TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hạt lúa

Thứ tư - 13/03/2024 23:29 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   156
Trong tay Chúa con là hạt lúa Gieo vào đời thửa đất gian nan Những cơn mưa hồng ân chan chứa Sẽ bừng lên thắm những hạt vàng.
Hạt lúa
HẠT LÚA
(Ga 12,20-33)

Chúng con lớn lên từ cây lúa
Từng hạt cơm thơm đến bội phần
Hôm nay, con được nghe lời Chúa
Lúa gieo vào đất để nát thân.

Chẳng thể nào khác được đâu con
Khi hạt lúa vùi sâu vào đất
Mạng sống mình ngỡ như tan nát
Để vươn lên cùng với trời xanh.

Hạt yêu thương bùng vỡ thân mình
Vươn từng nhánh lá xanh tươi mới
Đất trở mình nắng mưa ùa tới
Mùa vàng về trỗ nhánh đơm bông…

Vì tình yêu tha thiết đượm nồng
Đường Chúa đi là đường thương khó
Tình yêu Chúa mang hình thập giá
Hiến thân mình cứu chuộc trần gian.

Mầm đức tin sống động trong con
Như hạt lúa trở mình trong đất
Một hạt chết để muôn hạt khác
Vươn lên thành nhánh lúa trường sinh.

Đi theo Chúa là gieo vào đất
Những hy sinh thầm lặng, đớn đau
Đời tắm gội trong dòng nước mắt
Để tình yêu lấp lánh nhiệm mầu…

Trong tay Chúa con là hạt lúa
Gieo vào đời thửa đất gian nan
Những cơn mưa hồng ân chan chứa
Sẽ bừng lên thắm những hạt vàng.

Đa Minh Thiên Sa


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây