TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm C

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 31-33a.34-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 5 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 13/05/2025 03:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   54
Điều Răn Mới - Chúa Nhật 5 Phục Sinh C
Tin Mừng thánh Gio-an 13, 31-33a. 34-35
5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi
CN 5 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 5 PS C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
 
  Điều Răn Mới - Chúa Nhật 5 Phục Sinh C
Tin Mừng thánh Gio-an 13, 31-33a. 34-35
5 phút chia sẻ Lời Chúa với các em Thiếu Nhi


Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 5 mùa Phục Sinh năm C, Tin mừng theo thánh Gio-an.

Bài Tin mừng hôm nay là một đoạn được trích trong diễn từ Từ Biệt của Chúa Giê-su, nói về việc Chúa Giê-su ban cho các môn đệ một điều răn mới, đó là luật yêu thương nhau.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau”, và Chúa Giê-su nói thêm: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34)

Lời này được Chúa Giê-su thốt ra trong Bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ và Giu-đa đã bỏ đi. Chúa Giê-su nói với tư cách là người Thầy lo lắng cho các môn đệ khi Ngài chuẩn bị lìa bỏ các ông.

Khi gọi đây là Điều Răn Mới, Chúa Giê-su muốn so sánh với luật tự nhiên. Luật tự nhiên dạy chúng ta đừng làm cho người khác điều mình không muốn người khác làm cho mình. Đây là giới luật yêu thương có tính cách tiêu cực. Luật Mô-sê khá hơn, thừa nhận khi dạy phải yêu tha nhân như chính mình (Lv 19,18). Rõ ràng nhưng chưa bao quát, vẫn còn vụ lợi, và đều qui chiếu về chính mình. Chúa Giê-su nhắc lại điều người Do thái đã biết, nhưng đòi hỏi họ hãy vượt xa hơn, nghĩa là không những yêu thương bạn bè, người thân mà còn phải yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù và phải làm ơn cho họ.

Chúa Giê-su nói: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 43-48).

Còn một khía cạnh khác nữa, yêu tha nhân như chính mình chưa đủ, chúng ta, những người con của Chúa, phải yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta, cũng như Chúa đã yêu thương họ.

Chúng ta biết rõ, tình yêu của Chúa Giê-su đối với chúng ta thật là quảng đại, vô vị lợi, hoàn toàn hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12-13).
Chúa Giê-su yêu chúng ta dựa theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa Cha đối với Ngài: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15. 9). Tóm lại, hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em, cho đến phải hy sinh mạng sống, và hãy yêu thương như Thiên Chúa đã yêu thương ta. Có vậy, “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35). (x, Lm Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV,  Tin mừng Chúa Nhật năm C, tr 158-160)

Các em thân mến,

Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương ta. Chúng ta có làm được không?

Trong gia đình chúng ta có vâng lời, đỡ đần công việc… cho ông bà, cha mẹ, anh chị em không?

Nơi trường học chúng ta có nghe lời thầy cô, giúp đỡ bạn bè không?

Ngoài xã hội, với mọi người chúng ta có yêu thương họ không? Như giúp người già, em bé qua đường? Cho người cơ nhỡ ly nước mát? Cho người khó khăn khi có thế?..

Có như thế chúng ta mới “nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây