TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa chọn nhóm 12

Thứ bảy - 24/01/2026 05:13 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   34
Ơn gọi không phải là phần thưởng cho người xứng đáng, mà là con đường Chúa dùng để làm cho con người trở nên xứng đáng.
12 thanh tong do dep  1024x1024
12 thanh tong do dep 1024x1024

Chúa chọn nhóm 12

 

Trong thế giới hôm nay, tuyển chọn nhân sự là một quy trình khắt khe: hồ sơ, bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng, năng lực lãnh đạo… Người ta chọn người đã đủ, hoặc ít nhất có triển vọng rõ ràng. Nhưng Tin Mừng Mác-cô cho thấy một lối tuyển chọn hoàn toàn khác: Đức Giê-su không chọn người hoàn hảo, Người chọn những kẻ Người muốn.

Người lên núi – nơi của Thiên Chúa, nơi gặp gỡ và phân định – rồi gọi những kẻ Người muốn. Không phải những người nổi bật nhất, không phải giới kinh sư, không phải các lãnh đạo tôn giáo đương thời. Danh sách Nhóm Mười Hai là một tập hợp rất “không đồng đều”: ngư phủ ít học, người thu thuế bị khinh miệt, một kẻ nhiệt thành có khuynh hướng bạo lực, một người đa nghi, và cả một kẻ sẽ phản bội. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn loài người, đây là một nhóm đầy rủi ro.

Điều kiện duy nhất dường như họ có, là: họ dám đứng lên và đến với Người.

Không phải vì họ đã sẵn sàng, mà vì họ sẵn lòng.

Điều đáng chú ý là: Đức Giê-su không lập Nhóm Mười Hai trước hết để sai đi làm việc, nhưng “để các ông ở với Người”. Trước sứ vụ là hiệp thông; trước hành động là tương quan; trước khả năng là sự gắn bó. Chúa không giao việc ngay cho những con người chưa được uốn nắn, nhưng Người cũng không chờ họ trở nên hoàn hảo mới gọi. Ơn gọi đến trước, đào tạo theo sau.

Chúa gọi trong khi con người còn đầy giới hạn, nhưng Người không bỏ mặc họ trong tình trạng ấy. Ba năm ở với Chúa là ba năm được đào tạo: qua lời giảng, qua những lần vấp ngã, qua hiểu lầm, qua sợ hãi, qua cả phản bội và chối từ. Đào tạo của Chúa không diễn ra trong lớp học, mà trong chính đời sống, trong tương quan sống động với Thầy.

Ngay cả Giu-đa Ít-ca-ri-ốt cũng được gọi. Điều đó cho thấy: ơn gọi không đồng nghĩa với thành công, và sự tuyển chọn của Chúa không loại trừ tự do con người. Chúa trao sứ mạng, nhưng con người có thể phản bội sứ mạng ấy. Tuy nhiên, điều đó không làm cho cách tuyển chọn của Chúa trở nên sai lầm; trái lại, nó cho thấy Chúa tôn trọng tự do đến tận cùng.

Nhìn lại chính mình, tôi nhận ra: Chúa cũng gọi tôi khi tôi chưa đủ điều kiện, chưa đủ đạo đức, chưa đủ hiểu biết, chưa đủ trung thành. Nếu Chúa đợi tôi “đủ chuẩn”, có lẽ tôi chẳng bao giờ được gọi. Nhưng Chúa gọi không phải vì tôi giỏi, mà vì Chúa muốn. Và điều Chúa muốn, là tôi ở với Người, để từng ngày được biến đổi.

Ơn gọi không phải là phần thưởng cho người xứng đáng, mà là con đường Chúa dùng để làm cho con người trở nên xứng đáng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Ơn gọi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây