Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 28/01/2026 08:24 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
62
Chúng ta không bao giờ quá nghèo đến mức không có gì để cho đi. Một nụ cười, một lời an ủi, hay một chút sẻ chia vật chất cho người khốn khó.
CN4TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 5, 1-12a
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật 4 Thường Niên, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu. Bài Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu giới thiệu cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật.
Tám Mối Phúc Thật, hay gọi là Bài Giảng Trên Núi, không chỉ là một bản danh sách những lời chúc phúc, mà thực sự là ‘bản tuyên ngôn’ về lối sống mới mà Chúa Giê-su mang đến. Tám Mối Phúc Thật còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời vì nó tóm tắt trọn vẹn giá trị cốt lõi của Tin Mừng.
Tám Mối Phúc Thật không phải là những quy tắc khô khan, mà là bức chân dung tự họa của Chúa Giê-su. Người đã sống tinh thần nghèo khó như Người nói: “Con Người không có chỗ gối đầu”; Người sống hiền lành: “Không bẻ gãy cây lau bị dập”; Người sống lòng thương xót thứ tha như trên thập giá, Người đã thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”; Người đã bị bách hại: Người chịu khổ nạn và bị đóng đinh vào thập giá. Vì thế, Tám Mối Phúc không phải là lý tưởng đạo đức trừu tượng, mà là lời mời gọi các môn đệ và chính chúng ta bước theo Chúa trên con đường Người đã đi.
Khi đọc kỹ Tám Mối Phúc, chúng ta thấy một nghịch lý rất mạnh: trong khi thế gian coi trọng giàu sang, quyền lực và thành công, thì Tám Mối Phúc lại tôn vinh sự khiêm nhường, lòng thương xót và sự bách hại vì công chính. Điều này cho thấy thế nào là hạnh phúc đích thực.
Mỗi mối phúc đều đi kèm theo một lời hứa. Đây là điều mọi tín hữu hướng tới. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3) Chúa không tôn vinh cái nghèo vật chất mà là tôn vinh sự tự do của nội tâm. Không bám víu vào của cải. Người nghèo khó tâm hồn là người biết mình cần Chúa, cậy trông vào Chúa.
“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,4) Hiền lành không phải là yếu đuối hay nhu nhược, nhưng là sức mạnh được kiềm chế để yêu thương.
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,5) Không phải là khóc lóc bi lụy mà là biết đau buồn trước tội lỗi của mình và sự dữ cùng bất công trong thế gian.
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6) Sự công chính ở đây là ý muốn của Thiên Chúa. Là ước muốn sống đúng mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.
“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7) Người có lòng ‘xót thương’ là người có trái tim rung động trước những đau khổ của tha nhân.Trái tim thương xót được lặp lại nhiều lần trong Tin mừng như là dấu chỉ người thuộc về Thiên Chúa.
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5,8) Trong sạch không chỉ là khiết tịnh mà là trọn vẹn, chân thật; không chia lòng, không giả dối. Một tâm hồn trong sạch không có bóng dáng của sự gian dối sẽ nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự.
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9) Thiên Chúa là nguồn mạch của hòa bình. Xây dựng hòa bình là tham dự vào công trình của Thiên Chúa. Họ là người nối kết và hàn gắn mọi xung đột trong gia đình, trong cộng đoàn. Họ là người gieo hy vọng, mang khuôn mặt của Thiên Chúa.
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,10-12a) Đây là mối phúc cuối cùng và khó nhất. Đi ngược dòng đời sẽ bị từ khước, cười nhạo hoặc bách hại. Chúng ta đừng sợ hãi khi bị người đời mỉa mai vì đi lễ, vì giữ luật Chúa hay vì từ chối làm điều gian dối. Đây là dấu chỉ thuộc về Chúa Ki-tô. Thập giá không phải là thất bại mà là con đường dẫn đến vinh quang.
Các em thân mến, Tám Mối Phúc không phải là một gánh nặng mà là một lời hứa và là con đường của ân sủng để biến đổi. Sống từng mối phúc là đi vào con đường nên thánh trong đời thường mà Chúa Giê-su đã mở ra và mời gọi mọi người bước đi theo Chúa.
Các em thân mến, Tuần này chúng ta chọn mối phúc đầu tiên để thực hành nhé: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó…” Người có tâm hồn nghèo khó là người hiểu rằng, tất cả những gì mình có, như của cải, sức khỏe, trí tuệ và ngay cả hơi thở của mình nữa, đều là quà tặng của Thiên Chúa, nên họ biết đặt mọi sự ở nơi Thiên Chúa, biết trông cậy Thiên Chúa. Mọi sự đều là của Ngài.
Vì vậy, chúng ta hãy biết:
- Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho ta;
- Mở lòng chia sẻ với anh chị em. Chúng ta không bao giờ quá nghèo đến mức không có gì để cho đi. Một nụ cười, một lời an ủi, hay một chút sẻ chia vật chất cho người khốn khó.
- Khi gặp thử thách, gian nan hãy cậy trông vào Chúa bởi vì chính Chúa là nguồn sức mạnh của chúng ta.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.