Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống

Mọi sự trên đời rồi cũng sẽ qua đi. Sách Giảng Viên nhìn vào bản chất của kiếp người và thốt lên một câu cay đắng nhưng chân thật: “Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân.” (Gv 12, 8). Tuổi trẻ rực rỡ rồi cũng phai tàn, sức mạnh vóc dáng rồi cũng đến ngày gối mỏi chân mềm, “dây bạc rồi sẽ đứt tan, bình vàng rồi sẽ vỡ nát” (x. Gv 12,6). Nếu chỉ nhìn cuộc đời qua lăng kính vật chất và thời gian, con người rất dễ rơi vào hai thái cực: hoặc bám víu vào quá khứ thành công để tự mãn, hoặc rơi vào ảo vọng tương lai mà quên mất nghĩa vụ.
Thế nhưng, nhận ra sự phù vân của thế gian không phải để người môn đệ thừa sai buông xuôi, chán nản hay sống thụ động. Trái lại, đó là lời thức tỉnh mạnh mẽ để ta nhận ra điều gì mới thực sự có giá trị vĩnh cửu: Thiên Chúa và Giây phút hiện tại.
Sống giữa một thế giới chóng qua, người môn đệ thừa sai không thể chọn lối sống đạo “ngôn hành bất nhất” – nói rất hay, thuộc nằm lòng luật lệ nhưng thái độ sống nội tâm lại hoàn toàn trống rỗng. Tiên tri Ê-dê-ki-el năm xưa từng cảnh tỉnh những ai tự mãn về danh nghĩa “dân riêng” nhưng lại dùng luật lệ làm bức bình phong che chắn cho lối sống gian ác.
Chúa Giêsu cũng cảnh báo giới lãnh đạo tôn giáo qua Dụ ngôn Hai người con (x.Mt 21, 28-32). Người con thứ hai vâng lời trên môi miệng nhưng đổi thay vào phút chót, khiến mọi hy vọng của người cha phá sản. Sự phù vân lớn nhất của đời sống đức tin chính là sự dối lừa bản thân: đến nhà thờ đều đặn, thuộc kinh làu làu nhưng trong tâm hồn ngổn ngang tính thực dụng và sự ích kỷ. Thiên Chúa không cần một tiếng “xin vâng” suông nơi môi miệng, Ngài cần một tiếng “xin vâng” được chứng minh bằng chính đời sống cụ thể.
Với Thiên Chúa, cái hiện tại là cái có tính quyết định. Quá khứ dù tồi tệ đến đâu, nếu hôm nay biết hối hận và quay đầu như người con thứ nhất, người môn đệ vẫn được Thiên Chúa đón nhận. Quá khứ dù lẫy lừng đến đâu, nếu hiện tại chối bỏ tình yêu và công chính, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.
Người môn đệ thừa sai mang tinh thần của Đấng là “Thiên Chúa của Hôm Nay”. Họ hiểu rằng không thể ngần ngừ hay dời lại ngày mai những việc tốt lành có thể làm ngay lúc này (Hic et Nunc - Lúc này và ở đây). Xét về đức ái, bỏ qua một việc lành trong khả năng hôm nay đã là một tội thiếu sót. Chúa Giêsu khi còn tại thế đã sẵn sàng chữa lành bệnh nhân ngay trong ngày Sabát, bất chấp sự chống đối của giới luật sĩ. Bởi lẽ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” (Mc 3, 4).
Trong thời thanh xuân hay giữa lúc tuổi già, sứ mạng của người môn đệ thừa sai là “nhớ đến Đấng Tạo Thành” và biến niềm tin thành hoa trái lan tỏa.
Những kẻ tự cao luôn muốn người khác nhớ công trạng đã qua của mình.
Những kẻ hèn nhát và lười biếng luôn hứa hẹn, mơ mộng nhưng không bao giờ bắt tay hành động.
Còn người môn đệ thừa sai là người biết vượt qua những phù vân hư danh, và bắt tay làm ngay những sự phải làm, đáng làm, nên làm ngay hôm nay.
Lạy Chúa, trước một thế giới vội vã và mọi giá trị trần gian đều rồi sẽ qua đi như mây khói, xin cho chúng con không ngủ quên trong thành công quá khứ, cũng không sợ hãi trước những vấp ngã đã qua. Xin gia tăng lòng mến nơi chúng con, để chúng con không chỉ biết lắng nghe Lời Chúa bằng đôi tai, mà còn biết thưa tiếng “Xin Vâng” bằng cả trái tim và hành động cụ thể. Giữa cuộc đời phù vân này, xin cho mỗi người môn đệ chúng con biết can đảm bắt tay làm điều thiện ngay hôm nay, để niềm tin nở hoa và lan tỏa hương thơm tình thương đến mọi gia đình và tâm hồn. Amen.
Video: Phù vân và cuộc sống
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
ĐTC sẽ được phẫu thuật chiều 13/10/2026
Thanh tẩy quyền lực bằng tình yêu
Ngôn bất hành
ĐTC tri ân Đức Hồng y Giovanni Battista Re
ĐTC sẽ nhập viện vào sáng ngày 13/10
Chầu Thánh Thể CN29- Khánh Nhật Truyền Giáo
Đừng khóa cửa Nước Trời bằng chính đời sống của mình
Thánh ca Phụng vụ Chúa Nhật Truyền Giáo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 95
Đạo thật bắt đầu từ lòng công chính và yêu thương
Xin cầu nguyện cho ĐTC trong ca phẫu thuật
Kinh Truyền Tin 11/10/2026
Đẹp lòng Chúa phải đẹp từ tâm hồn
70 Câu hỏi Sứ Điệp ngày TG Truyền Giáo 2026
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Tâm tình của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi