TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm B

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. (Mc 6, 1-6)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

MỘT THOÁNG NHÌN VỀ

Thứ năm - 13/05/2021 22:19 | Tác giả bài viết: Ứng sinh Lê Bảo Tịnh |   667
MỘT THOÁNG NHÌN VỀ

MỘT THOÁNG NHÌN VỀ

Nhạc sĩ Vi Nam từng viết “Năm mươi năm một quãng đời, về đây xây đắp niềm vui, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi, mơ ước một mùa xuân mới. Góp sức chung tay người ơi, miền núi nay vang tiếng cười”. Quả vậy, năm mươi năm không phải là một thời gian dài đối với Thiên Chúa, đó chỉ là một thoáng mây bay đối với Đấng làm chủ vạn vật và thời gian. Nhưng với con người, đối với gia đình giáo phận Ban Mê Thuột năm mươi năm là cả một chặng đường đong đầy biết bao hy sinh và khó khăn. Mừng lễ kim khánh thành lập giáo phận (22/6/1967- 22/6/2017) không chỉ là một trạm dừng để cho mỗi người con của giáo phận có thể nhìn về chặng đường mà giáo phận đã đi qua, để ôn cố tri tân, nhưng còn là nhìn về tương lai với những gạn lọc tinh túy của quá khứ cho việc xây dựng phát triển và những ưu tư trăn trở mang tính thời đại của giáo phận trong tương lai.

Là thế hệ được sinh ra khi giáo phận Ban Mê Thuột đã thành lập được một nửa thời gian, ký ức về ngày thành lập và sự khó khăn trong những hoạt động mục vụ thưở sơ khai trong tôi chỉ được biết qua ký ức của ông bà, qua sách báo, các văn kiện, thư chung… Dù vậy, được sống và kế thừa hồng ân đức tin và được lớn lên trong gia đình giáo phận đó thực sự là ân ban và là niềm vui khôn tả, niềm vui ấy còn được nhân lên khi giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu kỷ niệm kim khánh thành lập. Hành trình năm mươi năm quả là hành trình dài, nhưng thật hạnh phúc vì đó là hành trình của hồng ân. Chính lòng thương xót và hồng ân của Thiên Chúa đã đồng hành và che chở cho con thuyền đức tin của giáo phận, lúc thịnh vượng, lúc thăng trầm, để rồi dù biển lặng hay sóng vỗ tứ bề thì con thuyền Ban Mê Thuột luôn vững vàng tiến bước trong sự hiệp nhất yêu thương. Từ khoảng 55.719 giáo dân, với 33 giáo xứ và 55 linh mục trong buổi đầu thành lập, thì đến nay con số này là 445.000 giáo dân,106 giáo xứ với 138 linh mục (Trích thư chung mừng kim khánh giáo phận của Đức Cha Vinh Sơn). Những con số cho thấy sự phát triển vượt bậc của giáo phận, đó chính là điều mà mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hiệp thông cùng nhau, dâng lên tâm tình tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa và tri ân công đức của các bậc tiền nhân, Đức Cố Giám Mục Phê-rô tiên khởi, quý Đức Cố Giám Mục, các linh mục, tu sĩ và hàng hàng lớp lớp giáo dân đã đổ biết bao mồ hôi, công sức, xương máu để làm nên hình ảnh của giáo phận hôm nay.

Hình 1: Nhà thờ Chính Tòa trước khi trùng tu

Nhìn về chặng đường nửa thế kỷ của giáo phận để hướng đến tương lai, mà ở đó tôi biết rằng giáo phận sẽ đối diện với bao thách đố. Đó là sự mai một lòng đạo đức của một số thành phần, đặc biệt là giới trẻ. Đó là lối sống buông thả, thích hưởng thụ vật chất của xã hội ngày nay, đó còn là sự rạn nứt và băng hoại truyền thống gia đình dẫn đến ly thân, ly dị, phá thai v.v… Bên cạnh đó, là thách đố về truyền giáo và người truyền giáo, khi nhiều nơi trong giáo phận vẫn là vùng trắng Tin Mừng. Tất cả những điều đó đòi hỏi mỗi một thành viên trong giáo phận phải thao thức, quảng đại dấn thân trong tinh thần phục vụ Tin Mừng. Tất cả vì một mục đích xây dựng giáo phận Ban Mê Thuột là một gia đình hiệp nhất trong yêu thương, trong mục vụ và phục vụ… Đó cũng là thao thức của Đức Cha Vinh Sơn khả kính qua bức thư chung ngày 1/5/2017 và cũng là ước mong của những người con giáo phận.

Hình 2: Anh em ứng sinh trao quà tại giáo xứ sắc tộc Kon H’ring

Xây dựng “giáo phận là một gia đình” đó có lẽ là cách thế hiệu quả nhất để phát triển giáo phận. Gia đình vượt trên những gì là cơ cấu và pháp lý. Là một gia đình thì sẽ quy hướng về gia trưởng là Thiên Chúa trong đức tin. Là một gia đình thì sẽ không còn chia rẽ nhưng là sự yêu thương gắn bó và sẻ chia. Các giáo xứ lớn giúp đỡ các giáo xứ nhỏ, các giáo xứ nhỏ giúp đỡ các giáo điểm… Chính sự sẻ chia về vật chất và mục vụ sẽ xóa bỏ những rào cản tạo nên những khoảng cách trong đức tin và sự hiệp nhất. Xây dựng giáo phận là một gia đình là điều đẹp ý Chúa, như Đức Cha Simon Hiền đã từng nói: “Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta vào tham dự chung một bữa cơm gia đình, tức là bàn tiệc Thánh thể. Nhờ sự thông dự vào Mình Máu thánh Đức Giêsu, chúng ta được kết hiệp với Người, và cùng nếm hưởng cuộc sống mai hậu”. Không những thế, xây dựng giáo phận như một gia đình còn mang chiều kích truyền giáo. “Bởi vì nó gợi lên niềm thao thức khi thấy còn nhiều chỗ trống trong bàn tiệc của Thiên Chúa: có những người chưa nhận được lời mời, có những người khước từ lời mời, có những người đã bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, ý định của Cha nhân lành là muốn cho tất cả các con cái xum họp trong một nhà”. Truyền giáo là bản chất của Hội Thánh, đặc biệt với giáo phận Ban Mê Thuột là một cộng đoàn đa sắc tộc và ngôn ngữ, một cánh đồng truyền giáo mênh mông đậm đà bản sắc. Nhưng liệu rằng trong số giáo dân tăng gấp 9 lần sau năm mươi năm thành lập, có phải hoàn toàn do hiệu quả đến từ việc truyền giáo? Hay chủ yếu đến từ di dân, di cư? Nêu lên vấn đề này để nhìn lại công cuộc truyền giáo ngay hiện tại và cho tương lai. Phải chăng trong tâm thức của nhiều người vẫn còn tồn tại ý nghĩ, “việc truyền giáo là của các linh mục và tu sĩ nam nữ, còn chúng tôi chỉ là giáo dân thì làm sao truyền giáo”. Vì truyền giáo là phải đi những nơi xa xôi, truyền giáo là giảng dạy giáo lý và học thuyết cao siêu. Không phải thế! Có lẽ nhiều người quên rằng: “Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian...”. (Hiến chế Lumen Gentium, IV, số, 33) và truyền giáo chính là giới thiệu về một Con Người cụ thể chứ không phải rao giảng lý thuyết suông. Truyền giáo là tạo nên một cuộc gặp gỡ như Đức Thánh Cha Phanxico nhắc đến trong sứ điệp truyền giáo 2017: “Cuộc gặp gỡ với một Con Người. Sự gặp gỡ ấy tạo nên cuộc đời mới, một chân trời mới và một hướng đi quyết định”. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy cần có một chất xúc tác là chứng tá đời sống của mỗi một người chúng ta. Chứng tá đời sống không cao siêu nhưng thật bình dị, không xa xôi nhưng thật cụ thể. Và chính nơi chứng tá đời sống của mỗi Ki-tô hữu- hiện thân của Đức Ki-tô, mà người khác mới có thể nhận thấy và gặp gỡ được Người. Và bởi vì Ki-to hữu là người đã cảm và nếm được Đức Ki-tô, là người đã thuộc hẳn về Đức Giêsu, có Người hiện hữu trong con người mình. Ước mong rằng tâm tình tạ ơn năm thánh giáo phận sẽ được cụ thể hóa bằng những chứng tá đời sống, bằng đời sống đạo đức thánh thiện, đời sống mục vụ tông đồ có sức thuyết phục, cuộc sống đoàn kết yêu thương và lòng đạo đức trong gia đình, trong giáo xứ và cộng đoàn. Để rồi cùng với ơn Chúa, mỗi người sẽ là muối, là men cho nhau và cho anh em lương dân. Bởi đây là sứ mạng cao cả nên cần được nhen nhúm bằng việc kín múc sức mạnh từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, có vậy đời sống tông đồ truyền giáo và sự hiệp nhất trong giáo phận mới tỏa sáng và gặt hái nhiều thành quả.

Hình 3: Đêm Diễn Nguyện mừng kim khánh giáo phận

Hình 4: Thánh lễ khai mạc năm thánh kim khánh giáo phận

Trên đây chỉ là những tâm tình đơn sơ khiêm tốn của thế hệ hậu sinh của giáo phận. “Một thoáng nhìn về tương lai” với cảm nghĩ chân thành, những ước mong nhỏ bé, để góp thêm vào niềm vui trọng đại của giáo phận mừng năm mươi năm thành lập. Mong rằng giáo phận chúng ta đang phát triển và sẽ còn vươn cao, vươn xa. Quá khứ đã khép lại, chúng ta hãy đồng lòng hướng về tương lai trong tri ân cảm tạ, một lòng cậy trông vào Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong vui mừng và hy vọng, để cùng “Lên Đường”.

Ứng sinh chủng viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây