TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tình Khúc Tháng Hai

Thứ năm - 15/02/2024 22:16 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   504
Em nghe chăng lời tình yêu trước ngõ Kéo lụa vàng trải thảm khúc tình ca Dáng kiêu sa xuân chín mùi rợp lá Cây đâm chồi, nắng gọi, nẩy lộc non.
Tình Khúc Tháng Hai
Tình Khúc Tháng Hai

Gió tháng hai Cao Nguyên về gõ cửa
Giọt nắng hồng tô đậm mắt nàng xuân
Chiếu long lanh lấp lánh dọi cúc vàng
Làm sóng sánh hương nồng nàn hoa cỏ.

Em nghe chăng lời tình yêu trước ngõ
Kéo lụa vàng trải thảm khúc tình ca
Dáng kiêu sa xuân chín mùi rợp lá
Cây đâm chồi, nắng gọi, nẩy lộc non.

Chiều tháng hai, không gian chìm thinh lặng
Nắng chiếu vàng làm nhạt cả dư âm
Kỷ niệm xưa theo cuộc sống thăng trầm
Chợt kéo về mang theo màu hoang vắng.

Chiều nay bỗng, mây bay về lãng đãng
Trải trầm tư, giải lụa thắt chia hai
Xuân vẫn còn sao từ giã thiên thai
Tình đôi ngã cho chân trời rạn vỡ.

Theo hơi thở, khúc tình xuân dang dở
Viết vội vàng mong nối nhịp trời ngâu
Cầu Ô Thước giây phút đẹp rực màu
Ôm chầm lấy, xua tan ngàn nỗi nhớ.

Hồng Bính

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây