Xin kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ.
Một cụ bà nằm trên giường bệnh. Tuổi già và bệnh tật đã khiến bà lúc nhớ lúc quên, mà quên nhiều hơn nhớ. Khi thấy ông chồng tóc bạc, lưng còng bước đến, bà ngơ ngác hỏi:
— Ông là ai vậy?
Cụ ông nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ, mỉm cười đáp:
— Tôi là người đã yêu bà hơn sáu mươi năm qua.
Cụ bà áy náy:
— Xin lỗi nhé... tôi không nhớ ông là ai.
Ông khẽ siết tay bà:
— Không sao đâu. Bà quên tôi cũng được. Chỉ cần tôi còn nhớ bà là đủ.
Đêm hôm ấy, cụ ông kể lại cho bà nghe câu chuyện ngày hai người quen nhau, lễ cưới đơn sơ trong tiếng chuông nhà thờ, những năm tháng nghèo khó nuôi đàn con khôn lớn… Trời gần sáng, bà ngủ thiếp đi, bàn tay của bà vẫn nằm trong tay ông. Còn bàn tay ông vẫn không buông tay bà.
Linh hồn của thành ngữ “bách niên giai lão” chính là: Khi ký ức đã phai, thì tình yêu vẫn còn; khi tuổi trẻ đã mất, thì lòng chung thủy vẫn ở lại. Có những lời thề trong ngày cưới chỉ mất vài phút để nói, nhưng phải mất cả một đời để sống cho trọn vẹn.
Vì thế, thành ngữ “Bách niên giai lão” có nghĩa là vợ chồng cùng đi với nhau đến “đầu bạc răng long” với một tình yêu chung thủy.
Bởi vì,
Dưới ánh sáng Lời Chúa, “bách niên giai lão” không chỉ là sống với nhau thật lâu, mà là cùng nhau bước đi trên con đường nên thánh, cùng nắm tay nhau đi về Nhà Cha. Chúa Giêsu dạy:
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly.”
(Mt 19,6)
Một cuộc hôn nhân bền vững không được xây bằng những ngày không có sóng gió, mà bằng những lần biết tha thứ, những lần cùng nhau cầu nguyện, và những lần nắm tay nhau vượt qua dông tố.
Tình yêu hôn nhân giống như ngọn đèn dầu giữa đêm tối. Muốn ngọn lửa cháy mãi, mỗi ngày phải thêm vào đó một chút dầu: dầu hy sinh, dầu nhẫn nại và dầu trung tín.
Vì thế, “bách niên giai lão” không phải là cùng nhau sống một trăm năm, mà là sau trăm ngàn lần thử thách, vợ chồng vẫn còn muốn nắm tay nhau, bước đi đến cuối cuộc đời.
Hơn nữa, hạnh phúc lớn nhất của đôi vợ chồng tín hữu không chỉ là được sống bên nhau suốt cuộc đời, mà còn được gặp lại nhau trong Nước Trời mai sau.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Những tin cũ hơn
Biết Để Yêu: Các Ưu Phẩm của Thiên Chúa
Bách niên giai lão
Nhìn lại -Tài liệu đồng hành chuẩn bị Đại Hội
Caritas Giáo xứ Thánh Tâm mừng Bổn mạng
Trở về “LÒNG ĐẤT MẸ”, chờ ngày Phục sinh
CN 28 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Ở lại với Đức Kitô
Người Trẻ CG sống thế nào trong Thời Đại AI
Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXVIII TN- A
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 94
Đất lành chim đậu
Tiệc Cưới
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026
Cứ xin-cứ tìm-cứ gõ
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A
Trộm cắp như rươi
Kinh Truyền Tin (4/10)
Không còn thời gian ở lại với Chúa
Mẹ Mân Côi – Cùng Mẹ bước theo Chúa
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi