Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!

Xong một sự kiện. Xong một hành trình. Sự kiện vừa kết thúc sáng nay là Lễ Phong chức cho các Tân Linh Mục trong Giáo phận BMT. 20 vị luôn thì phải. Vui vì Giáo phận có thêm nhiều “thợ gặt tâm hồn” trong cánh đồng mênh mông hiện nay.
Và sáng nay, cũng là kết thúc một hành trình tu tập hơn 10 năm của các Vị Tân Chức (theo cách gọi của Nhà Đạo về các Tân Linh Mục). Một hành trình với nhiều nỗ lực của các vị. Nỗ lực về học tập kiến thức, về đạo đức, về rự rèn luyện để thành một người được kỳ vọng. Nỗ lực của các vị đào tạo, theo dõi, uốn nắn. Và nhất là nỗ lực CẦU NGUYỆN của các gia đình có Tân Chức và cả những người yêu mến Giáo Hội.
Tui và cả nhà mình cũng đã từng có những nỗ lực như vậy. Nhà cũng “sắm” được một Ông Cha như người lớn vậy! Nên…
Nên phải nỗ lực cầu nguyện, nỗ lực dõi theo từng bước của con em mình từ ngày mới “nhập môn”. Gia tui hiểu rằng, Linh mục không là một đích đến trong hành trình cuộc đời mà là một cái chi chi đó to lắm, phải được chuẩn bị nhiều lắm và cần được chăm chút thường xuyên lắm. Ngoài cái phần Thiên Chức, dân thường không với tới được thì… cái phần NGƯỜI của con em nhà mình cần phải được nhắc nhớ thường xuyên. Bởi cái phần người đó, hiểu theo nghĩa đời thường là “ở mặt tiền”, nghĩa là nơi người ta hay nhìn thấy và nhìn đến. May mắn vì ông Cha Nhà là Tu Sĩ, ở cộng đoàn nhiều hơn, nên việc về nhà có phần nhiều hơn một Cha Xứ. Bởi vậy, những ưu điểm Trời cho trong cái phần người, qua những chia sẻ đời thường, vẫn có điều kiện duy trì. Một Chủ Chăn (Giám Mục của ông Cha nhà, đã từng nói với má tui rằng: “Tui thương cái nết của cha Vinh. Bà Cố cứ duy trì những tâm tình và những lời cầu cho Cha nhà thường xuyên thì tuyệt lắm!”
Ơn Trời, khi “khuất bóng” cái danh Ông Cha Dễ Thương là danh hiệu còn đọng lại trong những người thường xuyên tiếp xúc. Tạ ơn Chúa vì Hồng Ân có một Linh Mục là người nhà. Vì được đồng hành với Phan-xi-cô Sa-Lê-sio Lê văn La Vinh trong lời cầu hằng ngày và những chuyện đời thường.
Sáng nay cũng có 2 vị Linh Mục trẻ, đi dự Lễ Phong chức ghé nhà. Hai vị phụ trách Giáo xứ Buôn Hằng. Là nơi mà Nô, một người nhà hay đồng hành với nơi đó trong những việc đời thường. DỄ THƯƠNG là nhận xét ban đầu về hai vị này. Lời chia tay của hai vị là “xin gia đình cầu nguyện nhiều cho chúng con”. Ngoài cha ở Ea Tul và cha ở Ea Hleo rất dễ thương, mà tui đã có dịp tiếp xúc ra, thì tiếc là không có điều kiện để tiếp xúc với các vị khác nữa, để thấy thêm được nhiều những Linh mục Dễ Thương khác, như Nô vẫn thường chia sẻ, sau mỗi chuyến đồng hành.
Xin Chúa chúc lành cho các Tân Chức và các linh mục đang hoạt động miệt mài trong Giáo phận.
Joseph La Vâng
Những tin cũ hơn
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”
Lên Trời
Chó sủa, người đi, vẫn sáng Trăng
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 7 Phục sinh -A
Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
Hãy vui luôn
Người thay thế
Niềm vui trọn vẹn trong danh Đức Giêsu
Hoa Mân Côi Đua Nở
Bài hát cộng đồng lễ Mình Máu Thánh Chúa
LỄ THĂNG THIÊN -5' Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nỗi buồn tạm thời – Niềm vui vĩnh cửu
Thiếu Nhi VHTK Lễ Thăng Thiên A
Sống tinh thần Mùa Thụ Tạo
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi