cả những gì của trần gian là tạm bợ Xin trọn một đời con được Chúa yêu thương…
Duy nhất
DUY NHẤT

(Ga 2,13-25)

Khi Chúa vào đền thánh Jerusalem
Với sợi thừng trên tay quất vào người buôn bán
Khi bàn ghế chứa đầy bạc tiền bị hất tung lên
Là khi con biết Ngài đang đùng đùng nổi giận.

Ôi niềm tin vào Chúa trong tâm hồn con
Vẫn còn nhiều ánh đèn màu xanh, màu đỏ
Những toan tính lọc lừa chuyện to, chuyện nhỏ
Và cả thói điêu ngoa ghen ghét, giận hờn.

Những lời kinh thiêng mà con đọc ngập ngừng
Trộn lẫn với những tiếng thở dài trách móc
Niềm tin lắm lúc chạy theo tiếng cười, tiếng khóc
Bao năm rồi, lòng vẫn nặng nề, Chúa ơi !…

Khi đến trần gian theo ý Cha trên trời
Chúa yêu loài người tận cùng cho đến chết
Đường Thương khó lê đôi chân trần mỏi mệt
Cho trọn vẹn tình yêu gánh lấy tội trần gian…

Chúa ơi, khi tình yêu duy nhất ngập tràn
Xin cho lòng con không còn gì ngoài Chúa
Tất cả những gì của trần gian là tạm bợ
Xin trọn một đời con được Chúa yêu thương…

Đa Minh Thiên Sa
Mùa Chay 2024.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây