TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Về đi em hỡi

Thứ ba - 02/01/2024 07:33 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   540
Cây liễu rủ thu mình trong gió Giọng thông buồn rả rích tỉ tê Chiều tàn một bóng lê thê Ngồi bên mộ vắng ủ ê giọt sầu.
Về đi em hỡi
Về đi em hỡi

Mùng một nghĩa trang chiều vắng lặng
Bất ngờ trời bỗng đổ đầy sương
Tôi tìm thăm mộ người thương
Run run thắp một nén hương nhớ người.

Cây liễu rủ thu mình trong gió
Giọng thông buồn rả rích tỉ tê
Chiều tàn một bóng lê thê
Ngồi bên mộ vắng ủ ê giọt sầu.

Ôm lòng khóc một dòng sông ấy
Bỏ lại mình anh sống vật vờ
Vô tình giũ bỏ tình thơ
Chạy ra biển lớn hững hờ đi xa.

Em ơi dù đường chia hai ngã
Vẫn thoáng môi hồng theo khói bay
Anh về góp gió tìm mây
Tìm trong ký ức đó đây nụ cười.

về đi em hỡi, một đêm thôi
Để bóng đèn đêm khỏi mịt mờ
Nồi cơm anh nấu bây giờ
Đầy hơn một chút, bàn hơn một người.

Hồng Bính

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây