Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 05/12/2025 07:05 |
Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |
52
- Nhìn vào dấu chỉ người điếc nghe được, mời gọi chúng ta gỡ bỏ ‘điếc lương tâm’, giúp ta biết lắng nghe Lời Chúa và tiếng của tha nhân. Mùa vọng này hãy dành thời gian đọc Lời Chúa hằng ngày.
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 11, 2-11
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc ông Gio-an Tẩy giả, từ trong ngục tù, sai các môn đệ đến gặp Chúa Giê-su và lời chứng của Chúa Giê-su về ông.
“Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,2-3). Sau khi cảnh cáo vua Hê-rô-đê An-ti-pát không được lấy vợ của anh mình, Gio-an Tẩy giả bị bắt và bị cầm tù. Từ trong ngục tù, ông Gio-an nghe biết những việc Chúa Giê-su đã làm và muốn khẳng định Chúa Giê-su có phải là Đấng Mê-si-a, Đấng đầy quyền năng mà ông rao giảng, “Đấng phải đến” đó không? Và ông Gio-an cũng muốn giới thiệu các môn đệ của mình cho Chúa Giê-su bằng cách tạo cơ hội cho họ trực tiếp nghe và thấy sự thật về Chúa Giê-su.
“Đức Giê-su trả lời:“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11,4-6). Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ, nhưng dùng hành động để chứng minh danh tính Đấng Mê-si-a. Những việc Chúa Giê-su làm chính là ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a (35,5-6) về triều đại Đấng Mê-si-a. Đấng Mê-si-a đến không phải giải thoát con người khỏi nô lệ chính trị hay vật chất mà là giải thoát toàn vẹn con người. Giải thoát con người khỏi bệnh tật như việc chữa cho người mù được thấy, người què đi được, người cùi được sạch… Giải thoát con người khỏi cái chết như việc làm cho kẻ chết sống lại. Giải thoát con người khỏi sự đói nghèo tinh thần như việc kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng. Một Tin Mừng mang lại hy vọng và phẩm giá cho con người tội lỗi và bị lãng quên.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy nhìn vào các dấu chỉ để nhận ra niềm hạnh phúc thật khi triều đại Đấng Mê-si-a đến, và đừng vấp ngã khi thấy Ngài khiêm nhường và đầy lòng thương xót: “và phúc thay người nào không vấp ngã vì Thầy.”
“Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trờicòn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,7-11). Chúa Giê-su đưa ra 3 câu hỏi về thánh Gio-an Tẩy giả: “Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?” Gio-an không phải là con người như vậy. Ông là người kiên định. Chính ông đã cảnh cáo nhà vua về tội lấy vợ của anh mình, và vì thế, ông bị cầm tù và bị giết chết. “Một người mặc gấm vóc lụa là chăng?” Không, Gio-an là một người khổ hạnh, từ bỏ vật chất và chỉ tận hiến cho Thiên Chúa. “Một vị ngôn sứ chăng?” Chúa Giê-su khẳng định, Gio-an hơn cả một tiên tri. Ông là sứ giả được tiên báo trước (Mal 3,1), là người trực tiếp dọn đường cho Chúa và cũng là người giới thiệu Chúa Giê-su là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) cho người đương thời.
Gio-an là đỉnh cao của Cựu Ước, là tiên tri vĩ đại nhất trong ‘số phàm nhân lọt lòng mẹ’. Tuy nhiên, trong Nước Trời, được khai mở với ân sủng qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, thì kẻ nhỏ nhất, được hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, vẫn cao trọng hơn ông.
Các em thân mến, Chúa nhật 3 Mùa Vọng, còn được gọi cách đặc biệt là Chúa nhật Gaudete: Hãy Vui Lên. Chúa nhật của niềm vui. Màu hồng của áo lễ và nến hồng được thắp lên trong Mùa Vọng chính là dấu chỉ Chúa đã rất gần rồi. Niềm vui này không phải là niềm vui hời hợt, nhưng là niềm vui trong chờ đợi và tin tưởng vào những việc Chúa đang làm.
Các em thân mến, Hòa chung với niềm vui của Mùa Vọng, chúng ta phải sống thế nào với các dấu chỉ Chúa gửi đến cho chúng ta, để những hoa trái của tình thương đang lớn dần lên trong tâm hồn giữa đời thường của chúng ta?
- Nhìn vào dấu chỉ người điếc nghe được, mời gọi chúng ta gỡ bỏ ‘điếc lương tâm’, giúp ta biết lắng nghe Lời Chúa và tiếng của tha nhân. Mùa vọng này hãy dành thời gian đọc Lời Chúa hằng ngày.
- Nhìn vào dấu chỉ người cùi được sạch, mời gọi chúng ta đến với Chúa để được chữa lành tâm hồn, tội lỗi mà ta đã phạm. Mùa Vọng này hãy đến với Bí tích Giải Tội, là một trong những niềm vui lớn nhất.
- Nhìn vào dấu chỉ người nghèo được nghe Tin Mừng, mời gọi chúng ta trở thành niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ qua việc chia sẻ, an ủi và cảm thông.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.