TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tháng ba về

Thứ bảy - 02/03/2024 22:24 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   403
Tháng ba về ta kiếm chút nắng trưa Sưởi tim khô cố giữ chút xuân còn Hoa hấp hối nắng từng giọt cỏn con Hạ gõ cửa mùa xuân như đã chết.
Tháng ba về
Tháng ba về

Tháng ba về ta ôm hoài nỗi nhớ
Nhớ ngày mưa cơn gió lạnh qua thềm
Dáng em về dật dờ giữa bóng đêm
Như trêu ghẹo cái tình ta một thủa.

Tháng ba về ta kiếm chút nắng trưa
Sưởi tim khô cố giữ chút xuân còn
Hoa hấp hối nắng từng giọt cỏn con
Hạ gõ cửa mùa xuân như đã chết.

Dẫu biết rằng tình ta giờ đã hết
Nhớ dáng gầy vòng tay cứ miên man
Vẫn còn đây dưới lá rụng phai tàn
Tràn giấc ngủ cả đêm dài trăn trở.

Tháng ba về đầu hạ phải không em
Ta ngủ thiếp bên dòng thơ rạn vỡ
Cắn chặt lòng cố nuốt giọt sầu mơ
Tìm chút lửa duyên đi còn bỡ ngỡ.

Tháng ba vê em còn nhớ đến tôi
Nhớ xa xa cái rét cuối chân trời
Trong hạ trắng hồn vất vưởng chơi vơi
Tìm giấc mộng trong u hoài vô vọng.

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây