TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ru đời nhau em nhé

Thứ ba - 27/02/2024 19:27 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   476
Đời người như giấc mộng Chỉ một thoáng cầm canh Tiếng chim hót trên cành Vội rơi vào tịch lặng.
Ru đời nhau em nhé
Ru đời nhau em nhé
Ru đời nhau em nhé

Em hồn nhiên thánh thiện
Dung dẻ với ngàn hoa
Say đắm bóng dương tà
Ta cúi đầu mặc niệm

Ôm chặt chắc bình yên
Rồi dâng lời sám hối
Xin sương chiều rửa gột
Chút ưu phiền chợt đến.

Xin hưởng chút thần tiên
Ru đời nhau em nhé
Lời yêu thương thật khẽ
Xoa dịu vết thương đời.

Tình người dẫu chơi vơi
Giữa trùng dương biển cả
Lòng nhân ái bao la
Giúp thuyền ta vượt sóng.

Đời người như giấc mộng
Chỉ một thoáng cầm canh
Tiếng chim hót trên cành
Vội rơi vào tịch lặng.

Một mình thường trống vắng
Tấu điệp khúc cầm canh
Ru đời nhau em nhé
Hạ giới cũng thiên đàng.

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây