Trong cuộc chiến chống lại sự dữ, điều nguy hiểm không chỉ là chúng ta yếu đuối, mà còn là tưởng mình đủ mạnh để chiến thắng bằng sức riêng.
Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu là “Đấng mạnh hơn”, đến để đánh bại kẻ mạnh đang canh giữ con người. Người không chỉ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực sự dữ, nhưng còn mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Người.
Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm là có thể thay đổi. Quyết tâm bỏ một tật xấu, sửa một thói quen, tránh một cơn cám dỗ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy có những điều chúng ta biết là sai mà vẫn tái phạm; có những điều muốn buông bỏ nhưng càng cố lại càng thấy mình bị trói buộc. Con người có thể quét sạch căn nhà, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức giữ cho căn nhà ấy được bình an.
Vì thế, chiến thắng tội lỗi không chỉ là loại bỏ điều xấu, mà còn phải để Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn bằng sự hiện diện của Người.
“Không cậy vào sức riêng” không có nghĩa là buông xuôi hay phó mặc. Trái lại, đó là một thái độ khiêm nhường: tôi vẫn phải chiến đấu, nhưng tôi biết mình không chiến đấu một mình. Tôi phải tránh dịp tội, phải sửa mình, phải cầu nguyện, phải tập nhân đức; nhưng tất cả những cố gắng ấy được đặt trong ân sủng của Thiên Chúa.
Có những lúc chúng ta thất bại vì đã quá tin vào chính mình. Ta nghĩ mình đủ mạnh để không sa ngã, đủ khôn ngoan để không bị lừa dối, đủ bản lĩnh để tự mình đứng vững. Nhưng chính lúc ấy, ta dễ quên rằng sức mạnh của người Kitô hữu không nằm trước hết ở khả năng tự vệ, mà ở việc thuộc về Đức Kitô.
Bởi vậy, mỗi khi đứng trước một cám dỗ, một yếu đuối hay một cuộc chiến nội tâm, thưa lên: “Lạy Chúa, xin ở lại với con.” Không phải sức mạnh của tôi thắng được sự dữ, nhưng là sức mạnh của Chúa hoạt động trong sự yếu đuối của tôi.
Thánh Phaolô đã diễn tả điều ấy thật đẹp: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” Sức mạnh ấy không phải sức mạnh của cái tôi, nhưng là sức mạnh của ân sủng. Người biết mình yếu sẽ biết chạy đến với Chúa; người biết mình dễ ngã sẽ biết nắm lấy bàn tay Chúa; người biết mình không thể tự cứu mình sẽ biết mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ.
Không cậy vào sức riêng, nhưng cậy vào sức mạnh của Chúa. Đó không phải là thái độ của người thất bại, mà là khởi đầu của một đời sống khiêm nhường và chiến thắng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan






























