TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Được Chúa chon và sai đi

Thứ bảy - 19/09/2026 06:19 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   120
Ơn gọi của người môn đệ bắt đầu không phải từ sự lựa chọn của con người, nhưng từ ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa
Được Chúa chon và sai đi
ĐƯỢC CHÚA CHỌN VÀ SAI ĐI
Ga 15, 9-17

 
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi, sinh được hoa trái.”

Ơn gọi của người môn đệ bắt đầu không phải từ sự lựa chọn của con người, nhưng từ ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Người thu thuế Matthêu đang ngồi bên bàn thuế, một con người tưởng như chẳng có gì đáng để Chúa lưu tâm, lại được Đức Giêsu gọi: “Hãy theo tôi.” Và Matthêu đã đứng dậy, bỏ lại quá khứ để bước vào một con đường mới.

Thiên Chúa vẫn gọi mỗi người chúng ta như thế. Có người được gọi sớm, có người tưởng như chỉ đến “giờ thứ mười một” mới nhận ra sứ mạng của mình. Có người được trao những việc lớn lao, có người âm thầm phục vụ trong gia đình, giáo xứ hay giữa đời thường. Nhưng trước mặt Chúa, không có một ơn gọi nào là thừa thãi. Mỗi người đều được chọn, được yêu thương và được sai đi theo một cách riêng.

“Được sai đi” không nhất thiết là đi đến một nơi xa. Nhiều khi đó là trở về với gia đình bằng một trái tim dịu dàng hơn; bước đến với người đang tổn thương; biết tha thứ thay vì giữ mãi một vết đau; biết từ bỏ ích kỷ, nóng giận và những điều làm lu mờ hình ảnh Đức Kitô nơi mình.

Các Tông đồ đã làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng cả cuộc đời. Còn chúng ta làm chứng bằng những lần âm thầm “chết đi” cho cái tôi, để tình yêu Chúa được sống và lớn lên trong mình.

Thiên Chúa vẫn viết những đường thẳng trên những khúc quanh của cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã bắt đầu thế nào, mà là hôm nay có dám để Chúa tiếp tục chọn, gọi và sai đi hay không.

Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận ơn gọi của mình với lòng biết ơn, sống trung tín trong những việc nhỏ bé mỗi ngày, để đời con trở thành một lời chứng âm thầm nhưng chân thật về tình yêu Chúa. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây