TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng giữ Thầy lại: Từ cái "Tôi" đến "Chúng Ta"

Chủ nhật - 05/04/2026 07:25 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   111
Hãy để niềm vui Phục Sinh thôi thúc chúng ta mở lòng ra với thế giới, để Chúa được sống lại trong mỗi nụ cười, mỗi hành động yêu thương mà chúng ta dành cho nhau mỗi ngày.
Đừng giữ Thầy lại: Từ cái "Tôi" đến "Chúng Ta"
 
ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI: TỪ CÁI "TÔI" ĐẾN "CHÚNG TA"

Trong buổi sáng phục sinh đầy ngỡ ngàng, bà Maria Mađalêna đã tìm thấy niềm vui lớn nhất cuộc đời khi nhận ra Thầy mình bên nấm mộ trống. Theo bản năng của một tình yêu sâu đậm, bà muốn níu lấy Chúa, muốn giữ chặt Đấng mình vừa tìm lại được. Nhưng Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng bảo: "Đừng giữ Thầy lại!"
Lời nhắn nhủ ấy không phải là một sự từ chối lạnh lùng, mà là một lời mời gọi mở ra một chân trời mới.

Đừng giữ Chúa cho riêng mình
Đôi khi, chúng ta yêu Chúa một cách ích kỷ. Chúng ta muốn giữ Chúa trong ngăn tủ riêng của tâm hồn, coi Ngài là "bảo vật" chỉ để an ủi những nỗi niềm cá nhân. Nhưng Chúa Phục Sinh không thuộc về riêng ai. Ngài không phải là một kỷ niệm để cất giữ, mà là một Sự Sống để sẻ chia. Khi chúng ta cố "níu" Chúa lại cho riêng mình, chúng ta vô tình làm hẹp đi tầm vóc cứu độ của Ngài.

Hãy để Ngài hiện diện trong cộng đoàn
Chúa bảo Maria: "Hãy đi gặp anh em Thầy". Chúa muốn chúng ta tìm thấy Ngài nơi cộng đoàn, nơi những người anh em đang cùng hiệp nhất trong đức tin. Chúa không chỉ hiện diện trong thinh lặng của nhà nguyện, mà còn hiện diện rạng ngời trong tình hiệp thông, trong sự tha thứ và nâng đỡ nhau giữa những người tin.

Chạm đến Chúa qua việc phục vụ tha nhân
Thay vì giữ chặt Chúa bằng đôi tay, chúng ta được mời gọi dùng đôi tay ấy để phục vụ. Chúa Phục Sinh đang đợi chúng ta nơi những người nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi và những tâm hồn đang cần sự an ủi. Khi chúng ta bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với tha nhân, đó là lúc chúng ta thực sự "chạm" vào Chúa một cách sâu sắc nhất.

Lời kết
"Đừng giữ Thầy lại" là một mệnh lệnh lên đường. Đừng nhốt Chúa trong những suy nghĩ hẹp hòi hay những thói quen ích kỷ. Hãy để niềm vui Phục Sinh thôi thúc chúng ta mở lòng ra với thế giới, để Chúa được sống lại trong mỗi nụ cười, mỗi hành động yêu thương mà chúng ta dành cho nhau mỗi ngày.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây