
AN BÌNH THẢNH THƠI
Thánh vịnh 130, 1.2.3 - Chúa Nhật 31A, lễ Thánh Têrêsa 1-10
Sáng tác: Khôi Nguyên
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130
Điệp khúc:
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Phiên khúc 1:
Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng chẳng đời nào con bước
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
Phiên khúc 2:
Hồn con hằng vẫn lặng thinh
Trước sau giữ gìn hồn được thanh bình.
Tựa em nhỏ lòng mẹ hiền nương náu
Tâm can con lặng lẽ an vui.
Phiên khúc 3:
Cậy trông vào Chúa mà thôi
Is-ra-el hỡi hãy cậy trông Người.
Cậy trông Người từ rày về sau mãi
Ngay hôm nay tận đến ngàn đời.
Video: An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Truyện ngắn: Trở Về Trong Tình Yêu
Của César trả về César-của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa
Tình khúc (Ân Đức)
Đẹp thay trên núi Sion
Caesar
Can đảm tuyên xưng Chúa giữa đời thường
Hội Thảo Thánh Nhạc Lần Thứ 57
Con người đang đánh mất chính mình?
Hãy đi! (Mt 28,16-20)
Chuyện cuối tuần: Khánh nhật Truyền giáo
Triết học để sống?
VHTK Thánh Phaolô Tống Viết Bường. giáo dân, ngày 23.10
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 22.10
VHTK Thánh Luca, Thánh sử, ngày 18.10
VHTK Thánh Phanxicô Kính, Lm, ngày 17.10
Vấn nạn Quyền Bính
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi