TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!

Thứ bảy - 16/05/2026 05:27 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   48
Chúng ta đang bước vào Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh. Đây là những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, thời gian toàn thể Giáo hội cùng hướng lòng về Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!

CAN ĐẢM LÊN! THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN!
“Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16,33)

Chúng ta đang bước vào Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh. Đây là những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, thời gian toàn thể Giáo hội cùng hướng lòng về Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các bài đọc Phụng vụ hôm nay thắp lên trong chúng ta niềm hy vọng lớn lao qua lời hứa ban Đấng Bảo Trợ, đồng thời gửi đến mỗi người một lời mời gọi mạnh mẽ: Hãy can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng trần thế.

1. Ánh sáng từ Lời Chúa
Trong bài đọc một (Cv 19, 1-8), chúng ta thấy hình ảnh Giáo hội sơ khai tràn đầy sức sống. Khi Thánh Phaolô gặp gỡ các môn đệ tại Êphêxô, ngài đã đặt tay và ban Thánh Thần cho họ. Ơn Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh biến đổi những con người nhút nhát trở nên những chứng nhân kiên cường, dám nói về Chúa một cách dạn dĩ.

Bước sang trang Tin Mừng (Ga 16, 29-33), Chúa Giêsu lại thẳng thắn tiên báo về một thực tế phũ phàng: Các môn đệ sẽ vì sợ hãi bách hại mà tan rã, bỏ mặc Ngài đơn độc. Thế nhưng, Chúa không trách mắng sự non nớt của các ông. Ngài thấu cảm, bao dung và củng cố lòng tin cho họ bằng lời khẳng định: "Giữa thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." Chúa Giêsu không cô độc vì có Chúa Cha ở cùng, và Ngài cũng muốn các môn đệ không được tuyệt vọng vì chính Ngài đã chinh phục thế gian.

Nhìn sâu vào mầu nhiệm này, chúng ta thấy một dòng chảy tình yêu không ngừng: Chúa Cha tỏ mình qua Chúa Con, và Chúa Con ban phát mọi ơn lành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn vận hành để uốn nắn, giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa.

2. Sống đạo không hời hợt
Là những người theo Chúa ngày hôm nay, nhiều lúc chúng ta cũng trải qua cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, hay chới với trước những sóng gió cuộc đời. Sống đức tin không đơn thuần là sở hữu một mớ kiến thức giáo lý trên sách vở, mà là một sự dấn thân, một cam kết gắn bó trọn vẹn mạng sống mình với Đức Kitô.

Nếu không đi sâu vào cầu nguyện để tiếp xúc với Chúa, chúng ta sẽ dễ sống hời hợt như "cánh bèo trôi dạt" theo dòng đời dữ dội. Ngược lại, một đời sống nội tâm sâu sắc giống như dòng nhựa sống nuôi dưỡng gốc rễ, giúp chúng ta nghe được tiếng nói thiêng liêng từ đáy lòng: "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!"

3. Bốn bước thực hành sống đạo mỗi ngày
Để lời cực thánh của Chúa Giêsu thực sự biến thành hành động, cộng đoàn chúng ta được mời gọi áp dụng các bước cụ thể sau:
 
- Giữ bình an trong nghịch cảnh: Khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, hay những áp lực cơm áo gạo tiền, thay vì hoảng sợ, chúng ta hãy tin rằng Chúa đã chiến thắng đau khổ. Hãy dành vài phút tĩnh lặng mỗi ngày để cầu nguyện và đọc Lời Chúa, để tâm hồn được an định trong tay Ngài.
 
- Chiến thắng các cám dỗ: Đứng trước những lôi cuốn của vật chất, danh vọng hay sự ích kỷ cá nhân, chúng ta không đơn độc. Hãy nương tựa vào ơn Chúa Thánh Thần để gìn giữ tâm hồn thanh khiết và lối sống công chính.
 
- Trở nên chứng nhân của niềm hy vọng: Hãy mang niềm vui chiến thắng của Chúa đến cho gia đình và xóm đạo. Chúng ta làm điều đó bằng một lối sống lạc quan, sẵn sàng bao dung, tha thứ và thực thi bác ái với những người xung quanh.
 
- Tâm nguyện ngắn mỗi ngày: Hãy biến câu Lời Chúa "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" thành câu kinh cửa miệng. Hãy lặp lại câu này mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, hoặc bất cứ khi nào gặp khó khăn, thử thách để xin Chúa ban thêm sức mạnh.
Chúa Giêsu báo trước những gian truân không phải để chúng ta khiếp sợ, mà là để chúng ta thêm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa gia tăng nơi mỗi người chúng ta niềm cậy trông phó thác. Xin cho chúng ta luôn được bình an và vững tin giữa những đêm tối của cuộc đời, vì biết rằng Chúa hằng ở cùng chúng ta luôn mãi. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây