TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Các phụ nữ đi theo Thầy

Thứ năm - 18/09/2025 04:59 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   18
Người ta không lấy làm lạ khi thấy Thầy Giêsu có một nhóm môn đệ cùng đồng hành, lắng nghe và học hỏi. Nhưng điều bất ngờ, thậm chí gây sốc cho nhiều người đương thời, chính là việc có những phụ nữ cùng đi với Thầy trên các nẻo đường Galilê.
Các phụ nữ đi theo Thầy

Các phụ nữ đi theo Thầy

 

Trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu, chuyện các môn đệ nam giới đi theo một vị thầy dạy thì quá quen thuộc. Người ta không lấy làm lạ khi thấy Thầy Giêsu có một nhóm môn đệ cùng đồng hành, lắng nghe và học hỏi. Nhưng điều bất ngờ, thậm chí gây sốc cho nhiều người đương thời, chính là việc có những phụ nữ cùng đi với Thầy trên các nẻo đường Galilê.

Theo tập tục, phụ nữ ít khi ra ngoài đời sống công khai, càng không thể gắn bó với một nhóm nam giới không phải bà con ruột thịt. Làm thế sẽ khiến cả gia đình mang tiếng xấu, và chắc chẳng người chồng nào chấp nhận cho vợ mình ra đi như vậy. Thế mà Tin Mừng lại cho thấy nhiều phụ nữ không chỉ đi theo, mà còn thuộc về nhóm môn đệ, đồng hành và phục vụ Thầy trong suốt hành trình.

Chính Đức Giêsu đã mở ra một chân trời mới. Trong Ngài, không còn biên giới của nam hay nữ, tự do hay nô lệ, Do Thái hay dân ngoại. Người phụ nữ cũng được gọi mời bước vào tương quan thân mật với Thiên Chúa, được tham dự vào sứ vụ Tin Mừng. Thầy Giêsu đã đón nhận và trân trọng sự hiện diện của họ, không như một ngoại lệ, nhưng như một phần thiết yếu của cộng đoàn.

Ta còn thấy điều này rõ ràng hơn nơi cuộc khổ nạn. Khi nhiều môn đệ nam giới hoảng sợ tháo chạy, thì chính các phụ nữ lại đứng dưới chân Thập giá, lặng thinh chứng kiến đau thương của Thầy. Và cũng chính họ là những người đầu tiên đi ra mộ vào sáng Phục Sinh, trở thành chứng nhân tiên khởi của Tin Mừng Sự Sống.

Đức Giêsu hôm nay vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người – nam hay nữ, trẻ hay già – trở thành môn đệ thật sự, không chỉ trên danh nghĩa, nhưng bằng sự trung thành, dấn thân và yêu mến.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học lấy sự đơn sơ và lòng trung thành của các phụ nữ đã đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết đặt tình yêu Chúa lên trên mọi thành kiến xã hội, để dám bước đi cùng Chúa, làm chứng cho Chúa khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi.

L. M Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây