TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN9TN -Chúa Ba Ngôi- Năm A

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. (Ga 3,16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Niềm Tin Vào Sự Sống Đời Đời

Thứ hai - 01/06/2026 08:28 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   63
Sứ điệp Tin Mừng Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên (Mc 12,18-27) mở ra cho chúng ta một chân trời đầy hy vọng: Thiên Chúa là “Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết”
Niềm Tin Vào Sự Sống Đời Đời
 
Niềm Tin Vào Sự Sống Đời Đời
 
Sứ điệp Tin Mừng Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên (Mc 12,18-27) mở ra cho chúng ta một chân trời đầy hy vọng: Thiên Chúa là “Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết”. Khi những người Xađốc không tin có sự sống lại tìm cách chất vấn Chúa Giêsu, Ngài đã khẳng định một chân lý quan trọng: sự chết không phải là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa dẫn vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Con người thường dễ bị cuốn hút bởi những lo toan, thành công, của cải và những vui buồn của cuộc sống hiện tại. Nhiều khi chúng ta sống như thể cuộc đời này là tất cả. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn xa hơn những gì mắt thường thấy. Ngài cho biết sau cuộc sống trần gian này còn có một cuộc sống vĩnh cửu, nơi những ai tin tưởng và sống theo thánh ý Chúa sẽ được hiệp thông trọn vẹn với Ngài.

Niềm tin vào sự sống lại đã trở thành nguồn sức mạnh cho biết bao thế hệ Kitô hữu. Các thánh tử đạo đã can đảm hy sinh mạng sống vì xác tín rằng cuộc đời đời đời quý giá hơn mọi danh vọng và lợi lộc trần gian. Chính niềm hy vọng ấy giúp họ vượt qua đau khổ và trung thành với Chúa đến cùng.

Cuộc sống hôm nay giống như thời gian chuẩn bị cho quê hương vĩnh cửu. Mỗi việc lành, mỗi hy sinh, mỗi hành động yêu thương đều đang góp phần xây dựng kho tàng trên Nước Trời. Vì thế, người Kitô hữu không chỉ sống cho hiện tại mà còn hướng về tương lai vĩnh cửu mà Chúa đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2).

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta thanh luyện đức tin. Đừng chỉ nhìn mọi sự bằng lăng kính của thế gian, nhưng hãy tin vào quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Như lời thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2).

Ước gì niềm tin vào sự sống đời đời giúp chúng ta sống quảng đại hơn, yêu thương hơn, biết tha thứ và hy sinh nhiều hơn. Mỗi ngày sống tốt lành hôm nay chính là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa trong Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào sự sống lại, biết hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu và trung thành sống theo Lời Chúa mỗi ngày, để mai sau được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây