Câu chuyện người đi gieo hạt
Một thúng lúa đầy,
Người gieo hạt mang đi gieo.
Có hạt rơi bên vệ đường,
Hạt rơi trên sỏi đá,
Hạt rơi vào bụi gai,
Hạt rơi vào đất tốt.
Tại sao người gieo lại để rơi bên vệ đường?
Vì đó là những bước đầu khởi nghiệp,
Có những điều không thể lường trước,
Chim trời kéo đến ăn mất tiêu.
Nếu bỏ cuộc – ta mất trắng!
Nếu kiên định, học từ thất bại,
Chắc có người sẽ giúp ta khi ta cố gắng.
Lần này, hạt rơi trên đá sỏi –
Những thành công nhỏ dần ló dạng.
Đâu phải ai bắt đầu là đã thành công?
Nếu bạn tiếp tục gieo, sẽ có lúc hạt rơi vào bụi gai.
Bạn sẽ gặp nhiều đối thủ cạnh tranh,
Đây là lúc cần khéo léo giao tiếp,
Lấy nhân hoà để hóa giải đối phương,
Lấy công bằng sống đạo đức kinh doanh,
Lấy tình thân xây dựng thuận hòa.
Khi bạn bớt đi đá sỏi, bụi gai,
Đất tốt dần lên, bạn sẽ thu hoạch:
Hạt ba mươi, hạt sáu mươi,
Hạt một trăm – bạn đã thành công.
Dù bạn gặt hái nhiều hay ít,
Xin luôn nhớ bài học đạo đức kinh doanh:
Dùng sinh nhai để tạo đạo đức con người,
Dù lợi nhuận ít đi,
Bạn đã thành công –
Với những gì dám sống và cho đi.
L.m. Giuse Hoàng Kim Toan
Dụng của Tiền
Tiền là dòng sông,
Chảy qua đời người, qua doanh nghiệp.
Nếu dòng sông ấy không làm tươi tốt hai bên bờ –
Không tạo công ăn việc làm, không nâng cao đời sống,
Không gieo niềm tin và kiếm được lòng người
Thì tiền ấy cũng là phí hoài.
Người khôn ngoan không để dòng sông chỉ cuốn về phía mình,
Họ để nó tưới mát những cánh đồng khát khô.
Bởi đạo đức kinh doanh không đo bằng số dư tài khoản,
Mà đo bằng niềm tin, con người đặt vào nhau.
Chúa phán:
“Hãy dùng tiền bạc mà mua lấy tình thân” –
Bởi khi tiền trở nên phương tiện của yêu thương,
Nó sinh hoa trái vượt xa lợi nhuận.
Tiền không còn là chủ,
Mà là tôi tớ, để phục vụ con người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tôi đang ở đâu, trên bờ hay dưới nước?
Đấng vô tội mang lấy tội, còn tôi?
SNTM lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa -Năm A
Giáo xứ phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm
Gia đình Tận Hiến: 30 năm thành lập
Concistoro - Công nghị ngoại thường
Tiếp kiến chung 7/1/2026
Lấy lời lành mà khuyên người
Tiếng lành bay ngược gió
Năm Ngọ -Bốn con ngựa trong Khải Huyền
Thánh Thần – Đấng sai tôi đi
Chuyện cuối tuần: “Lục địa kỹ thuật số”
Mùa xuân đầu tiên
Cánh cửa Năm Thánh 2025 đã khép lại
Tại sao lại có hỏa ngục?
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi