Theo Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam của nhóm Vũ Dung: “Giẻ cùi là một giống chim đẹp, mỏ đỏ, đuôi dài, lông sặc sỡ, nhưng tiếng hót lại không hay”. Nghĩa bóng là “Hình thức bên ngoài bảnh bao sáng sủa mà đầu óc tối tăm, rỗng tuếch, không làm được gì có ích”.
Bởi vậy, thành ngữ “tốt mã giẻ cùi” dành để nói về những người chỉ đẹp ở bên ngoài, còn bên trong lại xấu xa; chỉ sáng láng ở dung mạo, còn tối tăm nơi tâm hồn; chỉ cao lớn ở hình thức, còn nhỏ bé trong nhân cách.
Cuộc đời không thiếu những điều như thế:
Có những lời nói ngọt như mật nhưng lòng dạ lạnh như băng.
Có những nụ cười rất tươi nhưng phía sau là sự giả dối.
Có những dáng vẻ đạo mạo, nhưng chỉ là lớp sơn phủ trên bức tường rạn nứt.
Dưới ánh sáng Lời Chúa, thành ngữ này trở thành một lời nhắc nhở rất sâu sắc. Khi ngôn sứ Samuel đi tìm vị vua tương lai cho dân Israel, ông đã bị thu hút bởi vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài nổi bật của Êliáp. Nhưng Thiên Chúa nói:
“Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy,
còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”
(1 Sm 16,7)
Thật vậy,
Con người thường nhìn bằng đôi mắt.
Nhưng Thiên Chúa nhìn bằng trái tim.
Con người dễ bị chinh phục bởi khuôn mặt.
Nhưng Thiên Chúa lại tìm kiếm tấm lòng.
Cho nên, điều làm nên giá trị một con người không phải là nhan sắc, địa vị hay danh tiếng. Những thứ ấy giống như sương mai trên đầu ngọn cỏ: đẹp nhưng chóng tan. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh người Pharisêu:
“Các ngươi cũng vậy,
bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ,
nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”
(Mt 23,28)
Lời ấy không chỉ dành cho những người Pharisêu… Bởi ai cũng có lúc chăm chút khuôn mặt hơn chăm sóc tâm hồn, lo giữ gìn hình ảnh hơn giữ gìn lương tâm, lo đẹp lòng thiên hạ hơn đẹp lòng Thiên Chúa.
Thế nhưng,
Hoa đẹp rồi cũng tàn.
Nhan sắc rồi cũng phai.
Danh tiếng rồi cũng nhạt.
Chỉ có nhân đức là còn mãi.
Cho nên, bài học của thành ngữ “tốt mã giẻ cùi” là đừng chỉ chăm chút chiếc áo bên ngoài mà quên trang điểm tâm hồn; đừng chỉ làm đẹp gương mặt mà quên làm đẹp trái tim. Bởi cuối cùng, điều Thiên Chúa muốn nhìn ngắm, không phải là dáng vẻ của chúng ta, mà là ánh sáng đang chiếu tỏa trong tâm hồn chúng ta.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Những tin cũ hơn
Tốt mã giẻ cùi
Nhìn lại Tông huấn “Amoris laetitia”
ĐHY Luis A. G. Tagle -Niên trưởng Hồng y đoàn
Bổ nhiệm Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026
VHTK Trò chơi Từ khóa: TIỆC CƯỚI
Hướng đến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
Tình yêu bị từ chối (Mt 22,1-14)
Mặc lấy Đức Kitô để xứng đáng dự tiệc Nước Trời
Sức riêng không thể
Gạn đục khơi trong
Lắng nghe để Lời Chúa thành sự sống
Biết Để Yêu: Các Ưu Phẩm của Thiên Chúa
Bách niên giai lão
Nhìn lại -Tài liệu đồng hành chuẩn bị Đại Hội
Caritas Giáo xứ Thánh Tâm mừng Bổn mạng
Trở về “LÒNG ĐẤT MẸ”, chờ ngày Phục sinh
CN 28 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi